Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: "Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về"

| Xã hội

Vào lúc 19h30 phút tối 29/8 người thân của nam thanh niên tử vong trong vụ cây đổ trên đường Quảng Bá (quận Tây Hồ) đang làm thủ tục đưa nạn nhân về nhà mai táng. Có mặt tại hiện trường, nhiều người xót xa khi chứng kiến cảnh người thân khóc ngất trước thi thể của nam thanh niên xấu số.

Liên quan đến vụ cây đổ trên đường Quảng Bá (đường ven hồ, quận Tây Hồ) khiến anh N.H.T (26 tuổi, ngụ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong tại chỗ, theo ghi nhận của PV, vào thời gian trên, nhiều người thân của nam thanh niên này đã có mặt tại hiện trường.

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 1.

Người phụ nữ khóc ngất bên thi thể đứa em trai

Một người phụ nữ là chị gái của anh T., liên tục khóc ngất, không thể nói thành lời trong những tiếng kêu ai oán gọi tên em trai.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ này chia sẻ, gia đình có 4 chị em gái, T. là con trai duy nhất và là út của gia đình hiện là kỹ sư của một công ty xây dựng cầu đường, nam thanh niên chưa xây dựng gia đình.

Thời gian này T., đang tiếp tục học lên thạc sĩ, do đặc thù công việc nên nam thanh niên thường xuyên đi công tác.

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 2.

Ông Tuy đang làm thủ tục đưa thi thể con trai về mai táng

Vừa có mặt tại hiện trường để làm thủ tục từ chối khám nghiệm tử thi và xin tự nguyện đưa con trai về gia đình làm lễ mai táng, ông Tuy (bố của nạn nhân) không nén được xúc động, liên tục khóc ngất trước thi thể của con.

Đau đớn chia sẻ, ông Tuy nghẹn lời: "Lúc 2h chiều, con trai còn nói với tôi rằng đi mua cuốn sách rồi về. Thế mà giờ đây gia đình tôi phải chứng kiến cảnh này".

Cũng theo ghi nhận, do cây to đổ kèm theo mạng lưới dây điện. Để phong tỏa được hiện trường, đến gần 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đang phải liên hệ với Công ty cây xanh và điện lực.

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 3.

Ông Tuy đau xót nhìn về phía con trai

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 4.
Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 5.

Cây xanh đổ làm 1 người chết

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 6.
Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 7.

Cây bật gốc ngả về phía đường khiến nam thanh niên tử vong

Người thân gào khóc bên thi thể nam thanh niên bị cây ngã đè trúng ở Hà Nội: Lúc chiều nó còn bảo đi mua quyển sách rồi về - Ảnh 8.

Cùng đi trên đường gặp nạn còn có một người phụ nữ đi xe đạp nhưng may mắn thoát nạn trước mặt

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.