Người sống mãi trong lòng dân

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 13/10, hàng chục triệu người dân đất Việt trào dâng nước mắt tiễn biệt người Anh hùng dân tộc, vị tướng tài ba, đức độ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hà Nội về đất mẹ Quảng Bình. Nỗi tiếc thương, sự mất mát hằn in trên những khóe mắt.

Những thời khắc thiêng liêng trong ngày Quốc tang 13/10 đã được ống kính PV Báo GĐ&XH ghi lại.
 
Người sống mãi trong lòng dân 1
Linh xa lăn bánh trên đường phố Thủ đô đưa Đại tướng về đất mẹ Quảng Bình trong nỗi tiếc thương vô hạn của người dân.
Người sống mãi trong lòng dân 2
Linh xa đưa Đại tướng qua quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Người sống mãi trong lòng dân 3
Cúi đầu tiễn biệt Người.
Người sống mãi trong lòng dân 4
Cụ Hoàng Văn Miêng (86 tuổi) được con trai đẩy xe lăn đến Vũng Chùa tiễn biệt Đại tướng.
Người sống mãi trong lòng dân 5
Người sống mãi trong lòng dân 6
Người sống mãi trong lòng dân 7
Những giọt nước mắt đã rơi tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người sống mãi trong lòng dân 8
Các tăng ni phật tử viếng mộ Đại Tướng.
Người sống mãi trong lòng dân 9
Người dân Quảng Bình cầu nguyện cho linh hồn Đại tướng siêu thoát.
 
 
GS Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam): “Tôi chưa từng thấy đám tang nào như thế”

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã noi gương Bác Hồ, sống theo phong cách của Bác Hồ. Chính tài năng của Đại tướng, cộng với đạo đức, nhân cách, chiến công lẫy lừng thế giới đã tạo nên sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử dân tộc cũng như trong lịch sử thế giới.

Trong sự hiểu biết và nghiên cứu của mình, tôi chưa từng thấy một đám tang nào như thế. Đại tướng đi vào lòng dân như những gì chúng ta đang chứng kiến là điều cần phải suy nghĩ. Nhân dân thương tiếc Đại tướng là muốn bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn với một vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự, một vĩ nhân của dân tộc đã làm rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn cảm nhận thấy ở Đại tướng như một biểu tượng của ý chí, độc lập dân tộc, của sức mạnh trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. Cho nên nhân dân thương tiếc Đại tướng cũng là để bày tỏ một niềm tin, một lẽ sống và theo tôi đây là ý nghĩa rất tích cực. Đại tướng đã thực sự đi vào lòng dân, và đám tang đó cũng như công trạng của Đại tướng, con người của Đại tướng sẽ mãi là biểu tượng cho Việt Nam hôm nay và mai sau”.
 
GĐXH
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Giáo dục -

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề xuất Tiếng Anh là môn học Ngoại ngữ 1 bắt buộc từ lớp 1. Học sinh có thể học thêm Ngoại ngữ 2 từ lớp 6, kết thúc ở bất kì lớp nào tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.