Nghịch tử đốt nhà vì mẹ không cho tiền "giải sầu"
GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao vụ việc một cậu ấm đã châm lửa đốt trụi căn nhà trị giá hàng tỉ đồng chỉ vì mẹ không cho tiền để chi tiêu tại xóm 7, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
![]() |
|
Hiện trường của vụ cháy. |
Cậu ấm với màn đòi tiền "hiếm có"
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Một số người dân nơi đây cho biết, vụ cháy kinh hoàng nói trên xảy ra khoảng 17h30 ngày 18/1/2013. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng hai, nơi phòng ngủ của cậu ấm Nguyễn Trọng Vũ. Thấy khói và lửa bốc lên, mọi người đã hô hào nhau đến giúp dập lửa. "Khi chúng tôi phát hiện ra thì lửa bắt đầu loang ra to rồi. Mọi người cầm xô chậu đến để chuyền nước nhưng thằng Vũ hét lên: "Không ai được dập lửa cả, ai vào sẽ bị mìn nổ chết" nên mọi người không dám vào. Hơn nữa vì trong nhà đang có bình ga nên ai cũng sợ, chỉ dám đứng từ xa, nhìn đám lửa cháy thiêu rụi tất cả", ông Lưu Văn Mậu một người hàng xóm chưa hết bàng hoàng kể lại.
Sau khi bị Vũ đe doạ, một số người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng địa phương và gọi xe cứu hoả đến để dập lửa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành vì trong nhà toàn đồ gỗ nên cháy rất nhanh. Khi xe cứu hoả đến thì toàn bộ căn nhà đã bị cháy rụi. Rất may đám cháy không lan ra các gia đình xung quanh. Nhìn lửa thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà bạc tỷ, ai cũng tiếc rẻ. Rất may khi đó ở nhà có mỗi mình Vũ, sau khi châm lửa, nghịch tử này đã chạy ra khỏi nhà nên không có ai bị thương vong. Được biết, khi nhận được tin, chị Lưu Thị Nga - mẹ ruột Vũ đã ngất lịm tại chỗ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Câu chuyện càng trở nên bi kịch hơn khi Nguyễn Trọng Vũ là con trai đầu của trùm ma túy Nguyễn Trọng Tuấn, vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt ngày 28/12/2012. Tuấn bị bắt quả tang khi đang chỉ huy tám đối tượng vận chuyển 58 bánh heroin (30 kg) và hai bịch hồng phiến (400 viên) từ Lào về Việt Nam qua ngả Hà Tĩnh và Nghệ An. Hiện Nguyễn Trọng Tuấn đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chồng bị công an bắt, vợ là Lưu Thị Nga và hai đứa con khác không có mặt ở nhà vì đang chạy ngược chạy xuôi. Còn bản thân Vũ thì sau khi nghe tin cha bị bắt cũng bỏ đi chơi biệt tích. Đến ngày 18/1, Vũ về nhà định với ý định xin tiền để đi chơi tiếp những không gặp được mẹ nên mới gọi điện cho mẹ về đưa tiền.
Khi bị mẹ từ chối, Vũ đã đe doạ mẹ không về để đưa tiền sẽ đốt nhà. Đang lo vì chồng bị bắt với tội rất nặng nên chị Nga bực mình nhất quyết không đồng ý. Vốn được chiều chuộng đã quen, khi bị mẹ từ chối cho tiền, Vũ đã nổi cơn điên, vào trong phòng của mình bật lửa đốt chăn màn, quần áo. Đám cháy lan ra cả căn nhà gỗ, nhà ngang và thiêu rụi toàn bộ. Bà Nguyễn Thị Hoà, dì ruột của Nguyễn Trọng Tuấn chua xót kể lại: "Lúc đó khoảng 16h, tôi đi chợ có ghé qua nhà thì thấy cháu khóc. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng thằng Vũ nhất định không nói. Sau đó, tôi thấy nó gọi điện cho mẹ nó và nói như quát: "Mẹ mà không về là con phá, con đốt hết". Tôi cứ nghĩ trong lúc tức giận cháu nó nói vậy thôi, ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy đám cháy bốc lên ngùn ngụt rồi". Sau khi châm lửa đốt nhà, Vũ đã bỏ đi nhưng chỉ mấy tiếng sau đã bị cơ quan công an tìm thấy và bắt giữ về tội phá hoại tài sản.
![]() |
|
Anh Đặng Văn Phúc trưởng xóm 7 kể lại vụ việc. |
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Tuấn là đối tượng cầm đầu một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Y sừng sỏi, dày dạn kinh nghiệm và rất tinh ranh trong hoạt động phạm pháp này. Đường dây này đã vận chuyển trót lọt nhiều chuyến hàng trắng từ Lào về Việt Nam. Trước đây, vợ chồng Tuấn làm nông nghiệp nhưng không mấy dư giả, để kiếm thêm thu nhâp nuôi vợ con, Tuấn từng làm nghề mổ lợn. Cuộc sống ngày càng ổn định và hạnh phúc khi năm 1993, vợ sinh cho Tuấn một đứa con trai kháu khỉnh, đó chính là Nguyễn Trọng Vũ. Từ đó, dù nghèo nhưng gia đình khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, từ sau khi chuyển nghề kinh doanh mổ lợn, mối quan hệ của Tuấn ngày càng phức tạp.
|
"Đây là việc kinh hoàng và đau lòng nhất tôi từng chứng kiến" Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng công an xã Khánh Sơn cho biết: "Sau khi vụ cháy xảy ra chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để xử lí. Nhưng Vũ doạ có mìn nên không ai dám vào dập lửa. Đối tượng Vũ đã bị công an bắt giữ. Đây là vụ việc kinh hoàng nhất mà tôi được chứng kiến. Ông trùm ma tuý Tuấn bị bắt đã gây chấn động dư luận mấy trong thời gian này rồi. Vì cái tội buôn bán ma tuý, vợ con của Tuấn phải mang vết dơ suốt đời, bị người đời khinh bỉ. Những đứa con của Tuấn rồi đây không biết sẽ đối mặt với cuộc sống như thế nào nữa". |
Làm nghề mổ lợn được một thời gian, mọi người thấy Tuấn theo một người anh đi buôn bán gỗ. Có vốn, Tuấn mở thêm mấy xưởng gỗ gần nhà, thuê công nhân về làm. Cũng theo điều tra ban đầu, từ năm 1996, Nguyễn Trọng Tuấn bắt đầu "làm ăn lớn" khi chuyển từ buôn gỗ sang buôn bán ma tuý. Nhờ buôn bán gỗ và ma túy nên chỉ trong vòng mấy năm, hắn đã trở thành một tay giàu khét tiếng ở đất Khánh Sơn. Ngôi nhà toàn bằng gỗ được hắn xây năm 2006 với đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà lên đến hàng tỷ đồng khiến bao người trầm trồ. "Nhiều người cũng nói nhà Tuấn có phúc mới ăn nên làm ra như vậy. Nhưng khi Tuấn bị bắt về tội buôn bán ma tuý ai cũng ngỡ ngàng. Không ngờ, ở vùng quê vốn thanh bình này cũng có ông trùm buôn bán ma tuý như vậy", anh Tiến hàng xóm lắc đầu nói.
Nguyễn Trọng Vũ vốn là con trai độc trong gia đình nên đã được cưng chiều từ nhỏ. Cuộc sống sung túc khiến cho một đứa trẻ chỉ biết hưởng thụ, không thích học hành phấn đấu. Một phần vì được mẹ cưng chiều, một phần không có sự quản lý của bố nên Vũ sớm theo bạn bè ăn chơi, đàn đúm, rượu chè từ nhỏ. Mới học đến lớp 9, Vũ đã bỏ học đi lang thang cùng bạn bè xấu, có khi hàng tuần liền không về nhà. Hết tiền Vũ lại gọi điện xin tiền mẹ để ăn chơi, nếu không được chấp nhận thì đe doạ. Vì là con trai độc nhất, trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh tiền do chồng mang về nên chị Nga cũng chiều con, thường thì Vũ thích gì được nấy.
Bà Hoà cho biết thêm: "Trong nhà, chỉ có bố nói thằng Vũ mới nghe thôi. Mỗi lần, bố đi xa về là nó mừng lắm, cứ quấn quýt lấy bố. Nhưng bố nó đi xa thường xuyên, không có ai quản lý đâm hư hỏng. Thỉnh thoảng thằng Tuấn có về chở mẹ con đi du lịch, những lần như thế nó vui lắm. Có đôi lần nó cũng tâm sự với tôi là cháu chỉ muốn bố ở nhà chứ không thích bố đi nhiều như vậy. Bây giờ dù đã xảy ra cơ sự như vậy nhưng thực sự tôi cũng thương thằng Vũ lắm. Chỉ vì bố mẹ nó bị đồng tiền làm mờ mắt mà quên mất đi việc giáo dục, yêu thương con cái. Ở đây, mọi người chỉ biết bố nó đi buôn gỗ, không ai biết là buôn ma tuý cả. Từ khi thằng Tuấn bị bắt, mẹ con cái Nga nó có dám ở nhà đâu, làm sao mà dám nhìn mặt xóm giềng cho được".
Bà Hoà cũng cho biết, từ khi thấy thằng Vũ chơi bời, lêu lổng như vậy không ai trong làng trong xã dám cho con mình chơi với nó. Không có bạn chơi nên nó càng buồn, bỏ đi chơi với đám bạn ở tận đâu chẳng mấy khi ở nhà. Cuộc sống quá sung túc, có tiền quá dễ dàng, nên việc tiêu mấy chục triệu trong một ngày đối với Vũ là bình thường. Khi có tiền, Vũ thường xuyên xuống TP. Vinh ăn chơi, đàn đúm với bạn bè, hết tiền lại về lấy. Từ khi cha bị bắt, Nguyễn Trọng Vũ đâm ra chán nản, nên liên tục xin tiền của mẹ để ăn chơi, giải sầu. "Nhiều lúc, thấy cái Nga nó buồn tôi cũng thương lắm mà chẳng biết làm sao. Giờ chồng vào tù, cái tội to như thế thì chẳng biết thế nào, trong khi con thì hư hỏng, không thể dạy bảo được nữa. Cái Nga tâm sự với tôi, đôi lúc muốn đưa con bỏ đi thật xa nơi không ai biết để tiếp tục sống. Vì giờ chồng mang tội lớn, con thì như vậy, giờ ở quê ai cũng khinh bỉ, không biết chui mặt vào đâu", bà Hoà tâm sự.
Hà Thanh

