Nghệ sĩ Đức Hải: "Anh quăng cho tôi cái nhìn và nụ cười tủm tỉm như chọc ghẹo như thách thức"

| Giải trí

GiadinhNet - "Năm đó tôi 34 tuổi, từ trên bục giảng nhìn xuống, tôi thấy anh - NSND Hoàng Dũng - người thầy đầu tiên! Choáng! Hai chân như muốn khuỵu xuống!", nghệ sĩ Đức Hải nhớ lại.

Chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 sau thời gian lâm trọng bệnh khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. 

Là người từng hợp tác với NSND Hoàng Dũng trên màn ảnh, cũng là một học trò của ông, nghệ sĩ Đức Hải đau đớn và xót xa nhớ lại nhiều kỷ niệm. 

Anh kể: "Nhớ lại năm 1978, anh hướng dẫn tôi thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Anh giảng giải: tiểu phẩm là gì? Nên làm thế nào? Anh tận tình, nghiêm khắc lắm. Trong mắt tôi, anh là người thầy đầu tiên..." 

Nghệ sĩ Đức Hải: Anh quăng cho tôi cái nhìn và nụ cười tủm tỉm như chọc ghẹo như thách thức - Ảnh 2.

"Năm 1995, thời gian thấm thoắt trôi nhanh, tôi tốt nghiệp Thạc sỹ nghệ thuật ở nước Nga xa xôi trở về, ngày đầu tiên bước lên bục giảng của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, dạy lớp tại chức. Lớp đó học viên là cán bộ đã tốt nghiệp trung cấp nghệ thuật đi học gồm: NSND Tâm Chính, NSND Ngọc Trúc, NSND Duy Ánh, NSƯT Văn Xuyên, NSƯT Văn Thể, NSƯT Lê Minh Tuyến, NGƯT Văn Đức,...

Cả một đêm trước tôi không thể ngủ vì lo âu hồi hộp và có cả sợ hãi nữa. Năm đó tôi 34 tuổi, các anh chị là những người đi trước, đã thành danh, là cán bộ quản lý... và hơn tôi nhiều tuổi. Từ trên bục giảng nhìn xuống, tôi thấy anh - NSND Hoàng Dũng - người thầy đầu tiên! Choáng! Hai chân như muốn khuỵu xuống! Đã thế anh quăng cho tôi cái nhìn và nụ cười tủm tỉm như chọc ghẹo như thách thức... Anh là thế, nghiêm túc có, đau đáu với nghề có, cả bông đùa... cũng có. Khi em hỏi bài, anh lại tủm tỉm: "Thưa thầy Đức Hải". Tôi lại choáng thêm lần nữa!", nghệ sĩ Đức Hải nhớ lại kỷ niệm với người anh, người thầy Hoàng Dũng

Anh nghẹn ngào khi hay tin dữ đã khóc: "Lại một đêm không ngủ như đêm đầu tiên em lên lớp có anh. Giờ thì xa thật rồi! Anh ra đi thanh thản nơi vĩnh hằng anh nhé!"

Nghệ sĩ Đức Hải: Anh quăng cho tôi cái nhìn và nụ cười tủm tỉm như chọc ghẹo như thách thức - Ảnh 3.

NSND Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Lúc sinh thời, NSND Hoàng Dũng từng tham gia những bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin,... Ông còn giữ vai trò đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm ấn tượng.

Năm 2007, cố nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), danh hiệu cao nhất mà Nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người biểu diễn nghệ thuật. NSND Hoàng Dũng từng giữ vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2007 - 2017. Ngoài ra, NSND Hoàng Dũng còn là Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hà Nội.

An Khánh

Ngọc Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài lẻ của NSND Trung Hiếu

Tài lẻ của NSND Trung Hiếu

Giải trí -

GĐXH - NSND Trung Hiếu khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ không chỉ là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội mà còn là "thợ vẽ" đạo cụ nhờ tài viết thư pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.