Người dân Thủ đô tấp nập thả cá chép tiễn Táo Quân về trời
Giadinhnet - Ngày 28/01 (tức 23 tháng Chạp), người dân Hà Nội tấp nập thả cá chép cũng tiễn ông Công, ông Táo chầu trời.
Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình một năm qua.
Vì vậy, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, trong ngày 28/1, nhiều người dân đã cùng mang cá chép ra thả, tại khu vực hồ Linh Đàm (thuộc Hoàng Mai – Hà Nội).
Ngoài việc thả cá chép để ông Công, ông Táo cưỡi về trời, cũng nhân dịp này, nhiều người dân cũng thả cả tro hương cũ xuống hồ nước với mong muốn được một năm “xuôi chèo mát mái”.
Tương tự, tại khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), hàng trăm con cá cũng được người dân kịp thả trong ngày cúng ông Công ông Táo.
Đa số người dân đều có ý thức khi chỉ phóng sinh cá, vứt túi nilon đúng chỗ.
Mặc dù ngập tràn túi nilon, bát hương, hoa cúng... của ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, tại quanh khu vực các hồ, điểm thả cá, các đơn vị môi trường đô thị luôn bố trí chỗ tập kết rác và người hướng dẫn, dọn dẹp.
Tại điểm cầu Long Biên, lực lượng thanh niên tình nguyện luôn túc trực để giúp đỡ những người muốn thả cá chép.
Theo chị Minh (quận Long Biên): “Hàng năm mỗi khi cúng xong nhà tôi đều mang ra cầu Long Biên để thả cá, vài năm gần đây, người dân cũng hạn chế việc ném cá xuống sông từ trên cầu. Làm như vậy, cá dễ bị chết mà gây ô nhiễm môi trường”.
Nhiều em bé lần đầu được bố mẹ đưa ra hồ thả cá.
Bảo Loan - Hoàng My