Nhan nhản “bẫy” cho vay tiền

| Xã hội

GiadinhNet - Hệ thống tín dụng ngoài ngân hàng đang đổ bộ tới khắp mọi ngõ ngách để tiếp cận khách hàng với nội dung quảng cáo lãi suất thấp, cho vay ưu đãi… Hệ thống này sử dụng mọi hình thức như tờ rơi, băng rôn, gọi điện, nhắn tin để “tấn công” khách hàng. Cũng từ đây, các “bẫy” cho vay đã được gài sẵn để đánh úp khách hàng khi họ đã vào tròng.

Nhan nhản “bẫy” cho vay tiền 1

Một quảng cáo rao vặt cho vay tiền dán tại điểm chờ xe buýt trên phố Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

 
Đổ bộ khắp mọi nơi
 
Trên các đường phố tại Hà Nội, thậm chí là ngõ ngách, chợ lớn, chợ bé… người ta không khó để thấy các lời mời chào cho vay tiền lãi suất thấp, vay tín chấp, vay tiêu dùng với đủ thể loại, từ băng rôn đến các tờ rơi. Các trục đường lớn như Phạm Văn Đồng, Đại Cồ Việt, Trần Quang Khải hay tại các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ lớn như Thái Hà – Chùa Bộc, Lê Đức Thọ – Hồ Tùng Mậu, Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương… đều xuất hiện các băng rôn với nội dung cho vay tiền.
 

“Chỉ vì thiếu một ít tiền đóng nhà đợt 4, tôi đã phải vay ngoài hơn 100 triệu đồng. Lúc thiếu chạy quanh chỉ biết có chỗ nào cho vay, lãi vừa vừa là làm luôn nhưng khi có tiền, vác tiền đi trả đễ đỡ lãi thì mới biết không “dễ ăn” như vậy vì họ tính lãi trên tổng tiền vay cả kỳ nên rất chát”.

Anh Trần Minh Nhưỡng (quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

 
Ở các ngã tư lớn, phổ biến nhất là loại băng rôn khổ 40x60cm với nội dung là “ngân hàng 100% vốn nước ngoài”, bên dưới ghi các mức cho vay, số điện thoại liên hệ… Tại các ngõ ngách thì cũng nội dung tương tự nhưng băng rôn có diện tích nhỏ hơn, chủ yếu là khổ 20x40cm. Chúng được treo ở bất kỳ chỗ nào có thể như đường dây điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình... Sự “đổ bộ” của loại hình quảng cáo này đã gần như phủ khắp các khu vực dân cư, giao thông.
 
Việc tiện đâu treo đấy của loại hình quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nêu trên khiến không ít người dân bức xúc. Bác Hảo (Mai Dịch, Cầu Giấy) bức xúc: “Trước đây, để dẹp quảng cáo rác, hàng tháng tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể đều phải ra quân đi “dọn rác” quảng cáo ở bờ tường, cột điện.
 
Mỗi khu vực đều có khu dành riêng cho quảng cáo nhưng họ vẫn dán, treo khắp nơi. Khu chúng tôi toàn công chức, bộ đội, chả có nhà nào bí bách đến mức phải vay nóng 5-10 triệu đồng, ấy vậy mà nhan nhan tờ rơi, băng rôn quảng cáo cho vay”.
 
Ngoài hình thức sử dụng tờ rơi thì các đối tượng, tổ chức cho vay tín chấp, vay tiêu dùng còn “tấn công” người dân thông qua các hình thức như gọi điện, gửi tin nhắn, email… Anh Đinh Đức Vũ (quê Như Thanh, Thanh Hóa hiện đang làm việc tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Chưa một lần đi vay tiền ngân hàng nhưng không hiểu tại sao tôi lại nhận được điện thoại mời chào của các “ngân hàng 100% vốn nước ngoài”.
 
Tuy nhiên, khi tôi hỏi cụ thể là ngân hàng nào thì đầu dây bên kia khẳng định nguồn tiền là từ… nước ngoài về, khi làm việc, giao dịch trực tiếp thì sẽ biết cụ thể. Không biết thực hư như thế nào và làm sao họ có được số điện thoại của tôi để rồi lại phải nghe câu quen thuộc “chào anh, em là…, xin làm phiền anh ít phút, anh ơi, anh có nhu cầu vay…”.

Câu bằng thính độc

Thông điệp của dịch vụ cho vay tiêu dùng, vay tín chấp bao giờ cũng đi kèm các nội dung như “lãi suất thấp”, “cho vay ưu đãi”… Nghe qua rất nhân văn, tuy nhiên có tìm hiểu kỹ mới thấy, đó chỉ là thính để nhử  con mồi vào tròng mà thôi.

Thông qua tờ rơi quảng cáo, trong vai một sinh viên có nhu cầu vay tiền, PV Báo GĐ&XH đã tiếp cận một đơn vị cho vay tiêu dùng. Điểm nhấn đầu tiên mà đơn vị này khẳng định với khách hàng là thông điệp: “Không giống như những cơ sở cho sinh viên vay tiền khác. Chúng tôi được thành lập bởi sinh viên và hoạt động như mô hình “Ngân hàng bán lẻ dành cho sinh viên” nên chúng tôi rất hiểu những khó khăn về tài chính mà các bạn gặp phải trong suốt chặng đường học đại học của mình như: Đến kì nộp tiền nhà, điện, nước, Internet…”.
 
Theo đơn vị cho vay này, sinh viên là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc miền núi… thậm chí còn được giảm tới 50% lãi suất. Để được nhận tiền từ đơn vị này, người vay phải đáp ứng các yêu cầu như: Số tiền vay tối đa là 5 triệu đồng.
 
Thời gian vay tối thiểu 10 ngày. Khi vay, người vay phải đặt lại các giấy tờ gốc gồm: CMND, Thẻ sinh viên, Đăng ký xe máy, Hợp đồng thuê nhà, Giấy đăng ký tạm trú tạm vắng… Lời quảng cáo nghe rất “mùi mẫn” nên không ít sinh viên xem đây là “cửa sáng” cho thế bí đang gặp phải. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là lãi suất thì đơn vị cho vay này (ở 22A, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - PV) yêu cầu người vay phải làm việc trực tiếp và chứng minh đang có nhu cầu vay thật sự thì mới… công bố?!

Ngoài việc đưa lãi suất vào… bí mật thì người vay tiền còn phải đối mặt với không ít rủi ro cả khi bên cho vay công bố lãi suất cho vay. Nhiều địa điểm cho vay công bố lãi suất là 1,9%/tháng, tuy nhiên khi người vay trả bớt gốc thì lãi vẫn được tính trên tổng số nợ ban đầu. “Ví dụ, nếu bạn vay 50 triệu đồng, trả được 45 triệu đồng thì lãi vẫn tính là của 50 triệu đồng” – Vinh, một người từng đi vay loại tín dụng này  nói – “Thêm một kiểu chơi khó người đi vay nữa là buộc phải vay trong thời gian bao nhiêu năm, nếu có tiền cũng không được trả trước thời hạn và nếu trả trước sẽ bị phạt tương ứng với lãi trong số năm đã vay”.

Minh Anh 

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.