"Thâm cung bí sử" (53-9): Chuyện ấy khó hơn cả việc tha thứ
Gia đìnhGiadinhNet - Nghe tôi nói là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vợ tôi rối rít cảm ơn, hứa sẽ phấn đấu để trở thành một người vợ thật tốt.
Do gia đình đựng dầu hỏa trong chai Lavie nên con gái 3 tuổi đã tưởng nhầm là nước uống.
GiadinhNet - Nghe tôi nói là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vợ tôi rối rít cảm ơn, hứa sẽ phấn đấu để trở thành một người vợ thật tốt.
Tôi giật mình khi nghe Quỳnh Như hỏi Hạ Lan như vậy. Đây là hai cô bạn thân của tôi hồi học phổ thông. Giờ cả hai đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.
GiadinhNet - Trong lúc các cháu thiếu nhi và người dân đang vui Trung thu, bất ngờ một chiếc xe điên lao thẳng vào, kéo lê 3 cháu nhỏ vào gầm xe và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Nhờ con trai lấy hộ điều khiển tivi, chị Tâm chìa tay đón nhưng cu Bốp nhanh chóng giật lại, cong môi "hoạnh họe" mẹ: "Xin chưa?".
Con gái tôi 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Cách đây vài hôm, con kể với mẹ một bạn trai ở lớp sờ vào ti con rồi bảo là “tớ thích bạn”.
Có những chiêu vô cùng đơn giản để bé tự nguyện làm việc nhà một cách hào hứng nhất.
GiadinhNet - Ngày 5/9, gần 18 triệu học sinh cả nước đã cắp sách đến trường, bắt đầu một năm học mới.
Vài lời khuyên sau đây giúp các mẹ trở thành những bác sĩ thông thái nhất trong việc cho con uống thuốc.
GiadinhNet - Sau khi cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ câu chuyện hậu trường của chương trình Giọng hát Việt Nhí 2013 qua lời kể của một ông bố đưa con đi thi, GiadinhNet đã đăng tải ý kiến của HLV Thanh Bùi và đại diện BTC cuộc thi, nhiều độc giả đã chia sẻ suy nghĩ của mình về câu chuyện này. GiadinhNet xin đăng tải bức thư của một người mẹ từ địa chỉ email huongm…@yahoo.com, tỏ ra không hài lòng với chương trình Giọng hát Việt Nhí.
Nếu muốn con lớn lên trở thành người tự tin, mạnh mẽ, bạn đừng bao giờ đưa ra các nhận xét có tính chất tiêu cực về bé.
Người yêu em cao ráo, học thức. Ai cũng bảo em may mắn nếu lấy được người ấy làm chồng. Thế nhưng vừa rồi, khi em đưa anh về ra mắt gia đình thì các cô chú bên nội em hết chê anh ấy cao lêu nghêu như cây tre miễu lại bảo anh ấy mắt lé. Chú em còn nói thậm tệ, nào là “nhất lé, nhì lùn...”.
GiadinhNet - Ngoài vai trò là một nhà khảo cổ học, PGS Nguyễn Lân Cường còn được biết đến là một nhạc sỹ. Ông dự kiến ra mắt một đĩa CD có kèm theo sách các bài hát dành cho trẻ em với tâm niệm rằng, lĩnh vực âm nhạc dành cho thiếu nhi đang còn nhiều điều bất hợp lý.
Đã bao giờ bạn nghĩ không biết con mình muốn, hy vọng cha mẹ là người như thế nào?
Những dây khổ qua tây được trồng ở vườn nhà của chị Nguyễn Ánh Xuân (hẻm 1, khóm 5, phường 7, TP. Bạc Liêu) cho trái dài từ 1,3 đến 1,6m.
Có những điều sao con nít làm được mà người lớn chúng ta đôi khi lại 'bó tay.
Đối với mỗi lứa tuổi, trẻ lại có những trò chơi tương ứng để kích thích sự phát triển về mặt thể chất và tư duy.