Người yêu cũ của chồng cứ nửa đêm gọi điện, nhắn tin còn nhờ đón con hộ, ghê gớm hơn nữa là con số "10 năm" mà cô ta tiết lộ
Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi người vợ thấy người yêu cũ của chồng nửa đêm còn gọi điện thoại cho chồng mình để nhờ... đón con hộ.
"Người yêu cũ của chồng là 1 thứ gì đó rất khó ưa" - Không tự nhiên mà mọi người lại dành cho người yêu cũ câu nói rất khó nghe như vậy. Chính là bởi vì đã có quá nhiều câu chuyện về việc người yêu cũ liên tục làm phiền đến cuộc sống của người xưa dù anh ấy hiện đã vui vẻ bên tình mới hay là đã có vợ, có con.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó, người yêu cũ của chồng chị em bỗng nhiên quay lại "thả thính" với ước nguyện " yêu lại từ đầu " thì các mẹ tính sao? Nếu người yêu cũ đó còn táo bạo gửi hẳn tin nhắn lúc nửa đêm, rồi ôn lại chuyện xưa, vờ say rượu để gạ gẫm chồng mình thì biết xử lý thế nào? Nếu còn băn khoăn bối rối thì hãy đọc ngay câu chuyện của mẹ trẻ dưới đây để biết phải làm gì cho "ngầu" nhé!
Mới đây, một cô vợ trẻ rơi vào hoàn cảnh tương tự còn đang bối rối chưa biết làm gì, bèn đăng đàn "thỉnh giáo" 500 chị em để nhờ phân xử đúng sai. Có lẽ chính cô ấy cũng không ngờ bài đăng lại thu hút sự quan tâm của nhiều người đến vậy. Trong khi cô vợ còn chưa biết nên làm gì ngoài nỗi ấm ức phải gặm nhấm thì các chị em đã chung tay hiến kế "trừ gian diệt ác" tiêu diệt " con giáp thứ 13 " đồng lòng đến bất ngờ.
Cô vợ trẻ kể: "Chào các chị em ạ. 2h sáng rồi em không ngủ được vì buồn ạ. Em cãi nhau với chồng em vì người yêu cũ của chồng. Các chị phân xử hộ em với.

Lời tâm sự này hiện đang được cánh chị em bức xúc thay cô vợ trẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chuyện là như này, trước đây, hồi chồng em học cấp 3 có yêu bà này hơn chồng em 1 tuổi, yêu nhau cũng lâu ạ. Xong bà này đi Nhật, chia tay chồng em để lấy chồng Nhật. Chồng em sau đó cũng không yêu ai cả, sau đó thì lấy em. Giờ bà chị kia ly dị chồng về Việt Nam, định mồi chài chồng em như những tin nhắn dưới đây.
Rõ ràng bà ấy nói chuyện cứ gợi lại ngày xưa này nọ, rủ đi uống nước gặp lại bạn cũ, xong lấy cớ nhờ vả chồng em, còn nhờ cả chồng em đón con cho bà ấy nữa.
Đỉnh điểm là đêm hôm trước 12h đêm còn gọi cho chồng em. Đang ngủ thấy tiếng chuông điện thoại, chồng em tắt đi 2 lần. Em bật dậy nghe thì là bà đó gọi cho chồng em nhờ đến đón con bà ấy các chị ạ. 12h đêm gọi cho chồng người ta đi đón mà vẫn 'mặt dày' nói không có gì? Bà ấy còn mượn rượu tỏ tình nữa các chị ạ.
Thế mà chồng em vẫn bênh bà ấy bảo không có gì, anh không có ý gì, không cho em chửi. Em nhắn tin chửi, chồng em biết được còn giận ngược lại em trong khi em mới là người phải giận chứ? Giờ đang 'chiến tranh lạnh'. Em chán lắm rồi, suy nghĩ tiêu cực chỉ muốn ôm con về ngoại nhưng con em đang ốm, mà nó mới 8 tháng thôi. Em thương nó quá!
Đấy, các chị đọc hộ em xem có phải em ghen vô cớ? Hay là em phải làm cho rõ ràng không là 'sừng mọc trên đầu' rồi mới lo?
À còn mấy tin nhắn bà chị ấy thách thức em mà em không chụp lại được vì chồng em xoá mất rồi. Bà ấy còn bảo: 'Lúc chị với chồng em yêu nhau em còn chưa dậy thì đâu', 'Em chỉ là thế thân của chị thôi, chồng em chọn vợ phải trùng tên chị mới cưới cơ mà' (em với bà ấy trùng tên nhau thế mới điên chứ), 'Bọn chị yêu nhau còn lâu hơn thời gian em lấy chồng đó'... Em đọc xong muốn điên quá!".
Thậm chí còn ước thời gian quay trở lại để được... làm lại từ đầu với chồng người ta!


Đỉnh điểm còn uống rượu say để... mượn rượu tỏ tình!
Tâm sự của cô vợ trẻ ngay khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Rất nhiều bình luận cho rằng hành xử của cô người yêu cũ thực sự khiến người khác thấy bực tức.
Tuy nhiên, việc chồng cô vợ nhắn tin lại với người yêu cũ cũng không nên chút nào, dù tin nhắn của anh chồng không có gì. Có thể giữa cô ta và chồng của người vợ này từng có tình cảm sâu đậm nhưng trong tình cảnh anh đã có con, có gia đình riêng thì nên ý tứ, biết điều mà ngưng quan hệ, sao cho để mọi người đều không khó xử.
Vậy mới thấy, người yêu cũ của chồng là một trong những đối tượng vốn chẳng "được lòng" các bà vợ. Bình thường, nếu chỉ coi nhau như bạn bè hoặc cắt đứt liên lạc thì không có gì đáng nói. Thế nhưng, nếu người yêu cũ thường xuyên liên lạc, rủ rê chồng đi chơi, hay cứ cố khơi gợi chuyện cũ rồi nói "muốn quay lại quá khứ", thử hỏi có bà vợ nào không bực tức?
Hiện tại, câu chuyện người yêu cũ nhắn tin "đò đưa" chồng của cô gái trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của hội chị em. Không ít ý kiến cho rằng trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một, hai hoặc nhiều người yêu cũ. Thế nhưng, khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ, thì hãy để cho nó "ngủ yên" và đừng biết mềm mỏng đúng chỗ, đừng để những điều đã cũ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chính người mà chúng ta từng yêu thương. Đó là điều mà không chỉ các cô tình cũ, quan trọng nhất là người đàn ông làm chủ gia đình nên biết và xác định cho rõ ràng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
Gia đình - 20 giờ trướcBố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy
Gia đình - 1 ngày trướcQuen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?