Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Hà Tĩnh sát cánh bên nhau trong những ngày bão lụt

Thứ ba, 19:00 20/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày qua, có lẽ nhiều người dân tại các vùng rốn lũ Hà Tĩnh vẫn chưa có nổi một bát cơm nóng và dăm phút chợp mắt cho lại sức. Họ canh gió, canh lũ và canh cả tiếng cano, tiếng gọi “có ai không” từ những thuyền bè cứu hộ.

Những cuộc giải cứu ngay trong đêm

21h đêm ngày 18/10, mưa tại vùng rốn lũ như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh không ngừng rơi, nước xả lũ từ các hồ đập trong địa bàn khiến nhiều người dân gần như không kịp trở tay. Nước dâng lên nhanh chóng, nhiều hộ dân không kịp di dời lương thực và các tài sản của gia đình. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nước tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã dâng tới 2m.

Dân Hà Tĩnh sát cánh bên nhau cùng “gánh” lũ dữ - Ảnh 2.

Công an Thạch Hà đang giải cứu một người có biểu hiện kiệt sức ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

Trên mạng xã hội, nhiều dòng trạng thái cầu cứu đã được đăng tải. Chẳng người dân Hà Tĩnh nào có thể chợp mắt. Nhiều hộ dân chỉ có người già neo đơn, phụ nữ và trẻ em. Đường dây nóng của các lực lượng chức năng được công khai. Mọi người cùng chia sẻ. Ngay trong đêm, bộ máy cứu trợ được khởi động với thứ tự ưu tiên theo cấp độ nguy hiểm. Công an địa phương, bộ đội được huy động tối đa để ứng cứu. Từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên ra thành phố Hà Tĩnh đâu đâu cũng khẩn trương.

Tính đến đêm ngày 19/10, toàn bộ các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên dọc hạ lưu hồ Kẻ Gỗ đều ngập sâu trong nước. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 100 xã bị ngập lụt. Hơn 24h đồng hồ qua, những chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và nhiều lực lượng ứng cứu khác đã đầm mình trong biển nước để tiếp cận, giải cứu những người dân với tinh thần khẩn trương nhất. Tính đến tối ngày 19/10, hơn 25 nghìn người dân đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn thành công.

"Nhà em còn chỗ, ai gần cứ đến ngay!"

Đó là những chia sẻ không hiếm gặp trên trang Facebook của nhiều người dân tại Hà Tĩnh những ngày này. Những hộ dân có nhà cao tầng sẵn sàng chia sẻ chỗ ăn nghỉ với những người đồng hương thậm chí là chưa hề quen biết. Không chỉ vậy, nhiều khách sạn trên địa phương sẵn sàng hỗ trợ nơi ăn nghĩ miễn phí cho bà con.

Tập đoàn Phú Tài Đức đã thông báo có thể đón nhận được 100 hộ gia đình tới trú miễn phí qua những ngày lũ tại hai khách sạn lớn của doanh nghiệp này. Đồng thời, có thể tiếp nhận xe ô tô đỗ miễn phí tại toà nhà Toyota Phú Tài Đức. Không chỉ có hỗ trợ về chỗ ở, BGĐ tập đoàn Phú Tài Đức còn căn dặn tất cả các nhân viên phải đón tiếp người dân di cư tử tế, mỗi hộ dân sẽ ở một phòng, phải phục vụ bữa ăn như nhân viên tập đoàn và nếu cần ăn ngon thì khách sạn sẵn sàng đặt dịch vụ nếu có. Trường hợp lượng hộ dân đến đông quá không phục vụ được theo nhu cầu thì phải phục vụ chung miễn phí cho mọi người.

Dân Hà Tĩnh sát cánh bên nhau cùng “gánh” lũ dữ - Ảnh 3.

Hàng nghìn người dân địa phương đang quyên góp với tinh thần ứng cứu khẩn cấp ngay tại địa phương.

Các hộ gia đình trong các xóm ngập lũ đều chủ động liên hệ để tiếp viện và chia sẻ thông tin. Nhiều gia đình do bị cắt điện nên máy điện thoại cũng không còn pin phải phụ thuộc vào sự chia sẻ của cộng đồng. Mấy ngày nay, chuyện chia sẻ từ viên thuốc cảm đến gói mỳ tôm, cân đường không còn là chuyện xa lạ với người dân vùng lũ. Chị Nguyễn Phan Oanh (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Lũ vào quá nhanh khiến chúng tôi không kịp xoay sở. Lo lắng nhất là có các ông bà già yếu và trẻ con đang phải trú tạm ở các gác xép để chờ cứu hộ. Nhưng dân bà con thì đông lắm mà cứu hộ thì quá ít. Thôi thì đành còn nước còn tát vì không còn cách nào khác. Chúng tôi phải mạnh mẽ vì chính tính mạng của mình".

Ấm lòng những phần cơm "tình nghĩa"

Mấy ngày nay, cả khu dân phố khu vực chợ Đoài (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dường như không ngủ. Hàng chục hộ dân đã cũng nhau góp công, góp của để cùng nhau nấu cơm miễn phí mang trực tiếp đến các khu sơ tán cho người dân bị ngập sâu.

Dân Hà Tĩnh sát cánh bên nhau cùng “gánh” lũ dữ - Ảnh 4.

Người dân chợ Đoài vận chuyển các suất cơm đến điểm sơ tán.

Chị Phan Thị Quỳnh Trang (xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) xúc động, nói đứt đoạn: "Nhìn bà con đầm mình trong nước, nhìn những cánh tay hô hoán từ những mái ngói chúng tôi không thể cầm lòng được mà thôi thúc phải làm một cái gì đó ngay. Chúng tôi may mắn hơn họ là nước chưa dâng cao thì cần phải cứu trợ. Gia đình tôi vừa kêu gọi không ngờ cả khu dân cư đều ủng hộ. Ai có gì góp nấy, những suất cơm dù đạm bạc thôi nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để họ có tý cơm nóng sau nhiều ngày ăn mỳ tôm rồi".

Những ngày qua, gia đình chị Trang và hàng chục người dân xung quanh đều thay phiên nhau đi chợ, nấu nướng và vận chuyển các phần cơm vào chốt sơ tán tại trường Đại học Hà Tĩnh. Do con số dân được cứu trợ ngày càng đông nên dự tính những ngày tới sẽ nấu khoảng 1.000 phần mỗi bữa.

Dân Hà Tĩnh sát cánh bên nhau cùng “gánh” lũ dữ - Ảnh 5.

Những suất cơm tuy đạm bạc nhưng cũng đủ để bà con ấm bụng sau nhiều ngày nhai mỳ tôm sống giữa biển nước bao quanh.

Không chỉ tại các điểm sơ tán lớn như Đại học Hà Tĩnh mà tại nhiều hộ dân có nhà cao tầng cũng đang trở thành điểm trú ẩn của hàng trăm đồng hương ruột thịt. Chị Lương Thị Hạnh (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) đã vét hết mọi lương thực trong nhà để có thể hỗ trợ 200 người dân đến ẩn náu. Hiện thứ cần nhất với chị và các người dân là sữa cho trẻ em và người già. Hơn 100 người dân đang ẩn náu tại THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng đang rất cần sự hỗ trợ nhu yếu phẩm và bữa ăn hàng ngày khi lương thực tại chỗ đang cạn kiệt. Sự hỗ trợ từ bà con xung quanh cũng không thể cung cấp đủ.

Nước đang dâng cao, nhiều mặt hàng cứu trợ vẫn chưa thể tiếp cận kịp dù nhiều đoàn thiện nguyện đang rất nỗ lực. Cả bộ máy chính trị toàn tỉnh đang dồn tổng lực cho sự an toàn của người dân. Sáng nay, hàng trăm thuyền cứu hộ lại tiếp tục nổ máy lên đường vào những biển nước. Trên dòng thông báo vừa đăng của trưởng nhóm cứu hộ viết: "Chúng tôi sẽ báo động bằng còi và hô có ai không. Bà con chú ý như vậy!".

Người dân Hà Tĩnh đang sát cánh bên nhau giữa hoạn nạn chung. Trong nhóm Facebook có rất nhiều người dân địa phương, chị Nguyễn Linh viết: "Mình đang sắp nấu cháo để đưa vào Bệnh viện Cẩm Xuyên, mình nấu thêm rất nhiều. Ai có người nhà nằm viện mà mắc lũ không vào được cho mình số giường mình mang đến tận nơi nhé!".

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5

Giáo dục - 3 giờ trước

Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.

Ứng phó khẩn cấp bão số 5: Ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân

Ứng phó khẩn cấp bão số 5: Ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân

Thời sự - 3 giờ trước

Tinh thần 'chống bão như chống giặc' tiếp tục được phát huy, thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ và các địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 giật cấp 17, tiến gần bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, dự báo mưa lớn diện rộng

Bão số 5 giật cấp 17, tiến gần bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, dự báo mưa lớn diện rộng

Đời sống - 3 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Đời sống - 4 giờ trước

Hai công dân ở Quảng Trị và Hà Tĩnh đã chuyển nhầm vào tài khoản với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng. Tiếp nhận trình báo, lực lượng Công an xã đã hỗ trợ, kết nối để người dân nhận lại đầy đủ số tiền nói trên.

Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu

Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu

Pháp luật - 6 giờ trước

Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bé trai sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"

Bé trai sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"

Đời sống - 7 giờ trước

Người mẹ bỏ lại con trai 3 ngày tuổi ở cổng chùa kèm dòng chữ “Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được”

Cận cảnh đại tượng Phật bằng đồng với kích thước 'khủng' ở Ninh Bình

Cận cảnh đại tượng Phật bằng đồng với kích thước 'khủng' ở Ninh Bình

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại tượng Phật bằng đồng có trọng lượng 150 tấn, cao hơn 20m, nặng 150 tấn được đặt tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vào hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông.

Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5

Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5

Thời sự - 9 giờ trước

Để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi trong khi Ninh Bình sẵn sàng sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn.

Top