Nhân viên rửa xe lùi ô tô cán chết một thiếu niên, tông trúng xe biển xanh

| Xã hội

Nhân viên rửa xe trong lúc lùi xe ô tô đã cuốn một người đang đứng phía sau xe làm người này tử vong tại chỗ.

 Nhân viên rửa xe lùi ô tô cán chết một thiếu niên, tông trúng xe biển xanh  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu.

Ngày 9/7, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô 4 chỗ và xe 7 chỗ biển xanh xảy ra trên đường Hùng Vương nối dài, TP Mỹ Tho, vào chiều 8/7, làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 8/7, anh Nguyễn Văn T. (ngụ tỉnh Bến Tre) đưa xe ô tô 4 chỗ BKS 71A-052.76 đến quán cà phê rửa xe Quảng Trường trên đường Hùng Vương nối dài để rửa xe.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, nhân viên rửa xe Nguyễn Phi Hùng (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển xe của anh T. xuống sàn nâng để lau chùi, hút bụi.

Trong lúc lùi xe, thì Hùng đạp mạnh chân ga làm xe lao nhanh ra đường tông trúng em Nguyễn Bá Toàn Thắng (16 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) cũng là nhân viên rửa xe đang đứng phía sau.

 Nhân viên rửa xe lùi ô tô cán chết một thiếu niên, tông trúng xe biển xanh  - Ảnh 2.

Sau khi bị tông mạnh, xe biển xanh lao lên dải phân cách.

Tiếp đó xe 4 chỗ lao nhanh ra làn đường dành cho xe ô tô, tông trúng vào hông xe 7 chỗ biển xanh 63D-0953 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang do anh Lê Hồng Khánh (35 tuổi) điều khiển.

Sau khi bị tông mạnh, xe biển xanh lao lên dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn khiến em Thắng tử vong tại chỗ, xe 4 chỗ và xe biển xanh hư hỏng nặng.

Một lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây tai nạn là do nhân viên rửa xe không có giấy phép lái xe, lùi xe thiếu chú ý quan sát. Lỗi này hoàn toàn thuộc về người lùi xe chứ không phải do xe biển xanh lưu thông với tốc độ cao tông trúng xe 4 chỗ đang lùi như một số trang mạng thông tin.

Vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.