Bé trai chết thảm vì... cha bỏ quên trong xe hơi
Bốn phươngCảnh sát Mỹ cho biết, một bé trai mới 7 tháng tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cha mình bỏ quên trong xe hơi đậu ngoài trời hơn 30 phút.
Cư dân mạng đang truyền tay nhau một tấm hình đầy xúc động ghi lại cảnh người cha với khuôn mặt khắc khổ cõng cô con gái nhỏ trên vai.
Cảnh sát Mỹ cho biết, một bé trai mới 7 tháng tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cha mình bỏ quên trong xe hơi đậu ngoài trời hơn 30 phút.
Trong tình trạng chếnh choáng hơi men, một gã đàn ông 35 tuổi đã cưỡng hiếp cô con gái mới 3 tuổi sau khi bị vợ từ chối quan hệ tình dục. Sự việc xảy ra hôm 21/8 tại Ấn Độ.
GiadinhNet - Dân là dân nào? Câu hỏi này được đặt ra bởi một vị là tiến sỹ, chuyên gia về kinh tế đưa ra hôm 6/5.
Bất mãn vì cha liên tục ép mẹ quan hệ tình dục thô bạo, một thiếu niên 15 tuổi đã dùng rìu chém chết cha.
Qua xác minh, người cha có tên là Hồ Văn Thanh (SN 1931) và con trai Hồ Văn Lang (khoảng 41 tuổi), trước đây ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
GiadinhNet - Mới lọt lòng, Nguyễn Thế Dũng (SN 1987, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã phải sống trong cảnh thiếu tình thương, sự dạy dỗ của người cha.
GiadinhNet - Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Tấn đã đe dọa rồi cưỡng hiếp ngay chính con gái mình dứt ruột sinh thành. Hành vi thú tính ấy được hắn bí mật thực hiện trong suốt 3 năm ròng rã. Mỗi lần thỏa mãn dục vọng, người cha đồi bại lại dùng lời lẽ đe dọa, khiến nạn nhân không dám kể với ai.
Thoát khỏi căn nhà bị hỏa hoạn cùng 7 người thân, người cha không thấy con trai 8 tuổi nên trở vào tìm kiếm nhưng không gặp. Khi ngôi nhà 40 m2 cháy rụi, mọi người thấy xác bé Hải cháy đen nơi góc cửa.
Một bé trai 4 tuổi trong lúc nghịch súng đã vô tình bắn chết bố đẻ khi hai cha con tới nhà một người bạn chơi.
Một cậu bé 2 tuổi người Italia đã chết trong chiếc xe bị khóa sau khi ông bố đi làm và để quên cậu trong đó suốt 8 tiếng.
Người cha mất nhân tính đã sử dụng thuốc ngủ để cưỡng hiếp chính con gái mình trong một khoảng thời gian dài.
GiadinhNet - Clip "Sự trăn trở của một kẻ lười biếng" chỉ rõ một loạt căn bệnh trầm kha của nền giáo dục chưa kịp lắng xuống, thì lời tâm sự của một người cha có cậu con trai học quá giỏi - một lần nữa lại khiến những người tâm huyết với tương lai con trẻ phải trăn trở.
Mặc kệ lời cầu xin và kêu khóc của con gái mới 14 tuổi, người cha đã nhẫn tâm giở trò đồi bại.
Ông Phước cùng vợ, Hiếu và hai người con rể đã cầm dao, gậy đi tới nhà Tài hỏi cho ra nhẽ vì sao lại đòi chém Hiếu. Khi tới nơi thì Tài và mẹ Tài cũng cầm rựa ra cổng “nghênh đón”.
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông vì tội âm mưu bán 3 cô con gái.
Người cha thường xuyên phải đi công tác nhưng không bao giờ cho vợ đi cùng mà chỉ dẫn theo cô con gái.