Người đàn ông bán rau lạ lùng và "khùng" nhất Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - "Say rồi. Mấy em tự cân tự tính tiền...", "Không khẩu trang, không thêm hành ngò", "Không đeo khẩu trang, bán đắt gấp đôi", "Đeo khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò. Ai hợp tác sẽ được tặng 1-3 món"... - những tấm biển này khiến nhiều người lần đầu đọc được đã phải bật cười vì cảm thấy thú vị.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Tấm biển "Không đeo khẩu trang bán đắt gấp đôi" của người đàn ông bán rau "không giống ai".

"Ông chủ" của những slogan hóm hỉnh không giống ai đó là anh Phạm Hồng Minh (biệt danh là "Minh Râu", 37 tuổi, quê ở xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), hiện sở hữu hai quầy rau ở TP. Biên Hòa.

Đây cũng là cách lan tỏa thông điệp phòng chống dịch COVID-19 theo cách riêng của anh Minh khi thấy một số người đến mua rau không thực hiện việc đeo khẩu trang. Người đàn ông này còn chu đáo chuẩn bị cả khẩu trang và nước rửa tay cho những khách hàng khi ghé tiệm rau của mình.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Ngoài những slogan ấn tượng, "không giống ai" trên, anh Minh còn được cộng đồng mạng biết đến qua câu chuyện ông chủ sạp rau say rồi treo bảng khách tự mua tự trả tiền có nội dung: "Say rồi. Mấy em tự cân tự tính tiền, bảng giá phía dưới" và bảng "Lưu ý đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối. Nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm. Cảm ơn". Theo đó, cư dân mạng đã gọi anh là người đàn ông bán rau lạ lùng và "khùng" nhất Việt Nam.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Vợ anh Minh rất ủng hộ và khuyến khích việc làm của chồng.

Anh Minh có 2 quầy rau ở Biên Hòa. Quầy chính nằm ở đường số 1, khu chung cư An Bình, quầy còn lại nằm ở Ngã tư Bồn Nước, gần chợ An Bình. Hàng ngày, cứ 3h sáng, anh Minh dậy đi lấy hàng về cho vợ và phụ bán ở trụ sở chính, 14h anh quay lại bán ở cửa hàng còn lại.

Được biết, anh Minh đã gắn bó với nghề bán rau hơn 10 năm và gần 7 năm nay, anh Minh thường xuyên có những hoạt động bán rau miễn phí cho những người lao động có thu nhập thấp.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Ngoài tặng rau, trái cây miễn phí, anh Minh còn tặng gạo, mì tôm cho những người nghèo, khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Chia sẻ với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, anh Minh cho biết, mỗi khi anh lên chợ đầu mối, gặp hàng rau và trái cây nào đẹp, giá tốt là anh mua về phát cho công nhân, sinh viên và những người làm thuê. Anh phát tặng từ 2-6 ngày/tuần, có nhiều dịp đủ cả tuần luôn. 

Các loại rau, trái cây anh tặng cho khách gồm có rau muống, bầu, bí, rau cải, khổ qua, thanh long..., mỗi lần tặng lên đến 6-7 tạ.

Việc làm này anh Minh tâm sự là xuất phát từ thời anh còn là sinh viên: "Hồi đó tôi không có rau ăn, nghĩ bụng sau này đi làm công ty có thu nhập khá khá, lâu lâu sẽ mua rau cho sinh viên. Thế nào giờ lại đi bán rau, không đi làm công ty nữa và nay thực hiện mong muốn giúp cho mọi người".

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Ngoài tặng rau cho công nhân, sinh viên, anh Minh cũng thường xuyên tặng trái cây như thanh long, dưa hấu.

Ngoài tặng rau, trái cây miễn phí, anh Minh còn thường xuyên làm những hoạt động khác như tặng gạo, mì tôm cho những người nghèo, khó khăn.

Cũng nhờ những chương trình thiện nguyện như vậy, cửa hàng rau của anh Minh khá đông khách. Có những người chỉ đến lấy đồ từ thiện, không bao giờ mua rau nhưng anh Minh vẫn vui và không phiền lòng vì với anh, số tiền đó không lớn, đi nhậu, uống cà phê, hút điếu thuốc cũng hết.

"Mình không phải người giàu có gì đâu nhưng mình thấy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, có những người rất khó khăn nên mình đâm ra mình muốn phụ họ một phần nào đó. Việc làm đó khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ không phải có mục đích gì hết" - anh Minh nói.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Có hôm rau đắt, anh Minh treo bảng thông báo với khách hàng dễ thương như thế này.

Cũng theo anh Minh, sau khi được cộng đồng mạng và dư luận biết đến nhiều hơn, cuộc sống của anh cũng không thay đổi nhiều. Bởi lẽ anh cho rằng, "mình làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống mình thích chứ không phải để nổi tiếng". 

Tuy nhiên, thông qua những hoạt động thiện nguyện của mình, giờ đây cuộc sống của anh Minh có nhiều thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều. 

Tâm sự với phóng viên, anh Minh tự nhận là đã có khoảng thời gian sống tiêu cực, bị bệnh lao phổi, phung phí tiền bạc và thời gian. Nhưng giờ anh chín chắn, trưởng thành, yêu gia đình, vợ con khiến nhiều người thân quen ngạc nhiên.

Người đàn ông bán rau lạ lùng và khùng nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Anh Minh hạnh phúc bên vợ con.

Được biết, bố mẹ và vợ anh Minh rất ủng hộ và khuyến khích việc anh tặng rau và trái cây, thực phẩm cho người thu nhập thấp. Họ thấy vui và hài lòng khi anh có lối sống phóng khoáng tích cực và yêu thương gia đình hơn. Hiện vợ chồng anh Minh sống hạnh phúc cùng 3 con ở TP Biên Hòa. Và theo anh Minh, đó là tài sản lớn nhất cuộc đời của anh.

Nói về kỷ niệm ấn tượng trong hành trình bán rau của mình, anh Minh kể đã có người mẹ tìm đến anh bảo, nhờ vào quầy được anh tặng rau miễn phí nhiều năm qua mà bà góp được tiền mua chiếc xe đạp cho con đi học. Điều đó khiến anh thấy vui. 

"Mình thấy yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống này hơn trước rất nhiều, cảm giác cuộc sống thoải mái, nhẹ nhõm, bệnh tật vì thế cũng không còn" - anh Minh vui vẻ nói.

Kim Vân
Ảnh: NVCC

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.