Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng

| Xã hội

Suốt gần 15 năm đi giải cứu những chú chó bị chủ bỏ rơi, tật nguyền mang về nuôi dưỡng, người phụ nữ ở Bình Dương xem chúng như con mình.

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm về xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nơi hơn 100 chú chó bị bỏ rơi được người phụ nữ giải cứu về chăm sóc và xem chúng như con mình.

Người “mẹ” của những thú cưng tội nghiệp bị chủ bỏ rơi là chị Nguyễn Thị Thanh Hà (48 tuổi). Trên khu đất rộng hơn 100m2 giữa lô cao su, chị Hà dựng một cái lều để sống chung với hơn 100 chú chó và xem chúng như con của mình.

Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 1.
Chị Hà nói kể về chuyện đi giải cứu thú cưng đem về nuôi

Chị Hà cho biết, suốt gần 15 năm qua đã liên tục đi giải cứu thú cưng bị chủ bỏ rơi, bị tật nguyền hoặc lạc giữa đường. “Cách đây khoảng 15 năm, tôi đi cạo mủ cao su, trên đường phát hiện một chú chó bị tật, bò lết. Lúc bấy giờ, thấy tội nên tôi mang về nuôi. Chú chó và tôi trở thành thân thiết không thể rời nhau. Từ đó, tôi thấy yêu loại thú cưng này hơn cả bản thân. Kể từ ngày đó, cứ thấy thú cưng nào tật nguyền, bị bỏ rơi là tôi đưa về nuôi dưỡng”, chị Hà nói

Và cứ thế, hàng trăm thú cưng từ nhiều nơi khác nhau lần lượt được chị Hà đón về nuôi và chúng đều được đặt tên riêng. Để cho dễ nhớ, chị Hà đặt tên ứng với nơi chúng được tìm thấy đưa về. Chị Hà chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc khi dù cả trăm con nhưng khi gọi tên, chúng đều biết đang gọi mình. Điều tôi thấy bất ngờ hơn là dù chúng được đưa về từ nhiều nơi khác nhau nhưng rất “đoàn kết”, không cắn nhau.

Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 2.
Biết chỗ nào có thú cưng bị bỏ rơi, chị Hà lập tức đến mang về nuôi

Để có kinh phí nuôi dưỡng, khám chữa bệnh cho thú cưng, chị Hà phải đi làm đủ thứ việc. “Tôi có thể nhịn ăn nhưng không thể nhìn chúng đói. Đa số thú cưng được đưa về đều bị bỏ rơi, bệnh tật nên muốn giải cứu, chăm sóc chúng thì trước hết phải chữa trị. Việc điều trị bệnh cho thú cưng không hề rẻ, có con phải mất hơn 10 triệu đồng để cứu chữa. Số tiền đi làm thuê, làm mướn có được đều dành cho chúng. Bởi, tôi xem chúng như con cái của mình”, chị Hà chia sẻ.

Tâm sự về bản thân, chị Hà nói rằng, kể từ khi sống chung với thú cưng, không còn nghĩ đến việc lập gia đình. Do đó, dù đã bước sang tuổi 48, chị Hà vẫn chưa lấy chồng và sẽ không lấy chồng để dành thời gian chăm sóc những chú chó đáng thương.

Bà Trần Thị Lan (hàng xóm chị Hà), cho hay: “Tôi thấy chị Hà có tình yêu thương động vật thật sự. Chúng tôi hay nói đùa với nhau, chị Hà là người chưa chồng nhưng có hơn trăm con. Tôi còn nhớ, có một lần chú chó chết, chị ấy khóc mấy ngày giống như vừa mất đi đứa con của mình vậy. Từ hình ảnh chị Hà, tôi cảm thấy yêu động vật nhiều hơn”.

Thời gian đầu, chị Hà tranh thủ lúc rảnh đi dọc đường tìm thú cưng tàn tật, bị bỏ rơi mang về nuôi. Về sau, tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến nên ai đó biết có thú cưng bị chủ bỏ rơi lập tức chạy đến nhà chỉ cho chị Hà biết để đến xin về nuôi.

Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 3.
Người phụ nữ xem thú cưng như con của mình

Tiền kiếm được không nhiều nhưng để lo cho những thú cưng, chị Hà dành dựng lều, tráng gạch men chia thành 3 khu vực riêng biệt để bố trí chúng tùy theo sức khỏe. Bao gồm khu thú liệt, đang điều trị và khỏe mạnh. Những thú cưng được giải cứu về, chị Hà đều triệt sản vì nếu chúng sinh ra không đủ kinh phí, không gian để nuôi.

Khi chúng tôi hỏi về mong muốn của mình, chị Hà nói rằng chỉ mong kiếm được tiền để không chỉ giải cứu thú cưng bị bỏ rơi mà cả những con bị chủ bán đi cho các quán nhậu.

"Nếu bạn không có thời gian chăm sóc chúng, hoặc vì một lý do nào đó hay trao quyền nuôi dưỡng chúng cho tôi, đừng bỏ rơi hoặc bán nó đi. Thú cưng không biết nói nhưng chúng biết lắng nghe và rất trung thành với chủ", chị Nguyễn Thị Thanh Hà nói.

Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 4.
Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 5.
Người phụ nữ quyết không lấy chồng, dành thời gian chăm sóc thú cưng
Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 6.
Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 7.
Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi giải cứu thú cưng  - Ảnh 8.
Những thú cưng bị ghẻ, bệnh đều khỏe mạnh sau thời gian được chị Hà mang về chăm sóc

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.