Nhà tổ chức nhạc tiệc bikini có người chết đã... mất liên lạc
GiadinhNet - Tại show diễn cuối cùng này, một nạn nhân tử vong đã vô tình hé lộ những việc làm sai trái, không tuân thủ nguyên tắc, quy định của pháp luật...
Ngay sau khi sự cố điện trong đêm diễn Pool Party Storm ở Cung Việt Tiệp làm một người tử vong, chỉ sau vài phút, giám đốc sản xuất chương trình này đã biến mất.
Cho tới tận thời điểm này, các đơn vị chức năng liên quan vẫn chưa liên lạc được với nhà tổ chức.
Lần theo số điện thoại trên vé chương trình Pool Party Storm, PV Báo Gia đình & Xã hội đã gọi điện trao đổi với nhà tổ chức. Người bắt máy nhận là Thủy, bán vé cho đơn vị tổ chức.
Thủy cho biết, cô hiện là sinh viên vừa ra trường, sống tại Hải Phòng và đang chờ việc làm. Trong lúc tìm việc, thấy có đơn vị truyền thông Tên Bạc thuê bán vé nên Thủy đã nhận lời làm. Toàn bộ tiền bán vé chương trình, Thủy đã bàn giao hết cho nhà tổ chức trước khi diễn.
Tuy nhiên, tiền công của cô đến giờ vẫn chưa nhận được do mất liên lạc với nhà tổ chức .

Có mặt tại chương trình ngay từ lúc sự việc xảy ra, đoàn thanh tra Sở VH,TT&DL cho biết:“ Theo dõi giám sát chương trình Pool Party Storm, chúng tôi phát hiện ra nội dung biểu diễn còn có cả người mẫu biểu diễn thời trang, khác với tinh thần phê bút trong đơn đề nghị của ông trưởng phòng “cho bơi theo nhạc”. Vì thế, chúng tôi yêu cầu bà Nguyễn Thúy Phương - Giám đốc Công ty truyền thông Tên Bạc cùng làm việc về sự việc trên.
Đang lúc tiến hành lập biên bản, bất ngờ sự cố điện giật từ phía sân khấu xảy ra đã làm một nam sinh nguy kịch. Cả đêm tiệc trở lên hỗn loạn. Chúng tôi bỏ hết công việc đang làm, chạy lại cùng người dân sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, nam sinh đã tử vong sau vài phút”.
Một thanh tra viên cho hay: “Ngay khi xảy ra sự việc trên, giám đốc công ty Tên Bạc cũng biến mất luôn. Hiện chúng tôi đang rất mong liên lạc với nhà tổ chức mà không được”.
Liên quan tới nhà tổ chức bỏ mặc nạn nhân khi sự cố xảy ra, ông Đồng Văn Sắc, bác ruột nạn nhân bức xúc nói: “ Nạn nhân chết ngay trong chương trình của họ mà còn bị bỏ mặc thế này, hỏi có còn lương tâm? Một chương trình mang đầy rủi ro thế này sao cơ quan chức năng không ngăn cản mà lại cho thực hiện? Phải chăng họ chỉ nghi đến doanh thu, lợi nhuận mà quên đi mạng người”.
Theo phản ánh từ những người tham dự chương trình Pool party Storm; sự kiện đêm 10/7 tại bể bơi Cung Việt Tiệp chỉ là show diễn cuối trong chuỗi sự kiện Pool Party làm ở Hải Phòng.
Trước đó, tại bể bơi khách sạn P.R (đường Phạm Văn Đồng) và M.Linh (KĐT ML, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh), hai show diễn Pool Party Storm đã thu hút được khá đông dân chơi.
Tuy nhiên, tại show diễn cuối cùng này, một nạn nhân tử vong đã vô tình hé lộ những việc làm sai trái, không tuân thủ nguyên tắc, quy định của pháp luật về việc cấp phép biểu diễn của cơ quan quản lý Nhà nước.
Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội