Người phụ nữ ở Sài Gòn tử vong khi thả cá chép tiễn ông Táo

| Xã hội

Ngày 28/1, chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi (ngụ quận 9) mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc (đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B) thả tiễn ông Táo.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sơn Hoà.

Ngày 28/1, chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi (ngụ quận 9) mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc (đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B) thả tiễn ông Táo.

Đứng ở mép sông, chị Anh bất ngờ bị trượt chân rơi xuống nước. Người phụ nữ không biết bơi, cố vùng vẫy nhưng bị nước cuốn ra xa. Bé trai thấy mẹ bị nạn vội chạy đi gọi người đến giúp. Tuy nhiên, sau hơn 3 giờ lặn ngụp, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Anh.

Nơi người phụ nữ gặp nạn. Ảnh: Sơn Hoà.

Khu vực chị Anh gặp nạn nằm sát bờ sông có lan can cao gần một mét. Vị trí nạn nhân trượt chân là điểm nhiều người dân hôm nay đến thả cá tiễn ông Táo, không có lan can.

Theo Sơn Hoà/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.