Nghệ An: Người dân khẩn trương đối phó trước bão mạnh

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/9, người dân tại các huyện, thị xã ven biển của Nghệ An đã bắt đầu chằng chống nhà cửa, kiểm tra kỹ lại các tàu thuyền đang được neo đậu tại các cảng biển trước khi bão số 10 đổ bộ.


Các ki ốt kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò được người dân tháo bớt mái tôn, gia cố lại.

Các ki ốt kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò được người dân tháo bớt mái tôn, gia cố lại.

Ghi nhận của PV báo Gia đình và Xã hội vào sáng 14/9, dù trời mưa rất to nhưng các các hộ kinh doanh dọc bãi biển Cửa Hội, Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vẫn khẩn trương chằng chống, gia cố lại các ki ốt kinh doanh. Các vật dụng trong các ki ốt cũng được người dân di chuyển đến vị trí an toàn.


Các vật dụng được người dân đưa đến chỗ an toàn.

Các vật dụng được người dân đưa đến chỗ an toàn.

Các tàu thuyền tại nơi tránh trú bão ở bãi biển Cửa Hội, và cảng Cửa Lò được người dân neo đậu chắc chắn. Nhiều tàu thuyền của ngư dân đang khẩn trương về cảng Cửa Lò tránh trú trước cơn bão mạnh sắp tới.

Tính đến 7h sáng cùng ngày, Nghệ An có 2991 tàu thuyền đã neo đậu tại bến, còn 887 phương tiện đang hoạt động tại vùng biển Nghệ An, 138 phương tiện đang hoạt động ngoài tỉnh. Các phương tàu thuyền này đã nhận được thông tin, vị trí của cơn bão số 10 và đang trên đường vào điểm tránh trú bão.


Tàu thuyền được ngư dân đưa vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) tránh trú.

Tàu thuyền được ngư dân đưa vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) tránh trú.

Cũng trong sáng 14/9, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm mọi tàu thuyền ra khơi từ 7h sáng và hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn trước 17h.

“Riêng các hồ chứa trên địa bàn các cơ quan chức năng của tỉnh đã tính đến nhiều phương án trong trường hợp mưa to. Nghệ An cũng kiến nghị Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu cứu hộ cứu nạn có công suất lớn vào cảng Cửa Lò để sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết” – ông Đường cho biết.

V. Đồng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.