Nguyên Vũ: 'Tôi không nhận được sự ưu ái nào hết'

| Giải trí

Thừa nhận khả năng và kỹ thuật nhảy không tốt so với các bạn diễn, nhưng Nguyên Vũ tự tin khẳng định anh hoàn toàn xứng đáng có mặt ở chung kết BNHV.

 
- Kết thúc cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" với vị trí thứ 3, anh có hài lòng với kết quả này?

Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả mình đạt được. Với tôi, vào được chung kết đã là một điều không tưởng, vì tôi không nghĩ mình sẽ đi được đến tận vòng cuối cuộc thi.

- Nghĩa là so sánh 2 bài biểu diễn ở đêm chung kết của anh với bạn đồng hành Thủy Tiên và Thu Minh, anh hoàn toàn bị thuyết phục từ họ?

Nếu xét về kỹ thuật, tôi luôn nhận thấy mình thua xa so với Thủy Tiên và Thu Minh. Mà ở trong khiêu vũ, người nam cần phải là một người giỏi để là người nhảy chính dẫn dắt bạn nữ, nhưng tôi không đạt được điều đó đã là một bất lợi. Còn với Thu Minh - một người có căn bản về bước nhảy, còn Thủy Tiên lại được trời phú cho thân hình tuyệt đẹp, đôi chân dài rất hợp với khiêu vũ, chưa kể họ còn có hai bạn nam nhảy hoàn hảo, tất cả trở thành lợi thế hơn hẳn tôi rồi.

Trong đêm chung kết, tôi không đặt nặng vấn đề giải thưởng thắng hay thua, nhưng tôi cũng vui vì trước đó có một vài bài báo nhận định tôi sẽ đạt ngôi vị số 1. Nhận định thì như vậy thôi, nhưng tôi biết khả năng của mình dừng lại ở đâu nên không bất ngờ về vị trí của mình cũng như hai bài nhảy thuyết phục của Thu Minh và Thủy Tiên. Nhìn họ tập luyện trong suốt quá trình tham gia, ai cũng thấy sự nỗ lực hết mình từ họ. Kết quả trong đêm chung kết đã nói lên sự cố gắng và nỗ lực của mọi người trong suốt thời gian qua.
 
 
- Không đặt nặng giải thưởng, nhưng xem anh biểu diễn ở vòng chung kết, nhiều người đã nghĩ anh đang buông xuôi khi các tiết mục trước đó anh đều đầu tư ý tưởng kỹ càng, còn đêm cuối cùng lại bị mờ nhạt?

Tôi không buông xuôi, mà tôi biết khả năng của mình ở đâu. Thậm chí nếu để so sánh với Thu Minh và Thủy Tiên, tôi mới là người có tinh thần thoải mái nhất vì không bị áp lực trong đêm cuối. Trước đó, trong các bài nhảy tôi phải chịu khó đầu tư ý tưởng nhiều vì muốn nhờ những điều đó làm lấp liếm đi khuyết điểm của một người không có kỹ thuật giỏi. Nhưng trong khiêu vũ, dù ý tưởng hay bao nhiêu mà bạn nhảy không tốt, bạn vẫn sẽ không có điểm cao.

Ở đêm chung kết, vì tư tưởng thoải mái nên tôi mang đến màn biểu diễn rất tự nhiên đúng tinh thần của mình. Tôi biết đêm diễn này, hai bạn nữ của tôi sẽ là những người bùng nổ, nên tôi chỉ cố gắng hết sức làm tốt phần của mình. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn Thu Minh và Thủy Tiên sẽ là người chiến thắng, vì nếu tôi chiến thắng thì bản thân tôi thấy mình không xứng đáng với vị trí quá khả năng.
 
 
- Thừa nhận khả năng của mình không giỏi bằng các thí sinh tham dự BNHV năm nay, điều này càng làm nhiều người tin rằng việc anh có mặt trong đêm chung kết là nhờ mối thân tình với Ban tổ chức chương trình. Anh nghĩ sao về việc này?

Tôi thừa nhận mình không giỏi so với các đồng nghiệp nhưng không phải vì thế mà tôi không cố gắng. Nếu khán giả theo dõi cuộc thi sẽ thấy tôi luôn có sự nỗ lực qua mỗi đêm thi. Và ở mỗi đêm thi, ban giám khảo luôn dành cho tôi lời khen có tiến bộ, tôi vui vì điều đó.

Còn việc nói tôi được ưu ái vào vòng chung kết vì có mối thân tình với ban tổ chức, đó là tin đồn không có căn cứ. Thứ nhất, trong cuộc thi này, ban giám khảo quyết định 50% và khán giả 50% nên ban tổ chức không thể can thiệp. Thứ hai, nếu tôi được ưu ái thì trong quá trình bốc thăm nhảy mỗi đêm thi, chắc tôi sẽ không phải bốc số 1 hoài. Biểu diễn ở phần mở màn mỗi cuộc thi luôn là một áp lực lớn. Tôi được ưu ái mà tại sao bốc thăm nhiều lần và đổi đi đổi lại với các đồng nghiệp nhiều lần mà vẫn ở vị trí số 1? Thứ ba, nếu có ưu ái thì tôi đã là người được chọn ngay từ đầu, chứ không phải trở thành người thế chỗ của Vĩnh Thụy trong cuộc thi năm nay.

Sẽ có nhiều luồng ý kiến về mỗi bài nhảy của tôi, nhưng tôi tự tin vào khả năng của mình, cũng như khẳng định bước đi của tôi vào vòng chung kết là minh bạch. Tất cả những gì tôi có được chính là mồ hôi, công sức của tôi và bạn diễn sau nhiều ngày tập luyện.
 
Một tiết mục với ý tưởng mà Nguyên Vũ rất tâm đắc.
 
- Sự minh bạch của cuộc thi cũng được đặt dấu hỏi về việc 'Bước nhảy hoàn vũ' đã dựng sẵn kịch bản và ở mỗi đêm diễn, khán giả có thể đoán trước ai sẽ bị loại. Là người trong cuộc, anh đánh giá sao?

Việc đoán trúng có thể là sự trùng lặp. Còn nóiBước nhảy hoàn vũ có kịch bản sẵn, tôi nghĩ đó cũng chỉ là tin đồn. Tôi hoàn toàn tin tưởng cách làm việc công tâm của ban tổ chức cũng như ban giám khảo trong cuộc thi này. Mỗi thí sinh có một lượng fan khác nhau, nên sự ra đi của họ trong mỗi vòng thi cũng sẽ là một đề tài để fan gây nên tranh cãi.

Mà trong mỗi cuộc thi từ trước đến giờ, dù kết thúc hay chưa kết thúc, chung quanh nó vẫn luôn có nhiều chuyện ngoài lề, điều đó chẳng lấy gì làm lạ. Năm nay Thu Minh đoạt giải thưởng xứng đáng, tôi nghĩ đó là kết quả thuyết phục tất cả mọi người.
 
- Tham gia cuộc thi BNHV suốt một chặng đường dài mệt mỏi, anh thấy mình được và mất những gì?

Đầu tiên tôi phải nói rằng mình may mắn, được rất nhiều và không mất gì cả. Có chăng thì đó là mồ côi, công sức mà tôi và bạn diễn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua, nhưng bù lại tôi đã được đền đáp xứng đáng. Sau cuộc thi, tôi học được nhiều điệu nhảy, biết nhẫn nại, sức khỏe tốt hơn và lấy lại được vóc dáng rất nhanh.

Sau cuộc thi, tôi cũng có nhiều khán giả hơn, thấy rõ tình bạn thực sự từ những người bạn nước ngoài cũng như các bạn thí sinh trong nước. Trước đây mỗi khi đi hát hay gặp nhau, chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao, nhưng với khoảng thời gian gắn bó vừa qua, chúng tôi hiểu nhau hơn nhiều. Đó là tình cảm tôi khó tìm được nếu không tham gia cuộc thi này.

- Còn những kỷ niệm vui buồn đặc biệt của anh với cuộc thi thì sao?

Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi và bạn nhảy giống như một cặp tình nhân thật sự với đủ loại trạng thái vui, buồn, giận, hờn. Tôi nhớ ở vòng 2, chúng tôi vì không hiểu nhau nên đã cãi nhau rất to. Cô ấy quát mắng tôi và giận dỗi bỏ về, không nói chuyện với tôi nữa. Nhưng sau đó tôi đã chủ động đến tặng hoa và làm hòa với cô ấy, vì tôi nghĩ mình là đàn ông cũng là nước chủ nhà nữa nên phải nhún nhường trước phụ nữ một chút. (Cười)

Cảm xúc đặc biệt nhất mà bạn nhảy dành cho tôi chính là vòng thi thứ 9 ở Vũng Tàu trong tiết mục bay trên không mà không hề có dây an toàn. Lúc đầu cô ấy rất sợ vì tiết mục mạo hiểm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được cô ấy và cô ấy đồng ý biểu diễn cùng tôi.

Tôi thật sự hạnh phúc vì bạn nhảy đã tin tưởng mình trong suốt quá trình thi. Ở mỗi bài thi, cô ấy luôn lắng nghe và tin tưởng ý tưởng của tôi. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng đã có với nhau nhiều kỷ niệm, đi chơi, ăn uống, biểu diễn. Sau đêm chung kết, sợ mình ngủ quên nên tôi đã thức đến tận gần sáng, tiễn tất cả họ ra sân bay rồi mới yên tâm ra về nghỉ ngơi.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.