Người mẫu Kim Cương: Muốn mình là "vơ - đét"
Cách đây 2 năm, ngày Trang Nhung và Trương Tri Trúc Diễm đăng quang Á hậu, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, không ai nhớ đến một con bé đen thui, trang điểm đậm lè nét phía sau cánh gà mặt buồn xo, muốn khóc vì không được vào top 10.
Chưa đến một năm, kể từ ngày thất bại trong những cuộc thi liên tiếp đó, Kim Cương phấn đấu miệt mài với tham vọng lớn: Sẽ đứng vào hàng top model trong nay mai.
Liệu có "quá" không khi Cương thể hiện thành thật tham vọng của mình - trở thành một trong những top model Việt Nam?
Tôi nghĩ mình có quyền tham vọng, đơn giản vì tôi còn trẻ, còn sự phơi phới của tuổi thanh xuân. Mẹ tôi có nói câu này: con cứ mơ ước đi, có nghĩ đến nó - sự thành công - thì con mới hy vọng đạt được.
Nhưng Cương sẽ giải mã thế nào cho những lần thất bại liên tiếp? Tại thời điểm "rớt" Cương có nghĩ là do mình... xấu?
Không. Tại thời điểm đó tôi xuống tinh thần thảm hại. Tôi luôn đặt dấu chấm hỏi to tướng, là mình không may hay những người "đậu" thì... mua giải (?). Từ suy nghĩ thiển cận của một cô gái mới lớn tôi thấy mình mệt mỏi, bon chen và ganh tị. Tóm lại, buồn.
Tôi về kể cho mẹ tôi nghe những suy nghĩ của tôi. Mẹ không la tôi, nhưng nói nhẹ nhàng về những suy nghĩ "cạn" của tôi. Mẹ muốn tôi sống thoải mái. Có giải thì vui, không có cũng không sao. Vấn đề là tôi có yêu nghề này hay không, và có bao nhiêu phần trăm để làm cái nghề này.
Cương nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm?
Bây giờ tôi sẽ nói là 100%. Tôi có thế mạnh riêng của mình: làn da nâu rắn chắc, gương mặt góc cạnh, và sự khao khát làm việc của tuổi trẻ.
Cương "làm việc" thế nào để chứng minh mình... khao khát?
Tôi đi diễn, đi chụp hình. Trong những lần làm việc ấy, tôi không nghĩ đơn giản là mình làm kiếm tiền. Đó là những lần tôi học "thực hành" tại sân khấu một cách cụ thể nhất. Tôi không bỏ thời gian cho những cuộc vui chơi vô bổ - mà dành hẳn thời gian cho đam mê của mình.
Nhưng có vẻ như Cương đang sống trong tâm trạng... sợ người khác hơn mình trong đường chạy công danh nghề nghiệp như ngày xưa đi thi?
Tôi lớn thêm 2 tuổi rồi, nên tôi cũng chín chắn hơn trong suy nghĩ của mình. Tôi vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn hồn nhiên như bao bạn gái bình thường khác. Đơn giản là tính tôi mạnh mẽ, tôi muốn mình thành công, mà không dựa dẫm vào bất cứ ai.
Hiện cả nhà trông chờ vào tiền diễn ít ỏi của một cô người mẫu chưa nổi tiếng?
Hiện giờ, thu nhập của tôi cộng lại các khoản cũng được 5, 6 triệu cũng đủ để cả nhà xoay xở. Tôi hy vọng một ngày nào đó, thu nhập của mình cũng sẽ cao hơn.
Vẫn có những lời đề nghị được "trợ cấp" của các đại gia chứ?
Cũng có, nhưng tôi chưa quen. Tôi mới chia tay người bạn trai ở quê, lúc đó tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng, tôi thấy mỏi mệt vì chuyện tình cảm quá. Tôi quyết định tập trung cho công việc. Đàn ông - người tôi yêu và yêu tôi phải thương con bé nghị lực này chứ không phải vì cái nhan sắc của cô người mẫu.
Tôi muốn mình là một phụ nữ thành đạt. Trước mắt phải đạt mục tiêu như tôi đề ra lúc đầu: Người mẫu đứng trong hàng top của năm nay.
Theo Người Đẹp