Người đàn ông ngồi nghỉ rồi chết trước tiệm tạp hóa

| Xã hội

Vừa ra khỏi nhà, anh Minh thấy người đàn ông hỏi xin ngồi nghỉ trước cửa hàng nhà mình. Khi anh quay về thì thấy người này đã chết.

Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Bảy (40 tuổi, quê Hà Tĩnh), nằm chết trước tiệm tạp hóa trên đường Lê Duẩn, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước). Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc quần dài đen, áo thun xanh và áo khoác sơ mi màu sẫm bên ngoài.

Hiện trường nơi người đàn ông chết bất thường.

Anh Phạm Minh Hoàng, chủ tiệm tạp hóa cho biết, hơn 8h ngày 19/12, anh đang chuẩn bị đi chợ thì thấy người đàn ông này đứng trước tiệm. Tưởng khách mua hàng, anh ra hỏi thì người này chỉ xin ngồi nghỉ chút. Nghĩ là người lỡ đường nên anh Hoàng tiếp tục đi chợ.

Đến 9h20, anh Hoàng về nhà thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Chính quyền P.Tân Phú và công an TX.Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Bảy.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.