Nghi ngoại tình, 3 bố con bạo hành mẹ
Giadinh.net - Khi láng giềng nghe tiếng kêu cứu kéo đến thì mới hay, người kêu cứu là người phụ nữ duy nhất trong nhà, còn ba người đàn ông với gương mặt hùng hổ ra sức chửi rủa, xua đuổi hàng xóm về..
Khoảng 11 giờ đêm, tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Phạm Thị Kim Oanh, trú tại số nhà 7, ngõ 121, tổ 30, cụm 14 đường Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình. Khi láng giềng kéo đến mới hay, người đàn bà kêu cứu là người phụ nữ duy nhất trong nhà, còn ba người đàn ông với gương mặt hùng hổ ra sức chửi rủa, xua đuổi hàng xóm về... để họ tự giải quyết chuyện gia đình.
Những đứa con bất hiếu
Chúng tôi đến Công an phường Phúc Xá để tìm hiểu. Lúc này ngồi trên hàng ghế dành cho “đối tượng” là hai thanh niên có gương mặt hao hao giống nhau, khôi ngô tuấn tú và đeo kính cận.
Trung tá Nguyễn Quốc Bình, Phó trưởng Công an phường Phúc Xá cho biết: “Hai thanh niên này bị tạm giữ hành chính từ đêm 28/9, nạn nhân là người đã mang nặng đẻ đau ra họ đấy! Chuyện là đêm qua, hai thanh niên này đã đánh lại mẹ, cậu em đẩy mẹ ngã cầu thang, còn người anh thì chửi rủa, xua đuổi hàng xóm đến can ngăn, vì cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Tiếc rằng cả 2 anh em họ đều là sinh viên của những trường Đại học danh tiếng. Vụ việc đang được giải quyết, nhưng trước tiên chúng tôi sẽ tiến hành hoà giải trong thời gian sớm nhất...”.
Khi PV Báo GĐ&XH xuống hiện trường, chị Oanh đã được đưa đi giám định thương tích. Căn nhà vắng tanh, cửa đóng kín mít. Sau hồi lâu bấm chuông nhưng không ai mở cửa, chúng tôi được những người láng giềng vây quanh bày tỏ bức xúc việc ba bố con trong ngôi nhà này đã hành hạ chị Oanh gần 2 năm qua: Nhiều lần chị Oanh bị đòn, mặt mày thâm tím, chúng tôi bảo chị ấy nên tố cáo... nhưng chị ấy thương các con nên chịu đựng. Nhưng chúng nó là những đứa con bất hiếu, chửi đánh mẹ, chửi cả những người hàng xóm...
Ông Lê Tuấn Uẩn, Trưởng khu, phụ trách 5 tổ dân phố (trong đó có nhà chị Oanh) cho biết: “Tôi chưa lần nào nhận được lời kêu cứu hay đề nghị của chị Oanh, nhưng tôi nghe bà con phản ánh nhiều lần chị ấy bị đánh đập dã man, các con chị ấy đối xử rất tồi tệ với mẹ. Cách đây gần 1 năm, khi cậu con trai cả của chị ấy đang là sinh viên năm cuối Đại học, nghĩ cậu ấy có hiểu biết nên tôi tìm gặp để nói chuyện, khuyên răn. Cậu ta tỏ ra coi thường mẹ, chỉ vì bố cậu ấy bắt quả tang mẹ ngồi ở vườn hoa với người tình cũ. Vì các con trai của chị Oanh tin chuyện mẹ mình ngoại tình là có thật, nên đã có hành vi hỗn xược, thậm chí đánh mẹ. Tôi đã đến tận nhà khuyên anh Thuý, chồng chị Oanh. Tuy nhiên, anh này ra sức đưa ra những bằng chứng về chuyện chị Oanh ngoại tình, bị đối xử như vậy là xứng đáng. Tôi thấy những bằng chứng anh Thuý đưa ra chỉ là những tờ giấy viết lăng nhăng.

Ông Uẩn phụ trách tổ dân phố trong đó có gia đình chị Oanh. Ảnh: TG
Làm nhục vợ trước các con
Ông Uẩn nói tiếp: “Chúng tôi cho rằng anh Thúy cố tình rêu rao những tài liệu đó, nhằm bôi nhọ tư cách đạo đức của chị Oanh. Chúng tôi đã đề nghị Công an phường Phúc Xá xử lý nghiêm việc này”.
Tối 29/9, chúng tôi tìm gặp chị Oanh tại nhà hàng xóm, chị Oanh không dám về nhà vì trận đòn tối qua. Chị thừa nhận, các con đã đối xử tệ bạc với chị, vì chúng tin những gì anh Thuý nói là sự thật. Trong nhiều bữa cơm, anh Thuý đay nghiến, gọi chị là con “phò” và dùng nhiều từ miệt thị đối với chị. Dù cuộc sống gia đình trở thành “địa ngục” đã lâu, nhưng chị Oanh hy vọng sẽ có ngày các con hiểu mình nên quyết tâm chịu đựng. Một lần đi làm về khuya, thấy có ít quần áo nên chị không giặt, con trai cả ngồi ở đầu giường vằn mắt lên quát rằng: “Bà mà không giặt thì đừng hòng đi ngủ được với tôi!”. Nói đến đây, chị Oanh lại khóc.
Chị Nguyễn Kim Phượng, Tổ phó tổ phụ nữ số 30 cho biết: “Lúc đau khổ nhất chị Oanh tìm đến tôi tâm sự, người đầy vết thâm tím, vết trói hằn trên cổ, chị ấy từng bị chồng hành hạ bằng dây điện. Tôi đi tìm chị Tổ trưởng cho xem vết thương, nhưng chị Oanh xin chúng tôi giữ kín chuyện này, không muốn gia đình tan nát, ảnh hưởng đến các con... Chúng tôi nhận thấy việc giúp chị Oanh im lặng trong vụ việc này là không nên. Nhưng sự thể đã đến nước này, mong các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm để mang tính răn đe”.
Thu Hoài
Thông báo