Người phụ nữ ăn tối vào 2 giờ sáng

| Y tế

GiadinhNet - 25 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Kim Quý đã quen với việc giờ giấc “chẳng giống ai”. Lúc người ta đi chơi thì chị làm việc, lúc người ta ngủ thì chị mới ăn cơm. 25 năm nay chị thường ăn tối vào 2h sáng mỗi ngày và cũng chừng 25 cái Tết chị không có mặt ở nhà đêm giao thừa...

Người phụ nữ ăn tối vào 2 giờ sáng 1

Chị Nguyễn Thị Kim Quý với công việc hàng ngày. ảnh: H.Nam

 
Ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân còn kém

Gặp chị Quý trước giờ vào ca tối, chị vui vẻ chuyện trò về công việc của mình với niềm tự hào là người góp phần làm sạch đẹp cho đường phố. Với thâm niên 25 năm làm công nhân vệ sinh môi trường nhưng chị cho biết chỉ trường hợp “bất khả kháng” mới xin nghỉ phép vì quá yêu công việc. Hiện chị Quý công tác tại Tổ rác 10, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chị Quý chia sẻ: “Địa bàn làm việc của tôi có đặc thù riêng vì là phường trung tâm mua bán của thành phố. Trước đây chợ Đồng Xuân còn là chợ đầu mối, nay chuyển đi nơi khác nhưng vẫn duy trì mua bán các mặt hàng nông sản, hoa quả. Với một phường khá rộng, nhiều đặc thù như vậy nhưng cả thảy chỉ có 18 công nhân thu dọn vệ sinh, mỗi ngày chia làm 2 ca, 3 kíp, công việc bắt đầu lúc 17h45’, làm đến 2h sáng mỗi ngày. Trung bình mỗi công nhân làm 8 tiếng/ngày”.

Việc thu dọn vệ sinh chiếm khoảng 70% quỹ thời gian của chị Quý. Là tổ trưởng nên chị còn tham gia đi thu phí vệ sinh, kiểm tra tất cả các tuyến đường mình phụ trách xem có vấn đề gì phát sinh để đôn đốc công nhân giải quyết kịp thời. Dân số đông, lượng rác thải càng ngày càng nhiều hơn, mặc dù được TP Hà Nội và Công ty Môi trường đô thị quan tâm, cải tiến máy móc, công nghệ nhưng anh chị em công nhân vẫn còn khá vất vả. Đồng Xuân là khu phố cổ, rất đông người qua lại, ngoài ra còn có chợ đêm, tuyến phố đi bộ nên vào dịp cuối tuần, các anh chị lại càng bận rộn hơn.

Điều chị Quý thấy buồn là ý thức của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ môi trường còn kém. “Nhiều người còn xả rác bừa bãi lắm. Chúng tôi đã phối hợp với phường, với Hội Phụ nữ... liên tục tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định nhưng không phải ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành...”, chị Quý bộc bạch.
 
Hiểm nguy rình rập
 
Người phụ nữ ăn tối vào 2 giờ sáng 2

Chị Nguyễn Thị Kim Quý tại Hội nghị biểu dương người lao động tháng 2/2014.


Chị Quý chia sẻ, chồng chị cũng là công nhân vệ sinh môi trường, đang lái xe rác tại Chi nhánh 3 (quận Hai Bà Trưng). Mặc dù anh chị luôn phải làm đêm nhưng cô con gái của họ rất chăm ngoan, học giỏi.

Chị kể: “Vợ chồng đều làm ca đêm nên hầu như hôm nào cũng 2h sáng mới được ăn tối, 13h ăn cơm trưa. Với nếp sinh hoạt như thế nên đồng hồ sinh học của mình  cũng khác. Ngày lễ, tết mọi người được nghỉ thì đó là lúc mình bận rộn nhất. 25 năm nay tôi chưa bao giờ làm được mâm cơm cúng giao thừa. Ngày 30 Tết, chúng tôi toàn làm việc đến 5h sáng ngày hôm sau”.

Vì thế hàng ngày, cứ buổi trưa chị lại tranh thủ đi chợ mua thức ăn, tẩm ướp sẵn, đặt vào tủ lạnh để khi tan ca lại nấu bữa tối cho cả nhà. Đồng lương của một công nhân quét rác tạm đủ trang trải cho một cuộc sống bình dị.

Trong câu chuyện với người công nhân này, chúng tôi thấy rõ tinh thần yêu công việc của chị. Chị kể: “Tôi gắn bó với công việc này 25 năm rồi. Cũng nhờ nó tôi mới có đồng lương ổn định để nuôi con ăn học. Công việc chính đáng nào cũng vinh quang. Thấy đường phố luôn sạch sẽ, mình cũng vui lắm”.

Những công nhân vệ sinh môi trường đô thị, mỗi khi làm ca đêm, họ đối mặt với nguy hiểm như không may gặp phải một số thanh niên đua xe trái phép hay tai nạn giao thông rình rập, thậm chí gặp kẻ xấu trêu ghẹo. Chị Quý luôn nhắc nhở anh chị em nhớ mặc áo phản quang để tự bảo vệ mình.
 
Những hoạt động thiết thực
 
Ngày 30/6, tại TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2014 với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân " xuất phát từ bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đăng trên Báo Nhân Dân ngày 2/7/1958), kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh. Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 2/7 hàng năm là “Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga- Cục trưởng Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) cho biết: Năm nay, hầu hết các địa phương đều phát động phong trào này. Chủ đề của năm nay là công trình vệ sinh hộ gia đình và phòng chống dịch bệnh.

Tại lễ phát động, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực và những chỉ tiêu cụ thể như: Tổ chức 50 cuộc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; thu gom 1.000m3 rác thải bảo vệ môi trường; khơi thông 20km sông, suối, kênh mương nội đồng; tư vấn khám bệnh cho hơn một nghìn đối tượng gia đình chính sách; thành lập 180 đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường; hướng dẫn hơn 10.000 người dân nông thôn, miền núi sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
 
Hoài Nam
baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.