Quá chén, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp trước ngày cưới
Tâm sựChỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng trong một lần họp lớp, do say rượu, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp và tác hại hơn, đã có bầu.
Chơi với nhau gần 20 năm, tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt trong nhà. Dù đau đớn khi bắt quả tang chồng và em gái qua lại với nhau, chị L. vẫn chọn cách xử sự khiến nhiều người nể phục.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng trong một lần họp lớp, do say rượu, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp và tác hại hơn, đã có bầu.
Rồi chuyện em cặp bồ với trai trẻ cũng đến tai tôi như một điều tất yếu. Nghĩ mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, tôi đang định thu xếp thời gian để vợ, chồng ngồi lại với nhau mà chia sẻ, mà cảm thông để níu kéo hạnh phúc hôn nhân, nhưng tối qua Mai về nhà rất muộn...
Thảo nào mà nàng vội vã quay về dù gã ngoại tình, ngọt nhạt nói tha thứ cho gã...
Cứ ra khỏi nhà là tôi không thể liên lạc được với anh, không biết anh đi đâu và làm những việc gì...
Nhìn thấy vợ con anh, tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã cướp đi người chồng, người cha của họ...
Tôi nghĩ chồng gái gú bên ngoài, cô ta cố tình nhắc nhở tôi hoặc có kẻ ghen ăn tức ở, muốn phá hoại gia đình tôi.
Ngày mẹ anh mang bức ảnh của tôi và một người đàn ông lạ chụp tình tứ bên nhau, tôi đã choáng váng vô cùng.
Bức thư là những dòng nhắn nhủ nhẹ nhàng mà sâu cay của cô vợ cũ gửi cho người yêu mới của chồng.
Vừa được đáp ứng nhu cầu, vừa có người lo cho con cái, nhà cửa, đàn ông nghĩ 'cớ gì mình phải phá vỡ thế cân bằng đó'.
GiadinhNet - Sau khi ngoại tình để "trả thù", chị Hoa có nguy cơ mất tất cả vì chồng chị không thể vượt qua bản thân mình để tha thứ cho chị.
29 Tết, sau khi dọn nhà, tôi ngồi xuống nghỉ tạm, ngắm chồng con đang vui đùa bên cây đào, lòng tràn ngập ấm áp, vui vẻ. Nhưng mở điện thoại, nhìn bức ảnh sếp của chồng khoe quà Tết trên trang cá nhân, trái tim tôi giống như bị bóp nghẹt.
Nghe câu chuyện của chị, nhiều người nghĩ chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc chị bị điên. Nhiều lúc chị bần thần nghĩ “Có lẽ mình điên thật, điên vì tình yêu mù quáng với chồng, điên vì rước bồ của chồng về nhà nuôi dưỡng”.
GiadinhNet - Những tưởng rằng sẽ tạo bất ngờ cho chồng, nhưng rồi ngày cuối năm lại trở thành ngày bất hạnh trong cuộc đời của chị!
Khi biết chuyện giữa chồng và em gái, tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý.
Ngày tôi và Đặng công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Đặng thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?
GiadinhNet - Tết năm nay là một cái Tết đầy tâm trạng của Nhung. Những gì Mạnh nhìn thấy đã khiến Nhung mất hết. Cái duyên vợ chồng của cô với Mạnh cũng coi như cắt đứt từ đây.