Người mặt đen "quái dị" cầm đầu gà đi ăn xin ở Hà Nội khiến dân mạng hốt hoảng

| Xã hội

GiadinhNet - Trong 2 ngày gần đây trên mạng xã hội (MXH) liên tục xuất hiện hình ảnh về một người đàn ông ăn mặc "quái dị", bôi mặt đen, cầm đầu gà trên tay đi ăn xin nhiều nơi ở Hà Nội khiến người dân xôn xao.


Người mặt đen quái dị cầm đầu gà đi ăn xin ở Hà Nội khiến dân mạng hốt hoảng - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông ăn mặc kỳ dị đi ăn xin nhiều nơi. Ảnh: TL.

Đặc biệt, nhiều người cho rằng người đàn ông này đi xin tiền với bộ dạng không bình thường khiến nhiều người sợ hãi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bên cạnh đó cũng có nhiều thông tin cho rằng người đàn ông ăn xin này lợi dụng để... bắt cóc trẻ con.

Nhiều cư dân mạng cũng xác nhận người đàn ông ăn xin này từng xuất hiện tại phường Phúc La (Hà Đông), khu vực đường Vành đai 3 tại Hà Nội cũng như một số địa phương khác gây nên làn sóng hoang mang cho không ít người dân.

Người mặt đen quái dị cầm đầu gà đi ăn xin ở Hà Nội khiến dân mạng hốt hoảng - Ảnh 2.

Việc mặc đồ đi ăn xin đồng thời cầm đầu gà, xúc xích trên tay khiến nhiều người sợ hãi.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: "Người dân cũng thông tin có một đối tượng như trên xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Sau khi nhận thông tin, công an đã đến xác minh và xác định người đàn ông đó có hoạt động trên địa bàn".

Vị lãnh đạo Công an quận cũng cho biết, người đàn ông này có vào một quầy thuốc trên địa bàn phường, tuy nhiên họ chỉ xin tiền, không trộm cắp cũng không đánh ai.

Cũng trên Facebook chiều tối 4/12 chia sẻ hình ảnh về người đàn ông ăn xin "quái dị" trên đã bị một số người chặn lại để tra hỏi cũng như lý giải về hành động mặc đồ khiến người dân sợ hãi.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.