Vợ lên mặt vì bố là sếp của chồng
Gia đìnhRun rẩy cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Khanh ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của chồng. Hoàng nói như giục: “Cô ký nhanh cho tôi còn đi, đi để cô kiếm thằng khác mà lên mặt với đời...”.
GiadinhNet - Theo quy định, qua mốc 31/12 năm nay, hàng loạt các sim thẻ chưa kích hoạt của các nhà mạng sẽ bị thu hồi. Mốc thời gian nêu trên đã khiến các ông chủ, bà chủ kho sim thẻ đẹp lo ngay ngáy bởi một lượng lớn sim thẻ niêm yết giá tiền tỷ mà chưa có người hỏi mua.
Run rẩy cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Khanh ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của chồng. Hoàng nói như giục: “Cô ký nhanh cho tôi còn đi, đi để cô kiếm thằng khác mà lên mặt với đời...”.
Nhìn em dọn mâm cơm lên mà anh thở dài ngao ngán: vài miếng đậu hủ chiên sả khô quéo, đĩa rau muống luộc và tô nước rau.
Trước sự chỉ trích của người đi đường và những lời hỏi thăm của nhân viên bảo trợ xã hội, người đàn ông này không một lời giải thích, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Đây là con gái tôi, tôi không cần giúp đỡ gì cả".
Trên thế giới luôn có không ít những người muốn khỏa thân chỉ vì các lí do hết sức khó hiểu.
Một phụ nữ 43 tuổi đã bị yêu cầu ra khỏi công viên nước Adventure Oasis , bang Missouri, Mỹ vì các nhân viên tại đây cho rằng cô đã mặc chiếc quần bơi quá nhỏ, không đủ để che chắn vòng 3 "khủng" của mình.
Cô gái đã báo cảnh sát ngay lập tức. Khi nhân viên cảnh sát đồn Cổ Tây đến và bế bé gái, em vẫn khóc riết không nín.
Một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa ở siêu thị thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, vô tình bị trôi tuột xuống cầu thang máy và đè chết một phụ nữ.
Chồng Ly đỡ nhân tình đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ thất thần của vợ. Ly ngồi gục xuống sau những lời nói của chồng.
Những ngày qua dư luận xôn xao bàn tán với nhiều lời đồn thổi, phán đoán quanh cái chết của một Phó Giám đốc bị rơi khỏi nhà nghỉ .
Nếu giờ li hôn, chỉ vì cái lí do không “yêu”được chồng thì thật chẳng còn gì nhục nhã bằng. Thà tôi chết đi còn hơn!
GiadinhNet - Nhờ quý báo giải đáp giúp tôi một số kĩ năng khi cho con đi học bơi. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn! <br/>Huyền Anh (Thái Nguyên).
GiadinhNet – Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Trần Hòa Bình (nhân viên của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng, thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam) phát hiện 10.000 USD và 25 triệu đồng hành khách bỏ quên trên máy bay.
Người đàn ông này đã làm rách một mảng da trên đầu đứa con trai mới chỉ 1 tháng tuổi.
Sau tiếng nổ từ tấm biển quảng cáo trên tầng 2, lửa nhanh chóng bao trùm mặt trước quán karaoke Grand trên phố Xã Đàn (Hà Nội).
Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 – nơi hai nhân viên quán cơm đang đun nấu. Mọi người hốt hoảng tháo chạy ra đường, trong đó một bé mới sinh may mắn được cứu thoát.
Một khách hàng đã bỏ quên 1 tỷ đồng giữa sân của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Dương. Anh Tân nhặt được, sau đó đem tiền giao lại kho quỹ để lưu giữ, trả lại khách hàng.