Ngỡ ngàng trước sắc hồng rực rỡ của loài hoa được ví như "anh đào" ở Sài Gòn

| Xã hội

Cứ vào độ tháng 3 mỗi năm, dọc một số tuyến đường ở TP.HCM, nhất là đường Điện Biên Phủ lại thêm phần rực rỡ bởi sắc tươi thắm của cây hoa kèn hồng. Nhiều người nhìn màu hồng cứ ngỡ là sắc hoa anh đào phơi phới.

Cứ mỗi độ tháng 3 về, người dân đi ngang con đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) lại được dịp xốn xang khi thấy hàng cây kèn hồng trên đường bắt đầu khoe sắc hồng rực rỡ. Loài hoa này được trồng xen kẽ với nhiều cây xanh khác trên đường.

Cây có dáng cao, đẹp, hoa có màu sắc sặc sỡ nên thường được trồng ở đường phố, xung quanh vỉa hè hoặc trong tiểu cảnh sân vườn, công viên, vườn hoa. Hoa được trồng nhiều nhất trên đường Điện Biên Phủ và quanh nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Theo nhiều người dân, loài cây này được trồng thử nghiệm từ năm 2009 và sau 5 năm cho ra hoa. Đến nay, đã ba mùa hoa kèn hồng trôi qua.

Hoa kèn hồng khi nở màu hồng phớt với dáng hoa giống chiếc kèn, có lẽ từ đó mà chúng có tên gọi là cây kèn hồng.

Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào , là một loại hoa thường được nở vào đầu tháng 4 cho đến tháng 6 mỗi năm.

Tuy nhiên, có lẽ do tính chất là một loại cây chuộng ánh sáng và đất khô nên vào mùa nắng năm nay – khi khí hậu có lúc lên đến 38 – 40 độ đã khiến cho những hàng cây này trổ hoa sớm hơn mùa trước.

Cây mọc thành chùm từ 4-7 hoa trông rất đẹp mắt.

Mỗi cây khi trưởng thành cao khoảng 15m. Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng trông rất dễ thương.

Trên đường Điện Biên Phủ, những cây kèn hồng đã rụng hết lá, chỉ còn những tán đầy hoa.

Nhìn từ xa, người dân ngỡ ngàng vì nhìn tựa hoa anh đào.

Tuy nhiên, hoa chỉ mọc ở phần trên của cây, thân cây lại khá cao từ 10m đến 15m nên nhiều người đành ngậm ngùi ngắm nhìn hoa từ dưới gốc cây.

Những ngày nắng gió rực rỡ, kèn hồng lại khoe sắc bên đường.

Nhanh nở nhưng cũng nhanh tàn, kèn hồng chỉ rực rỡ trong khoảng 3 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng. Nền đất dưới gốc cây đầy những xác hoa kèn hồng mỏng manh, tàn úa.

Nhờ sự xuất hiện của những cành kèn hồng rực rỡ, mà dường như, cái nắng gay gắt của Sài Gòn trong những ngày gần đây bỗng trở nên ngọt ngào, dễ chịu hơn hẳn.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.