Người xây tổ ấm Kim Ngân: 10 năm chỉ bó tay với "ca" mãn dục nam

GiadinhNet - Hơn 10 năm gắn bó với "Người xây tổ ấm", bằng những câu chuyện sinh động về đề tài xã hội, gia đình, nhà báo Kim Ngân đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp sức cứu nguy cho nhiều mảnh đời, nhiều số phận, nhiều "tổ lạnh" trở nên ấm nóng.

Day dứt những mảnh đời sau lũ
 
Trò chuyện với chúng tôi, Kim Ngân bảo, năm 2010 là năm mà chị có nhiều câu chuyện đáng nhớ, nhưng ấn tượng và cảm động nhất là câu chuyện về người đàn ông cứu dân trong đợt lũ tháng 10 ở miền Trung.
 
Người đàn ông này có vợ và 3 đứa con cùng hai mẹ già. Khi lũ đến anh dùng nhà mình làm nơi trú ẩn cho bà con vì nhà anh cao hơn nhà khác. Trong cơn lũ, anh chèo thuyền ra xem  có người nào mắc kẹt để đưa về nhà mình thì bị lũ cuốn trôi. "Khi chúng tôi đến, nhìn thấy gia cảnh nhà anh rất đau thương. Mẹ ruột và mẹ vợ khóc khan cả tiếng, vợ thì ngất lên ngất xuống còn 3 đứa con thì ngơ ngác nhìn nhau", chị Ngân kể lại.

Cũng trong cơn lũ lại có chuyện người vợ đi lấy thuốc cho chồng nhưng  mãi không thấy về vì bị lũ cuốn. Anh chồng bị chấn thương sọ não, vợ  mất rồi anh ta lại càng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. 4 đứa con mất mẹ trở nên nheo nhóc. Trong hoàn cảnh đó, cậu con trai lớn mới 11 tuổi nhưng cứng rắn vô cùng, em thấy mình có trách nhiệm đứng ra cáng đáng cho cả gia đình nên việc đầu tiên là xin nghỉ học.

Một trường hợp nữa mà chị Ngân nói rất nhớ, đó là câu chuyện về gia đình có cả hai vợ chồng bị ung thư, nhưng do quá nghèo mà vợ nhường phần chữa bệnh cho chồng tại Bệnh viện K, còn mình thì cứ chữa bằng các loại lá lẩu bình thường. Đồ đạc bán dần bán mòn, cuối cùng ngôi nhà cũng mất, phải ở nhờ người thân.
 
Vừa chăm chồng ở viện, chị vừa lo chạy tiền chữa bệnh. Chị biết anh khó có thể kéo dài sự sống nhưng vẫn cố gắng lao động để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng với một suy nghĩ, nhà thì phải có nóc, anh còn sống ngày nào thì các con còn có chỗ dựa ngày ấy. Khi Chương trình tìm đến chị thì chị chỉ có một mong muốn là không được để cho chồng xem vì sợ anh biết chị cũng bị bệnh. Vậy nhưng sau đó anh vẫn biết và thương chị vô cùng.
 
Theo BTV Kim Ngân, các chị làm chương trình không chỉ để ghi lại những hoàn cảnh thương tâm nhất mà qua đó để nhìn thấy một vấn đề mang tính xã hội. Ví dụ như những câu chuyện thương tâm trong lũ, người chết đã chết rồi, người sống đau khổ thì cũng đã đau khổ rồi, nhưng kinh khủng nhất là những đứa trẻ phải nghỉ học. Người xây tổ ấm đã nghĩ xa hơn cho những đứa trẻ khi kêu gọi được nhiều người, nhiều ban ngành cùng chung tay giúp sức cho các cháu được tiếp tục cắp sách đến trường.
Cũng có khi cảm xúc bị chai đi
 

Nhà báo Kim Ngân đang thực hiện chương trình có chủ đề về gia đình


"Làm nhiều chương trình, gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương, liệu cảm xúc của chị có bị chai đi không?", tôi hỏi. "Cái đó cũng có phần đúng vì nếu mình gặp nhiều quá thì cũng dễ bị chai đi. Người dẫn chương trình như tôi có trách nhiệm phải tỉnh táo, giữ bình tĩnh hơn là khóc thương trên sân khấu. Tất cả những gì chúng tôi làm được đều ở phía sau chương trình, đó là vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể để xem họ có giúp gì không", BTV Kim Ngân đáp. Tuy nhiên chị Kim Ngân cho biết, cũng có những chương trình chị không thể kìm lòng, rất may đó là các chương trình không phát trực tiếp nên khi lên sóng có thể biên tập lại.

Nhưng làm Chương trình NXTA không phải không có niềm vui, mỗi khi giúp được một người, dù nhỏ hay lớn thì chị và ê kíp đều cảm thấy rất sung sướng. Đặc biệt điều khiến chị tự hào là 10 năm làm Chương trình, gần như chưa có nhân vật nào khiến chị phải "bó tay", kể cả đó là người có H hay gái mại dâm. Cho đến nay, chỉ có một "ca" chị chưa thuyết phục được "người trong cuộc" lên hình, đó là đề tài liên quan đến mãn dục nam, tức là đàn ông bị yếu... sinh lý.

Làm nhiều về mảng xã hội, tiếp xúc cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của cuộc sống, chị Kim Ngân luôn có mong muốn đi đến cùng câu trả lời và những lý giải cho những hiện tượng mà chị cho là mâu thuẫn. Hiện chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc lên án, rồi tiếc thương, tha thứ cho những người có hành động không tốt. Theo BTV Kim Ngân, giáo dục và luật pháp cần phải đi liền với nhau, có như vậy mới hạn chế được những câu chuyện đau lòng xảy ra.

 "Từng có một chàng trai ở An Giang, chưa vợ nhưng nuôi hơn 10 đứa trẻ bị bỏ rơi. Người này còn làm một căn nhà để cho những cô gái lỡ lầm nương nhờ chờ ngày sinh con. Việc làm đó là nhân đạo, nhưng cũng rất mâu thuẫn. Chừng nào còn những nơi như thế thì còn những người bỏ rơi con cái mình. Nhiều người xem và thích Chương trình NXTA nhưng có bao nhiêu người chung tay cùng giúp sức? Ít thôi. Nhưng nếu cứ nghĩ đến điều đó mà không làm nữa thì cũng không được. Tôi cứ góp nhặt từng điều nhỏ một, bao nhiêu người hiểu được thì hãy cùng chung tay giúp sức. Năm, mười người xem chương trình của tôi mà họ không hành xử sai nữa thì cũng tốt rồi", chị Kim Ngân tâm sự.
 
Thanh Hà
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định

Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định

Đời sống -

GĐXH - Dự kiến vận hành thương mại từ tháng 9/2026, song đến nay nhà máy điện rác Greenity Nam Định vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều bãi rác tại Ninh Bình đã quá tải, các địa phương vẫn mong chờ dự án đi vào hoạt động.

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết

Phòng the -

GĐXH - Có một quan niệm khá phổ biến trong đời sống tình dục là quan hệ càng lâu thì càng khỏe, càng chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh. Bởi vậy, không ít người đàn ông tìm cách kéo dài cuộc yêu, thậm chí cảm thấy lo lắng khi thấy thời gian quan hệ của mình ngắn hơn những con số được truyền tai nhau.

Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình

Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình

Gia đình -

GĐXH – Có người thêm tuổi con cháu càng thích về thăm, mọi người thích gần gũi - được cho là nhà có phúc khí, phước đức. Họ có thể không giàu, lời nói chẳng phải lúc nào cũng đúng, nhưng ở bên họ thấy dễ chịu, muốn chia sẻ chuyện trò... Đó là vì họ biết hạ xuống một thứ để tăng phúc khí cho gia đình và chính mình.

Khánh My: ‘Tôi không có ý định sinh con’

Khánh My: ‘Tôi không có ý định sinh con’

Giải trí -

GĐXH - “Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn và một sứ mệnh khác nhau trong cuộc đời. Có người muốn kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình. Có người lại muốn dành thời gian cho công việc, cộng đồng, những người thân bên cạnh mình. Cá nhân tôi không nghĩ lựa chọn nào nên bị đánh giá”, Khánh My chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.