|
|
|
Anh Tuấn tại buổi giao lưu, tọa đàm các điển hình tiên tiến toàn quốc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày 24/1. |
Năm 2007, anh Tuấn nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Việt Trì (Phú Thọ), tình cờ gặp cháu Phạm Đức Khang, con một thương binh nặng.
Cháu Khang cần phải làm phẫu thuật, nhưng không có máu để tiếp trong khi tính mạng cháu đang bị đe dọa. Anh Tuấn đã tình nguyện hiến máu cho cháu, giúp ca phẫu thuật thành công.
Đầu năm 2008, anh Tuấn xuống Hà Nội làm, công việc là trông xe. Biết được hoàn cảnh của cháu Tạ Thu Hà (16 tuổi) bị suy thận nặng, anh đã
làm đơn tình nguyện hiến tặng thận cho cháu. Cháu Hà cũng là con của một thương binh. Rất may là thận cháu phù hợp với thận của anh. Khi biết anh tình nguyện hiến thận, có gia đình ở Hải Phòng đã đề nghị bồi dưỡng 50.000 USD, nếu anh hiến thận cho con họ.
“Số tiền này với người nhà quê chúng tôi cả đời không dám nghĩ tới, nhưng tôi đã từ chối. Ca ghép thận được thực hiện. Sau 8 tiếng hôn mê, tôi tỉnh dậy và được biết bệnh tình cháu Hà tiến triển rất tốt. Tôi thầm nghĩ, như vậy là mình đã cứu được hai cháu bé, con của hai thương binh”, anh Tuấn nói một cách giản dị tại buổi giao lưu, tọa đàm các điển hình tiên tiến toàn quốc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày hôm qua (24/1).
Võ Hải