Thu nhập càng cao càng dễ ngoại tình
Gia đìnhMới đây, nhà tâm lý học India King đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng người có thu nhập cao rất dễ ngoại tình nếu như họ không cảm nhận được lòng biết ơn và sự công nhận từ người bạn đời.
Tôi và anh yêu nhau nếu không có biến cố gì xảy ra thì đây là năm thứ 9. Suốt hơn 8 năm yêu nhau bao nhiêu mặn nồng, tình cảm, vậy mà một phút nông nổi khiến tôi mất anh mãi mãi.
Mới đây, nhà tâm lý học India King đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng người có thu nhập cao rất dễ ngoại tình nếu như họ không cảm nhận được lòng biết ơn và sự công nhận từ người bạn đời.
Tôi thật choáng khi chồng tôi tỉnh bơ trả lời Thương rằng chuyện giữa anh và Thương là chuyện khác, còn chuyện của anh và Mến lại là... chuyện riêng. Rằng Mến tự nguyện "trả công" cho anh khi nhờ anh mà cô ấy có việc làm tốt... Vậy ra chồng tôi đã có kế hoạch "mía ngon đánh cả cụm" mà lâu nay tôi không hề biết!
Rồi bỗng dưng chồng tôi cũng trở chứng, anh thao thức đến nửa đêm, hết uống nước chè, lại hút thuốc vặt, có hôm chồng còn mở hẳn cửa, ra ngoài sân dễ đến cả nửa tiếng mới trở vào nhà. Tôi lo lắng hỏi chồng thì anh nhấm nhẳng rằng cô hàng xóm để đèn khuya sáng quá, thức khuya quá làm anh khó ngủ...
Đáng lẽ cô phải biết rằng một người đàn ông tốt sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi người phụ nữ khác. Anh ta và cô, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, cô còn trông chờ gì vào một người bạn trai như vậy...
Chị đâu biết, ở một góc phòng khác, anh Quân cũng đang phải làm việc cật lực thật, nhưng là trên giường với bạn thân của chị...
Nhận tin vợ đang có quan hệ bất chính với Kha tại một nhà hoang, Cường cùng người thân đến bắt quả tang. Kha sau đó làm đơn tố ngược bị Cường cùng người nhà đánh gây thương tích...
Sau khi bảo chồng ở nhà trông con để mình sang chăm chị bị bệnh, chị O. đã lén lút quan hệ với người hàng xóm tại nhà mẹ đẻ. Vụ việc bị chồng phát hiện, chém bị thương nhân tình.
Nghe em vừa nói vừa khóc như mưa, đầu dây bên này tôi chết lặng và cảm thấy bất lực vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, dù biết đớn hèn và nhục nhã, tôi vẫn gật đầu, động viên để em yên tâm làm bồ nhí của sếp.
Dù anh ta là người ngoại tình, tôi lại cảm thấy như mình là kẻ xấu. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và không xứng đáng, nó hủy hoại mọi sự tự tin, lí tưởng của tôi về tình yêu và mọi thứ trên đời này.
Dù đã nhìn thấy chồng ôm ấp phụ nữ khác ngay trong nhà mình, dù muốn nhảy bổ vào cho “mỗi đứa một nhát”, nhưng rồi chị ấy lại sực tỉnh, âm thầm đi giật lùi trở ra…
Mặt cô nhân tình từ trắng chuyển đỏ rồi sang tím cứ như con tắc kè hoa. Chắc cũng đang sôi sục trong lòng lắm.
“Cô vào đây, tôi có chuyện muốn nói!”, anh Nhân nhìn thấy chị Hoa vừa về đến cửa thì hất hàm gọi vào nhà như thể gọi người lạ đi ngang đường. Chị Hoa bước vào rồi ngỡ ngàng khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm đang ngồi cạnh chồng trên ghế sofa nhà mình.
Anh ta yêu cô nhân tình bé nhỏ vô vàn. Thế nhưng, cái kết của lá thư lại làm người ta tỉnh ngộ...
Tôi sẽ một lần nữa cho chính mình một cơ hội, cho anh một cơ hội và cho tình yêu của chúng tôi một cơ hội.
Giờ phút này tôi ước hôm đó mình có thể tỉnh táo hơn có lẽ tôi sẽ không phải day dứt khổ tâm đến thế.
Tôi rất sốc khi đọc được tin nhắn rằng cô ấy có thai và không biết thai đó của chồng hay của bố.