"Nghiện" người yêu nhưng không muốn lấy làm vợ

| Tâm sự

GiadinhNet - Em rất "có nghề" trong chuyện giường chiếu. Em là một cô gái hấp dẫn. Tôi muốn sở hữu em nhưng không dám lấy em làm vợ.

Có thể mọi người sẽ cho tôi là một kẻ ích kỷ và tham lam. Nhưng tôi tin nhiều người đàn ông cũng có cùng tâm trạng giống như tôi khi yêu một người mà không muốn lấy cô ấy làm vợ.

Em kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc giao lưu của hai công ty. Em hấp dẫn và cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tiến đến làm quen và dễ dàng có được số điện thoại của em. Sau 3 tháng cố gắng theo đuổi tôi đã được em nhận lời làm người yêu. Tại sao tôi nói dễ dàng có được số điện thoại của em nhưng lại phải mất tới 3 tháng cố gắng mới được em đồng ý là vì bên em lúc nào cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Em ngọt ngào và quyến rũ. Em rất nhẹ nhàng và sang trọng. Em ăn nói có duyên, hoạt bát.

Khi yêu và tìm hiểu về em tôi mới nhận thấy bên ngoài vẻ đẹp hiện đại của em là một cô gái rất nghị lực phấn đấu. Em sinh ra trong một gia đình không dư giả gì. Bản thân em vẫn phải cố gắng để kiếm tiền nuôi mẹ già dưới quê và em trai đang tuổi ăn tuổi học do bố em mất sớm. Tìm hiểu về em tôi càng thấy thương, yêu và nể em rất nhiều. Thế rồi chúng tôi gần gũi nhau. Tôi đã rất buồn khi phát hiện ra mình không phải là người đầu tiên của em. Em vẫn vô tư vì dường như không cho chuyện đó là quan trọng. Khi tôi không thể nào nhịn hơn được nữa, tôi "đánh liều" hỏi em về người đầu tiên của em. Em trả lời "đó là một câu chuyện buồn mà em không muốn nói. Nếu anh yêu em thực sự thì anh nên yêu con người hiện tại của em". Sau câu trả lời đó, em đi về và cũng không nói gì với tôi nữa. Mấy hôm sau tôi bớt buồn và nhớ em thì liên lạc lại. Em hỏi tôi "anh đã vượt qua được chuyện đó chưa?". Tôi nói "anh không nghĩ đến nữa vì ai cũng có quá khứ". Khi ấy, em mới chịu gặp và đi chơi lại với tôi. Rồi chúng tôi lại "yêu" thêm vài lần nữa. Và tôi bị "nghiện" em thực sự. Em rất thành thục, nhiệt tình và hấp dẫn. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi em.

Thế rồi tôi về quê em, về nhà em để chơi cũng là để tìm hiểu em hơn. Sau này về nhiều hơn thì tôi quen hết cả họ hàng, hàng xóm, bà con khu em sinh ra và lớn lên. Có một lần, tôi gặp một bác hàng xóm lớn tuổi rồi. Trông bác rất nghiêm khắc. Bác mời tôi vào uống nước vì thấy tôi đi bộ qua nhà bác. Sau vài câu chuyện, bác hỏi tôi về chuyện tình yêu rồi bác nói làm tôi rất sốc. "Cháu định lấy con bé ấy à. Chỗ đàn ông bác nói thật, cháu lấy làm gì. Gia đình nó trước đây rất phức tạp. Bố bỏ đi theo gái. Con gái bây giờ (tức bạn gái tôi) thì "L" để ngoài quần". Tôi thực sự rất sốc vì cách một người mới quen chưa thân nhận xét về bạn gái mình như vậy. Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng bác không nói gì thêm.

Tôi rất buồn nhưng không dám đem tiếp câu chuyện này với em. Tôi yêu em thực sự nhưng rất sợ lấy phải một cô gái lăng nhăng. Chia tay em tôi chưa sẵn sàng nhưng tiến tới hôn nhân thì tôi chưa thấy an tâm. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

thuye....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.