Nếm “trái đắng” vì không làm "gái ngoan" trên giường
Phòng theGiadinhNet - Chị thẫn thờ kể lại cho tôi giây phút bạn trai của chị ngồi thẫn thờ và rồi nhìn chị hỏi: “Anh có phải là người đàn ông đầu tiên không, sao em dạn dĩ như người từng trải?”.
Bao nhiêu nỗ lực để vượt qua một quả núi, tôi mới đến được với anh. Thế nhưng đổi lại những gì mình nhận được ở cuộc hôn nhân bão tố này là hai từ: Thất bại! Trống rỗng!
GiadinhNet - Chị thẫn thờ kể lại cho tôi giây phút bạn trai của chị ngồi thẫn thờ và rồi nhìn chị hỏi: “Anh có phải là người đàn ông đầu tiên không, sao em dạn dĩ như người từng trải?”.
Hầu hết chị em đều đã từng phải giả tạo trong chuyện phòng the dù biết rằng điều này không tốt cho cả họ lẫn “đối tác”. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều phải có lý do của nó và đôi khi nguyên nhân khiến các nàng phải giả vờ “thăng hoa” lại bắt nguồn từ tình yêu mà phái nữ dành cho người bạn đời của mình.
Trong thông cáo đưa ra, điện Kensington cho rằng phóng viên không được nêu tên bị nghi "giám sát Hoàng tử George".
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngoại tình, phản bội chồng mình. Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra trong phút giây không làm chủ được bản thân…
John Greenwood, 48 tuổi, ở hạt Perthshire, miền trung Scotland đã lên núi đãi vàng suốt hơn một năm để có đủ số vàng đúc nhẫn cưới tặng vợ tương lai Morag Shearer.
Tôi mãi chỉ là người đứng trong bóng tối, lặng lẽ yêu anh, đôi khi tôi khóc một mình vì ghen với vợ anh.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, câu nói đó đúng với ngày xưa, còn ngày nay, nếu “lửa” gần “rơm” thì tất yếu, hỏa hoạn sẽ xảy ra tức thì. Vậy hãy cảnh giác đừng để lửa có cơ hội gặp rơm để khỏi phải xảy ra những câu chuyện đau lòng, khi ngộ ra thì đã quá muộn.
Chứng kiến thi thể chồng biến dạng trên gác xép của tiệm cắt tóc, người phụ nữ khóc ngất. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi ngờ hai người bên trong đã tự gây án.
Sau hơn một tháng làm đám cưới, cuối cùng Brad Pitt cũng chịu chia sẻ suy nghĩ của mình về đám cưới đẹp như mơ này.
Một ngư dân Mexico vừa được giải cứu trong tình trạng đói, khát và cháy nắng suốt 8 ngày lênh đênh trên biển trong một chiếc hộp nhựa sau khi thuyền của anh bị đắm.
Chồng tôi thường than thở là tôi “khỏe” trong chuyện vợ chồng. Bản thân tôi thấy nhu cầu của mình bình thường, không biết thế nào là “khỏe” (không chỉ than thở, chồng tôi còn lấy cớ đó để xao lãng chuyện vợ chồng)…
Tôi cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả.
GiadinhNet - "Quần áo cho hai đứa con tôi không dùng hết. Chúng tôi trích lại một phần và quyên góp lại cho mái ấp tình thương ở huyện Bình Chánh", anh Tuấn nói.
Xin con nuôi thì đó không phải là máu mủ của mình, còn nếu tôi ngủ với người khác, ít ra nó cũng là con tôi.
Thật may tôi sắp ra trường, mọi việc sẽ chấm dứt và tôi quyết tâm để quá khứ lùi vào dĩ vãng. Nhưng nếu Toàn vẫn tiếp tục đeo bám, ám ảnh tôi thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào…
Bây giờ cô ấy lại còn tuyệt thực để phản đối tôi. Càng ngày càng thấy vợ tôi thật tệ hại, là phụ nữ không biết lo cho bản thân mà bản năng làm mẹ còn quá kém. Nói thật, tôi "bó tay" với vợ mình, muốn thương lắm mà không thương được.