Người Hà Nội đứng từ xa vái vọng cầu bình an ở Phủ Tây Hồ

Thứ tư, 13:29 06/10/2021 | Xã hội

Từ sáng đến trưa nay 6/10 (mùng 1 tháng 9 âm lịch), nhiều người Hà Nội đến các chùa đứng từ xa vái vọng.

Sáng 6/10: Xót xa những đứa trẻ cùng cha mẹ vượt 2.000 km đi qua Hà Nội để về quê; một trường Đại học tại TP.HCM cho phép sinh viên học tập trung Sáng 6/10: Xót xa những đứa trẻ cùng cha mẹ vượt 2.000 km đi qua Hà Nội để về quê; một trường Đại học tại TP.HCM cho phép sinh viên học tập trung

GiadinhNet - Hình ảnh những đứa trẻ người dân tộc cùng cha mẹ vượt 2.000 km từ ổ dịch phía Nam, đi qua Hà Nội để về quê, hai tuần liên tiếp, dịch COVID-19 ở TP.HCM giảm sâu; một trường ĐH ở TPHCM cho phép sinh viên học tập trung... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 1.

Sáng 6/10 (tức mồng 1/9 âm lịch) mặc dù thành phố đã nới lỏng giãn cách nhưng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng vẫn chưa được mở lại, nhưng dù thế vẫn có rất đông người dân tụ tập trước Phủ Tây Hồ để vái vọng.

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 2.

Ghi nhận sáng và trưa cùng ngày, bên ngoài đoạn đường dẫn vào Phủ, rất đông người dân đổ về thắp hương dù nơi đây vẫn đóng cửa. Tuy vậy, người dân vẫn đứng từ bên ngoài vái vọng vào.

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 3.

Đặc biệt, càng về trưa, lượng người đổ về có dấu hiệu tăng lên khi mọi nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi đến thắp hương, dù chỉ được vái vọng từ xa.

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 5.

Những phần lễ được người dân để bên ngoài.

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 6.

Các hoạt động liên quan văn hóa, tín ngưỡng vẫn chưa được mở lại, chính vì vậy các chùa chiền, di tích lịch sử vẫn đóng cửa chưa đón khách

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 7.

Đồng thời, chính quyền khu vực cũng đã dựng hào rào để phòng dịch

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 9.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, vẫn còn rất đông người dân tụ tập bên ngoài hàng rào để vái vọng

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 11.

Sau khi vái vọng, nhiều người còn mang thêm một số sinh vật để phóng sinh

Người dân đứng từ xa vái vọng Phủ Tây Hồ ngày mồng 1 đầu tháng - Ảnh 12.

Ốc được người dân phóng sinh xuống hồ.


Theo Nhịp sống Việt
Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.