Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi can sát hại bé trai 9 tuổi ở Hải Dương khai gì?

Thứ bảy, 10:46 21/01/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Thăng về hành vi giết người.

Vụ cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương bị sát hại: Hé lộ nhiều manh mối quan trọng Vụ cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương bị sát hại: Hé lộ nhiều manh mối quan trọng

GiadinhNet - Gần một tháng nay, cả gia đình nạn nhân sống trong đau đớn, tuyệt vọng vì nỗi mất mát quá lớn. Tuy vụ án đã có nhiều manh mối quan trọng được hé mở và rồi đây, kẻ thủ ác gây ra cái chết đau lòng cho cháu Khang sẽ bị trừng trị, nhưng nỗi đau của những người thân biết khi nào được nguôi ngoai...

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5/12/2016, tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cháu Đặng Văn Khang (SN 2007) tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Công an huyện Cẩm Giàng đã tích cực vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Trong quá trình rà soát, mọi nghi vấn tập trung vào đối tượng Lương Trọng Thăng (SN 1986, người cùng thôn). Thăng có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền nhiều năm.


Nghi can Lương Trọng Thăng đang thực hiện lại hành vi sát hại cháu Khang. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Nghi can Lương Trọng Thăng đang thực hiện lại hành vi sát hại cháu Khang. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2016, Thăng đi qua nhà văn hóa thôn Hoà Tô đã bị cháu Khang và nhóm bạn nhìn thấy gọi Thăng là "thằng điên". Nghe thấy cháu Khang gọi như vậy Thăng bức xúc và về nhà kể với mẹ.

Đặc biệt, tại thời điểm xảy ra vụ án, một số người dân nhìn thấy Thăng ở gần hiện trường. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Lương Trọng Thăng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, Thăng đã thừa nhận hành vi sát hại cháu Khang. Đối tượng khai, khoảng 5 giờ sáng ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô hướng ra QL 5. Khi đi qua cổng nhà ông Đặng Văn Vững, Thăng thấy cổng khoá, điện trong sân bật sáng, cửa nhà khép và biết vợ chồng ông Vững không có nhà.


Vị trí bờ tường Thăng trèo qua để vào nhà sát hại cháu Khang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vị trí bờ tường Thăng trèo qua để vào nhà sát hại cháu Khang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lúc này, Thăng nhớ đến việc cháu Khang thường xuyên trêu chọc mình nên nảy ý định trả thù. Nghĩ vậy, Thăng đã trèo qua bờ tường vào nhà nạn nhân và vào bếp lấy một con dao. Khi mở cửa vào nhà Thăng nhìn thấy cháu Khang đang ngủ trên giường và đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu khiến cháu Khang tử vong tại chỗ.

Gây gây án xong, Thăng trèo qua bờ tường đi ra đến đường liên thôn nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn (cùng thôn) nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà người dân. Cất giấu hung khí xong, Thăng đi bộ đến một quán nước gần nhà văn hóa thôn ngồi uống nước.Khi sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện, Thăng tìm đến hiện trường để nghe ngóng thông tin.


Bà Hoà đau xót khi đứng bên di ảnh cháu nội. Ảnh: Đ. Tuỳ

Bà Hoà đau xót khi đứng bên di ảnh cháu nội. Ảnh: Đ. Tuỳ

Nhớ lại sự việc, ông Đặng Văn Vững (ông nội cháu Khang) cho hay, hàng ngày, từ 3 đến 5 giờ sáng, ông chở vợ là bà Lê Thị Hoà đi mua rau, củ, quả tại chợ Sặt (huyện Bình Giang). Lúc này cháu Khang ngủ một mình ở nhà.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút, ông Vững chở bà Hòa về đến nhà. Khi ấy, bà Hòa vào giường kéo chăn đắp cho cháu Khang. Sau đó, vợ chồng ông mang hàng đến chợ Hôm (thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền) để bán. Do hai mắt của ông có thị lực kém, vì vậy khi về đến nhà khoảng 5 giờ 15 phút ông không phát hiện ra sự việc và lên giường bên cạnh nằm nghỉ.

Khoảng 6 giờ có chuông báo thức, ông Vững gọi cháu nội dậy đi học nhưng không thấy trả lời. Khi sờ vào đầu cháu Khang thấy ướt và có mùi tanh. Thấy vậy, ông gọi điện cho ông Đặng Văn Quân (em ruột) đến thì phát hiện cháu Khang đã tử vong.


Ngôi nhà nghi can sinh sống tại thôn Hoà Tô, xã Cẩm Điền. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà nghi can sinh sống tại thôn Hoà Tô, xã Cẩm Điền. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Th (SN 1957, mẹ Thăng) cho hay, sáng hôm xảy ra sự việc, bà thấy Thăng dậy sớm và ra ngoài cổng. Thấy vậy, bà Th dậy nấu cơm và đi ra ngoài cổng tìm con trai thì thấy Thăng đang đi bộ từ hướng nhà cháu Khang về. Một lát sau Thăng bảo bà đến nhà ông Vững xem vụ giết người.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập, ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Trọng Thăng về hành vi giết người.

Được biết, gia đình Thăng có hai chị em, trong đó Thăng là út và bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Từ nhà Thăng đến nhà cháu Khang khoảng 200m và có quan hệ họ hàng xa với gia đình nạn nhân.

Linh cảm bất an của bà nội bé trai bị sát hại trên giường ngủ Linh cảm bất an của bà nội bé trai bị sát hại trên giường ngủ

GiadinhNet - Đến lúc này hậu sự của cháu Khang đã được gia đình lo hoàn tất, nhưng bà Hòa và người thân trong gia đình nạn nhân vẫn không hiểu tại sao kẻ thủ ác lại nhẫn tâm xuống tay sát hại cháu một cách dã man đến vậy. Bà băn khoăn và có linh cảm bất an về người thanh niên lạ mặt mà vợ chồng bà đi bán hàng gặp ở đầu làng trong buổi sáng xảy ra án mạng.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 8 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 22 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top