Ngày xa

| Giải trí

GiadinhNet - Bài thơ được đăng trên Báo Gia đình và Xã hội số Tết Ất Mùi 2015.

Ngày nào anh chợt thấy em

Phố thân quen bỗng trở nên lạ lùng

Tóc ai bay khắp muôn trùng

Áo ai mây nắng sáng bừng vườn anh

Bấy giờ mùa đông cũng xanh

Nước nơi nao cũng long lanh khác thường

Mưa bay huyền ảo phố phường

Mắt ai đăm đắm nẻo đường xa xăm

Ngỡ ngày mới, nắng mới sang

Ai hay nắng cứ cũ càng ngày xa!

Nắng nào có bóng ai qua

Cho bao đời đã gọi là nắng mai?

Trần Ninh Hồ

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.