Người mẹ ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết sinh con chưa thể nói, chỉ nghuệch ngoạc viết "con em thế nào rồi, chồng em đâu?"
GiadinhNet - "Con trai thế nào rồi? Bao giờ em được gặp con? Chồng em đâu?" – chị Liên nghuệch ngoạc viết lên bảng dòng chữ khi vẫn đang nhằng nhịt dây máy móc quanh người.
Sáng 31/5, 9 ngày sau ca mổ hi hữu lấy thai, chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi), sản phụ ung thư quyết sinh con ở Bệnh viện K có diễn tiến sức khoẻ tốt hơn. Chị mong lắm tin tức từ "đầu cầu" bên Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
2 ngày sau ca mổ ngày 22/5, sức khoẻ chị Liên đáng ngại hơn. 5 ngày sau khi được mở nội khí quản, lọc máu, điều trị tích cực, chị Liên đã tỉnh lại, các chỉ số xét nghiệm ổn hơn. Đến sáng 31/5, chị đã có thể tự thở với sự hỗ trợ của máy, gọi - hỏi đáp ứng tốt.
Vừa tỉnh lại, khi được chồng và bác sĩ cho xem hình ảnh của bé Bình An, chị Liên đã rơi nước mắt. Vì chưa nói được, các y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K) chuẩn bị cho chị một tấm bảng, bút dạ để chị có thể viết những điều muốn biết.

Các y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K) chuẩn bị cho chị một tấm bảng, bút dạ
Lúc nào, người phụ nữ kiên cường ấy cũng chỉ mong ngóng những thông tin về con trai bé bỏng, đứa con trai đã cùng chị chiến đấu 5 tháng trời từ trong bụng mẹ.

Chị Liên mong ngóng từng ngày để được gặp con trai Bình An
Bàn tay anh Hùng nắm chặt tay vợ, một tay anh đặt lên mái đầu trọc lốc của chị Liên. Những đợt truyền hoá chất khiến mái tóc đen ngày nào biến mất.

Anh Hùng khẽ bảo, "Con khoẻ". Liên khẽ chớp mắt, gật đầu. Ảnh: Võ Thu
Người đàn ông đó hôm nay gương mặt đã tươi tỉnh hơn, có lẽ vì những thông tin khả quan về sức khoẻ của vợ và con trai. Anh cúi sát giường bệnh, ngắm thật lâu gương mặt vợ. Khẽ bảo, "Con khoẻ". Liên khẽ chớp mắt, gật đầu. Chị vui lắm, dù không thể cười. Miệng chị vẫn còn gắn dây hỗ trợ ăn uống. Con khoẻ, chị càng có động lực khoẻ hơn, ổn định hơn để đi gặp con.
"Hầu như câu "Con thế nào?" ngày nào cô ấy cũng hỏi. Hôm trước, cô ấy hỏi "Bao giờ em được gặp con" - anh Đỗ Văn Hùng nói.
Từ buổi chiều đặc biệt ở Bệnh viện K 9 ngày trước, rồi bé Bình An chào đời, hai máy quay nhỏ liên tục được đặt ở buồng bệnh bé Bình An ở Trung tâm Chăm sóc, điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) và buồng bệnh chị Liên ở Bệnh viện K (Tân Triều).
"Những hình ảnh hàng ngày được chuyển về từ bệnh viện sản gửi tới vợ chồng chị Liên, để khi chị tỉnh lại và xem được, sẽ là động lực lớn lao cho sự phục hồi của người mẹ, để đưa cơ hội đoàn tụ gia đình chị được gần hơn" – BS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K chia sẻ.
BS Đồng Chí Kiên, người đã đồng hành với chị Liên trong những ngày đau đớn nhất, nói điều anh ấn tượng nhất với sản phụ Liên không chỉ nghị lực, quyết tâm giữ con.
"Tôi hỏi "Em đã có quyết định chưa? Cô ấy không suy nghĩ, đắn đo, ánh mắt ấy đong đầy cảm xúc, như một sự cầu cứu hãy cho em bé có cơ hội chào đời. "Em muốn giữ con". Ánh mắt đó ám ảnh tôi mãi" - BS Kiên nhớ lại.
Rất nhiều nước mắt, rất nhiều sự an ủi, động viên, những cái vỗ vai của bác sĩ, người nhà với chị Liên. Nhưng từ chị, vẫn chỉ có gật đầu: "Em muốn giữ con".
Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bé Bình An sau khi được đưa đến Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù.
Sau 9 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, được rút ống nội khí quản và thở oxy, tình hình tạm thời ổn định. Nếu những ngày đầu được đưa đến viện, bé Bình An chỉ ăn được khoảng 3-4ml/lần. Đến nay, 31/5, mỗi bữa bé Bình An ăn qua xông dạ dày khoảng 20ml, cách nhau 180 phút/lần. Bé dần được cai thở oxy, tập thở bình thường.
Hàng ngày, anh Hùng cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện để gắng được nhìn vợ, nhìn con thêm một chút. Anh Hùng chắp tay cầu nguyện mong một phép màu để vợ anh sớm bình phục, cho vợ anh được gặp con và gia đình đoàn tụ.
"Hai con sẽ là động lực để vợ chồng tôi vững bước. Bác sĩ cũng nói đang cố hết sức để hai mẹ con được sớm đoàn tụ" - anh Hùng tin như vậy.
Đã có rất nhiều phương án cho ngày đoàn tụ được đưa ra, mẹ được đưa sang hay con được đưa sang gặp mẹ? Nhưng hiện tại, mọi phương án đều khó khả thi.
"Bé Bình An sau 9 ngày điều trị ở bệnh viện Phụ sản, chỉ mới đạt tương đương hơn 32 tuần thai, phải theo dõi sát sao và không thể ra khỏi buồng bệnh. Còn chị Liên vẫn chưa tự thở hoàn toàn" – BS Tĩnh xúc động chia sẻ.
Các bác sĩ đang nỗ lực hết tâm sức để hai mẹ con sớm được gặp nhau trong tuần tới, đó là khoảng khắc đẹp nhất mà tất cả mọi người đang cầu nguyện.

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ xíu của bé Bình An nắm chặt tay bác sĩ khi chào đời.
Đến hôm nay, các bác sĩ vẫn không quên khoảnh khắc bàn tay nhỏ xíu của bé Bình An nắm chặt tay bác sĩ. Trong bệnh viện Phụ sản, bàn tay con chưa dài bằng ngón út người lớn, cũng nắm người đang chăm sóc.
Đỗ Bình An đã được sinh ra đúng như hy vọng lớn nhất của người mẹ và giấc mơ của người mẹ ấy sẽ còn được viết tiếp khi có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm để em bé được lớn lên khỏe mạnh, ấm áp trong tình yêu thương của mọi người.
Mọi đóng góp xin gửi về:
- Đỗ Văn Hùng, STK 160098139 tại Ngân hàng Vpbank, chi nhánh Thăng Long.
- Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng; STK 00200014483918 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)-CN Sở giao dịch.
Võ Thu

Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ đã không ngần ngại dùng chính xe ô tô của đơn vị để đưa sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và tình trạng ngập sâu.

Nhiễm nấm và bị 3 virus tấn công, người đàn ông rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng xơ gan cổ trướng, suy gan cấp, vàng da, vàng mắt, chức năng gan suy giảm, bilirubin tăng cao, viêm phổi.

Cấp cứu chấn thương sọ não vì cây đổ trúng đầu khi đi đường trời bão
Y tế - 2 ngày trướcĐang di chuyển trên đường trong trời mưa bão, chị N.T.P, 37 tuổi, gặp nạn vì cây đổ trúng đầu khiến chị choáng váng, phải đi cấp cứu, chẩn đoán chấn thương sọ não.

Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tay
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.

Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổi
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.

Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện sau khi chơi cầu lông
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề sau khi bị quả cầu rơi trúng mắt.

Bệnh viện E chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Với người bệnh, thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…thì nay chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh đăng ký khám trực tuyến hoặc thẻ căn cước công dân để đăng ký khám trên cây lấy số tự động.

Thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sự ra đời của Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chuyên ngành; là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến…

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn
Y tế - 5 ngày trướcSau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.

Hào hứng cùng các hoạt động tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5
Y tế - 5 ngày trướcNgày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam đã chính thức khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn
Y tếSau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.