Chồng bị vợ và người tình hợp lực đánh cho tơi tả
Gia đìnhGiadinhNet - Lừa cả vợ lẫn người tình, Tuấn bị cả hai người đánh tơi tả giữa bao nhiêu ánh mắt chê cười của nhiều người.
Nếu ngày hôm nay, cô nàng – người tình của chồng cô, không tới tận nơi gặp, thì cô sẽ vẫn cứ ngỡ mình đang có một người chồng tuyệt vời.
GiadinhNet - Lừa cả vợ lẫn người tình, Tuấn bị cả hai người đánh tơi tả giữa bao nhiêu ánh mắt chê cười của nhiều người.
Có những thể loại người yêu cũ của chồng vô duyên đến mức tới dự đám cưới còn mừng kèm cả lá thư dài 3 mặt giấy (!) Chị em chọn cách hiền lành bỏ qua không thèm chấp, hay là xông vào "dằn mặt" ngay tại trận?
GiadinhNet - Rình ở bên ngoài anh Sơn thấy đôi tình nhân dắt nhau vào nhà rồi khóa cửa. Sơn chờ vợ và người tình vào hẳn rồi mới lại tra chìa khóa thì phát hiện ổ khóa đã bị thay. Anh ra đầu ngõ gọi thợ đến phá khóa thì chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp.
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ ở bộ phận đó cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, với sự cố gắng chăm chỉ bao lâu nay của em, em mong sẽ được phê duyệt để chuyển sang bộ phận "Người tình"...
Đôi khi, chỉ dựa vào những dấu hiệu của đối phương là chúng ta đã có thể nhận ra, đó là nửa kia hoàn hảo dành cho mình.
Tôi những tưởng đã tìm được hạnh phúc khi bạn gái mời ăn cơm với mẹ con cô ấy và ngủ lại. Nào ngờ, chỉ một câu nói ngây thơ của con gái cô ấy đã làm đổ vỡ tất cả giấc mơ.
GiadinhNet - Ngày biết tin Liên ngoại tình với gã cộng sự người nước ngoài, Tâm ngậm đắng nuốt cay vào lòng vì biết rõ vì sao cô lại làm như vậy.
Hôm trước vừa nhận phán quyết ly hôn của tòa, hôm sau Đạt đã đưa nhân tình về ra mắt bố mẹ. Huệ nghe được chỉ dửng dưng như không, chẳng hề có cảm giác gì...
Mỗi khi có sự xuất hiện của ông Vinh, thái độ của bà Loan lại rất khác. Bà vui vẻ, cười nói và nhiệt tình lạ thường. Và đến khi ông Vinh về, bà lại ỉu xìu như “bánh đa gặp nước”.
Có hôm, gần 10g đêm, vợ tôi gọi điện về bảo sếp hơi mệt nên muốn cô ấy chăm sóc. Tôi hiểu, đó chỉ là cái cớ nhưng vẫn đồng ý để vợ ở lại nhà sếp qua đêm.
Hai năm sau khi ly hôn với Mai, người tình mới bỏ Đạt chạy theo một gã đàn ông khác. Công việc của anh cũng không được như ý...
Từ khi lấy chồng, cô chỉ còn biết có chồng. Được tiếng người phụ nữ đảm đang nhưng cô hiểu, trong lòng chồng hầu như không có mình. Anh ấy còn mải mê theo đuổi “công cuộc” kiếm tiền dài bất tận, với những bữa nhậu thâu đêm và các chuyến đi xa không biết trước ngày về.
Tôi năm nay ba mươi tám tuổi, đã ly hôn và làm mẹ đơn thân 5 năm nay. Tôi thực sự không muốn phải làm mẹ đơn thân đến hết cuộc đời, nhưng những mối quan hệ đến sau thường không như tôi mong đợi. Và vì lẽ đó, ở tuổi gần bốn mươi tôi vẫn đang cô đơn dù nhan sắc khá mặn mà xinh đẹp.
Quả nhiên có những kẻ bất chấp để giành người đàn ông của người phụ nữ khác như nàng, thì cũng có những người vợ lạ đời như chị ta, chấp nhận chồng nuôi bồ bên ngoài như một lẽ hiển nhiên!
Anh muốn tôi cho phép anh và người tình giữ lại cái thai này, bởi vì nó là con trai, mà tôi thì chỉ đẻ được con gái…
Tôi cặp bồ với anh, run như cầy sấy. Tôi sợ vô cùng nếu như người đàn bà đó tới đánh ghen. Nhưng vì yêu mà tôi thành ra liều lĩnh.