Nhát dao mổ chó oan nghiệt
Con dao bầu vốn để dùng "hóa kiếp" chó, trong phút không làm chủ bản thân, Mai Xuân Hiệp (52 tuổi) đã dùng để "hóa kiếp" đồng nghiệp.
Đối tượng Mai Xuân Hiệp tại cơ quan điều tra |
Cùng làm chung cái nghề “hóa kiếp” chó trong lò mổ, giữa Mai Xuân Hiệp (Sinh năm 1960 ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định) và đồng nghiệp tuổi con cháu Lê Văn Tú (SN 1992, Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) luôn xảy ra xích mích. Cuối cùng con dao mổ chó trên tay Hiệp đã xuyên thấu tim Tú và cướp mạng sống của anh này. 12 giờ truy bắt đầy kịch tính của cơ quan công an đối với gã đồ tể lần đầu tiên mới được tiết lộ.
Dao mổ chó cướp mạng người
Ngày 16/12, Mai Xuân Hiệp đã thành khẩn khai báo hành vi giết người man rợ của mình trong lò mổ chó.
Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 11/12 người dân sống xung quanh lò mổ chó tại tổ 3 (xã Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra tại lò mổ này. Có mặt tại đây, nhiều người chứng kiến bên cạnh những xác chó đang chờ được lọc thịt là một thanh niên nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân là Lê Văn Tú (20 tuổi) đã chết vì bị vật nhọn đâm xuyên tim.
Tại cơ quan điều tra, thủ phạm là Mai Xuân Hiệp khai nhận là đã cùng làm việc với Lê Văn Tú tại lò mổ từ tháng 6/2012 đến nay. Trong quá trình cùng làm cái nghề sát sinh này giữa Hiệp và Tú thường xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù chỉ đáng tuổi con cháu của Hiệp, nhưng Tú thường tỏ ra hỗn láo với Hiệp. Những lúc như thế, Hiệp thường chịu lép vế, nhịn nhục Tú.
1 giờ sáng 11/12, Hiệp và Tú cùng chủ lò mổ và một người nữa mổ chó. Nhiệm vụ của kíp sát sinh chó được phân công cho từng người ở từng công đoạn. Hiệp được phân công phần việc lọc thịt chó ra khỏi xương. Hiệp bị đau lưng và có ngỏ lời nhờ Tú làm thay. Thay vì từ chối một cách nhẹ nhàng thì Tú xấc láo chỉ thẳng mặt đồng nghiệp lớn tuổi chửi mắng.
![]() |
Con dao vốn để "hóa kiếp" chó được Hiệp dùng để "hóa kiếp" đồng nghiệp |
Hành trình truy bắt đầy kịch tính
Sau khi gây án và biết nạn nhân đã chết, 5 giờ sáng cùng ngày hung thủ đã tìm cách tẩu thoát khỏi Hà Nội. Ngay khi thụ lý vụ việc, Công an Hà Đông đã nhanh chóng dựng được chân dung hung thủ và lên kế hoạch truy bắt. Các mũi trinh sát đã tỏa ra các nơi để truy tìm. Một mũi về quê Mai Xuân Hiệp ở Nam Định, các mũi còn lại tỏa ra các bến tàu, bến xe. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng hành tung tẩu thoát của gã sát thủ đồ tể vẫn bóng chim tăm cá.
Cuối cùng, nguồn tin hiếm hoi từ bến xe Mỹ Đình xác nhận vào sáng sớm cùng ngày có một đối tượng ngoại hình giống Mai Xuân Hiệp bắt xe đi Yên Bái.
Cách đây khoảng 10 năm, đối tượng đã từng làm ăn ở tỉnh này. Gần đây, Hiệp quay về Nam Định sinh sống bằng nghề nông. Lúc nông nhàn, Hiệp lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề giết mổ tại nhiều lò mổ khác nhau. Tại Yên Bái, kẻ giết người cũng có rất nhiều mối quan hệ trên địa bàn toàn tỉnh.
Tuy nhiên, xã Hưng Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái) là đích đến đầu tiên của lực lượng truy bắt. Bởi địa chỉ trên là quê vợ của hung thủ. Nhiều khả năng hung thủ sau khi gây tội ác đã tìm về đây để lẩn trốn.
Sau khi xác định được hung thủ đang lẩn trốn trong nhà một người quen ở xã Hưng Thịnh, lực lượng truy bắt đã nhờ công an địa phương đóng giả là dân sở tại tiếp cận ngôi nhà. Bởi vì ngôi nhà mà Mai Xuân Hiệp lẩn trốn trước mặt có một cánh đồng trống, sau lưng là khu vực các đồi cây rậm rạp. Việc sử dụng lực lượng người địa phương là để tránh trường hợp hung thủ thấy “động” lẩn trốn lên rừng.
Khi bị lực lượng truy bắt ập vào, với sức khỏe vốn có, Mai Xuân Hiệp đã vùng bỏ chạy lên đồi với hy vọng có thể tẩu thoát. Tuy nhiên đến 5 giờ chiều 12/12, Hiệp đã buộc phải thúc thủ tra tay vào còng số 8.
Tại cơ quan điều tra, giải thích về hành động trốn chạy của mình, Mai Xuân Hiệp cho rằng không biết đó là công an, lúc đó y cứ tưởng người nhà của nạn nhân tìm đến để trả thù nên mới hoảng hốt bỏ chạy. Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.
Hà Châu

