Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch cảnh tiền bạc ở Euro 2012

Thứ hai, 08:27 04/06/2012

GiadinhNet - Bên cạnh chuyên môn, vấn đề tiền bạc luôn là “động lực” nhạy cảm để các ngôi vào phấn đấu.

Đến Ba Lan – Ukraine, 16 đội tuyển đều mang theo khát khao vô địch. Bên cạnh chuyên môn, vấn đề tiền bạc luôn là “động lực” nhạy cảm để các ngôi vào phấn đấu. LĐBĐ Pháp, Đức, Ba Lan đã sớm công bố mức thưởng ngất ngưởng cho các ngôi sao của mình. Nhưng ở nhiều đội tuyển còn lại, tình hình không phải lúc nào cũng sáng sủa.
 
Tây Ban Nha nhận thưởng “hẻo” so với World Cup 2010.  Ảnh: KT
 
Những đội tuyển  kiếm bộn
 
Ba Lan có thể không phải là đội bóng được đánh giá cao nhất tại Euro 2012 này. Cơ hội vào sâu của đội chủ nhà - vốn chẳng có nhiều ngôi sao sáng giá - bị đánh giá khá thấp. Nhưng về khoản tiền bạc, có thể coi đội tuyển Ba Lan là nhà vô địch ngay từ lúc trái bóng khai mạc Euro chưa lăn.
 
Trong một thông báo từ trước ngày Euro 2012 khai mạc chừng nửa tháng, LĐBĐ Ba Lan đã công bố sẽ dành gần hết khoản tiền chia (khoảng 8 triệu euro) mà họ nhận được từ UEFA cho đội tuyển. Theo đó, chỉ cần vượt qua vòng đấu bảng, các ngôi sao Ba Lan sẽ chia nhau khoản tiền lên tới 1,3 triệu euro. Vào đến vòng bán kết, mức thưởng được cộng thêm 2 triệu euro nữa. Lọt vào đến trận chung kết, Ba Lan sẽ được thưởng thêm khoảng 3 triệu euro. Tính chi ly, LĐBĐ Ba Lan sẽ phải tiêu tốn khoảng 6 triệu euro nếu đội tuyển nước này đạt thành công ngoài mong đợi tại giải đấu diễn ra ngay trên quê nhà.
 
Mức thưởng của đội tuyển Pháp không bằng Ba Lan. Tuy nhiên, định mức 320.000 euro cho mỗi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện nếu giành cúp bạc cũng là con số rất lớn. LĐBĐ Pháp đã tính toán, một cầu thủ sẽ nhận khoảng 170.000 euro nếu vào đến vòng bán kết. Nếu đoạt chức vô địch, thêm 150.000 euro nữa sẽ được “chuyển khoản” cho mỗi cầu thủ. Với khoảng 30 thành viên, LĐBĐ Pháp sẽ phải chi tối đa khoảng hơn 3 triệu euro.
 
Một đội tuyển khác cũng được treo thưởng “bộn” là Đức. Để khích lệ HLV Joachim Loew và các học trò, LĐBĐ Đức đã khẳng định sẽ trao ngay 300.000 euro nếu họ giành chức vô địch Euro 2012. Điều đặc biệt ở “những cỗ xe tăng” là ngay cả các trợ lý, nhân viên cũng được hưởng mức thưởng ngang bằng với các cầu thủ, không hề có sự phân biệt. Chính nhờ sự ưu ái này, đội tuyển Đức đang rất hưng phấn và không khó hiểu khi họ được coi là ứng cả viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
 
Nhìn tiền thấy “tủi”
 
Đó là tâm trạng của một bộ phận không nhỏ các đội tuyển đến Euro 2012 mà chẳng biết công sức của họ sẽ được ghi nhận như thế nào, hoặc tệ hơn là bị cắt giảm quá nhiều so với hy vọng.
 
Tây Ban Nha có lẽ là điển hình của trường hợp như vậy. Khi thầy trò HLV Del Bosque chuẩn bị lên đường sang Ba Lan – Ukraine, LĐBĐ Tây Ban Nha mau mắn công bố mức thưởng 400.000 euro cho chức vô địch. Nhiều ngôi sao của đội tuyển đã ra mặt thất vọng, bởi mức này thấp hơn hẳn so với con số 600.000 euro của World Cup 2010. Nhưng chưa hết, sau một hồi cân nhắc, LĐBĐ Tây Ban Nha quyết định mức thưởng nói trên là quá nhiều và “chém” tiếp 100.000 euro nữa. Kết quả, nếu vô địch Euro 2012, thủ thành Casillas và các đồng đội chỉ còn 300.000 euro. Tệ hơn, họ còn được báo trước rằng nếu bị loại ngay từ vòng bảng, sẽ chẳng có một xu tiền thưởng nào được chi hết.
 
Nhưng dù sao, Tây Ban Nha vẫn được an ủi hơn so với các tuyển thủ Ireland. Nhờ chiến tích lọt vào Euro của đội tuyển, Liên đoàn bóng đá nước này đã nhận được 8 triệu euro của UEFA. Nhưng do những khoản nợ khổng lồ phải gánh chịu, họ đã quyết định dùng phần lớn khoản tiền này để… trang trải. Robbie Keane và đồng đội của anh tỏ ra hết sức bức xúc song vô ích. Ireland sẽ đến Ba Lan – Ukraine chiến đấu mà chẳng biết chắc chắn họ sẽ được trả thù lao như thế nào.
 
Tiền bạc, tưởng như chẳng liên quan gì đến bóng đá. Nhưng trong trường hợp này, bức tranh đầy nghịch cảnh về tiền thưởng của các đội tuyển có thể sẽ đóng vai trò quyết định đến thành tích của họ. Liệu LĐBĐ Tây Ban Nha hay Ireland có hối hận, khi thói bủn xỉn của họ khiến các ngôi sao thi đấu thất vọng và Pháp, Đức hay Ba Lan sẽ được ăn mừng nhờ sự hào phóng của mình? Câu trả lời sẽ sớm đến…
 

Anh và chủ nhà Ukraine là đội tuyển hiếm hoi vẫn chưa công khai mức thưởng Euro 2012 của mình. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán đây sẽ là hai đội tuyển được thưởng cao nhất nhì Euro vì nhiều lý do. FA nhiều năm qua luôn dư dả tài chính nhờ sự thịnh vượng của Premier League. Còn Ukraine dịp Euro này rất khát thành công vì họ là đội bóng chủ nhà.

 
Huy Nam
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật BHXH mới: Những thay đổi khiến người lao động bất ngờ

Luật BHXH mới: Những thay đổi khiến người lao động bất ngờ

Đời sống - 9 giờ trước

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 mở rộng diện bao phủ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH.

Con trâu được trả 30 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Con trâu được trả 30 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Dù được trả tới 30 tỷ đồng cho con trâu nặng 15 tạ, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Sốc vì con gái dẫn người yêu bằng tuổi bố mình và có 2 đời vợ về ra mắt

Sốc vì con gái dẫn người yêu bằng tuổi bố mình và có 2 đời vợ về ra mắt

Tâm sự - 10 giờ trước

Gia đình tôi khá sốc khi con gái dẫn người yêu bằng tuổi bố lại còn 2 lần ly dị vợ về ra mắt và nói sẽ tính chuyện lâu dài với người này

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 10 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân

Giải trí - 10 giờ trước

Mỗi lần xuất hiện trong bộ váy công chúa, nữ nghệ sĩ này như bước ra từ thế giới cổ tích.

Lời thì thầm trong đêm – Âm thanh nhỏ đánh thức xúc cảm lớn

Lời thì thầm trong đêm – Âm thanh nhỏ đánh thức xúc cảm lớn

Phòng the - 10 giờ trước

GĐXH - Trong khoảnh khắc đêm buông xuống, khi ánh sáng mờ dịu và thế giới bên ngoài lặng yên, con người trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chính lúc đó, một lời thì thầm – nhẹ như gió – lại có thể trở thành ngòi nổ cho những rung cảm sâu kín nhất.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh vô tư được đổ ở ven đường khu ở công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Top