Người bản lĩnh cớ gì không dám lấy vợ đẹp?
Theo người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh, một trong những người đẹp được phái mạnh “kính nể” thì một người đàn ông bản lĩnh chẳng cớ gì không dám lấy vợ đẹp!
- Thời gian gần đây, Trương Ngọc Ánh xuất hiện nhiều trên báo chí với tư cách là một diễn viên điện ảnh với những vai nữ chính ấn tượng, chị đánh giá như thế nào về các nhân vật của mình?
- Tôi yêu các nhân vật ấy và đã cố gắng để khán giả cũng yêu thích vai diễn của mình. Ở mỗi nhân vật, ngoài định mệnh của cuộc đời họ còn phải chịu cả gánh nặng của thời thế, của một giai đoạn lịch sử nhất định nên vừa là những cá thể riêng biệt vừa có tiếng nói chung, có giá trị đại diện. Khán giả đã từng biết đến, từng nghe đến những thân phận như vậy và dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Tôi nghĩ, đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của các bộ phim này.
- Thành thực mà nói, có khi nào chị cảm thấy nhàm chán khi vai diễn của chị trong 3 phim truyện nhựa liên tiếp: “Hạt mưa rơi bao lâu”, “Áo lụa Hà Đông”, “Sài Gòn nhật thực” có mô-típ gần giống nhau?
- Mỗi số phận đều khác nhau và không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Người phụ nữ không thể sống cho mình giữa những lề thói hủ tục, giữa những định kiến nghiệt ngã sẽ khác với người phụ nữ tìm đủ mọi cách để giữ gìn những giá trị tinh thần, để gia đình, chồng con được sống tốt hơn giữa thời chiến tranh loạn lạc, và càng khác một cô gái sống với những bi kịch thời hiện đại... Với người diễn viên thì mỗi vai diễn đều là một hành trình mới, khi đã thấy nhàm chán thì không thể đi cùng nhân vật suốt cuộc hành trình đó được.
![]() |
|
Người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh |
- Đàn ông luôn muốn yêu người đẹp nhưng để lấy người đẹp làm vợ thì có vẻ rất khó khăn. Người ta nói “lấy vợ đẹp là một tai họa, vì vợ đẹp sẽ không phải là vợ mình”, chị có nghĩ như thế không?
- Tôi không biết đàn ông có thực sự nghĩ vậy không. Họ có thừa bản lĩnh để làm những chuyện lớn khác huống gì “chuyện nhỏ” này. Đàn ông bản lĩnh cớ gì yêu người đẹp mà không dám lấy nhỉ? Bản thân cái đẹp không có tội, cũng không thể là tai họa được nếu có bản lĩnh.
- Chị vẫn thường xuyên chăm sóc sắc đẹp cho mình chứ?
- Tôi thật sự không có nhiều thời gian để chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Nhiều lúc bận đến mức không có cả giờ ăn, nếu có thời gian tôi dành cho việc tập luyện thể hình hay yoga, những lúc đi theo đoàn phim thì đành bỏ dở. Thỉnh thoảng tự làm các loại mặt nạ chế từ hoa quả để dưỡng da mặt, hoặc tắm nước nóng với một ít tinh dầu để giảm strees và thư giãn tại nhà.
Tôi nghĩ, tinh thần vẫn là thứ quan trọng để giữ gìn sắc đẹp. Được làm công việc mình yêu thích, có cuộc sống lạc quan, tâm hồn thanh thản... sẽ kéo dài tuổi thanh xuân.
- Người mẫu, diễn viên, hoa hậu thường phủ nhận mối quan hệ của mình với các đại gia, nhưng kì thực người yêu, hay chồng của họ cũng không phải là “người thường”, chị nghĩ sao về điều này?
- Người ta phủ nhận vì đó không phải là mối quan hệ như mọi người nghĩ hoặc họ có những lý do riêng. Và trong cuộc sống thì không chỉ người mẫu, diễn viên hay hoa hậu mới đi tìm một nửa như ý của mình.
- Nghe nói chồng chị là Việt kiều, không sống tại Việt
- Anh ấy là doanh nhân và cũng chí thú làm ăn như bao nhiêu người khác thôi.
- Là một phụ nữ hội tụ đầy đủ mọi giá trị, tại sao chị lại “chấp nhận” một người chồng không gần kề bên mình, chịu cảnh mỗi người một nơi? Có phải đó là cảnh tất yếu để một người phụ nữ có thể phần nào “thoát khỏi” những ràng buộc gia đình và sự đòi hỏi cống hiến cho gia đình (nhiều khi tới mức vô lý) của các đức ông chồng, để có thể thành đạt và phát triển trong công việc riêng?
- Chuyện chồng con là chuyện của duyên phận, không phải cứ muốn gì là được đó. Tôi là người phụ nữ tôn trọng các giá trị truyền thống, yêu thích cuộc sống gia đình nên không nghĩ phải chọn lựa thế nào để “thoát khỏi” nó. Và thật ra nếu muốn thoát khỏi thì bạn không cần phải bước vào! Chồng tôi là người hiểu rất rõ công việc của tôi và luôn ủng hộ hết mình. Chỉ có tôi là thấy áy náy vì chưa dành nhiều thời gian cho gia đình, cho anh ấy.
- Anh chị đã dự kiến cho sự ra đời của một em bé vàng năm Đinh Hợi? Và ngày 8/3 tới của anh chị sẽ như thế nào?
- Chúng tôi cũng dự tính như vậy, có con trong một năm may mắn chắc sau này em bé cũng sẽ có được nhiều điều may mắn nhỉ?
Ngày 8.3 thì tôi sẽ nhận được hoa, một món quà bất ngờ và những lời thương yêu từ anh ấy. Mà không biết năm nay anh ấy có làm một điều gì đó bất ngờ không nhỉ? Tôi cũng đang hồi hộp lắm đây!
- Xin cám ơn và chúc chị luôn thành công!
Theo VTC News
