Nhật ký xe "khổ hành" phương Nam
Trên xe khách tuyến Vinh - TP.HCM, 1/3 hành khách trên xe phải đứng...1 chân. Không còn 1 khe để mà bị lắc bởi xe lao như điên trên đường, trừ những lúc... bò trước mắt CSGT.
Nhét càng nhiều khách… càng tốt!
6h ngày 24/2, theo chân một số học sinh vừa về quê ăn Tết đón xe vào miền Nam, PV báo VietNamNet đã làm một chuyến “khổ hành phương Nam”, tận mắt chứng kiến tình trạng nhồi nhét khách sau dịp Tết Nguyên đán.
Đang đứng ngóng xe, một gã xe ôm từ đâu lao tới, hất hàm: “Ông anh đi Sài Gòn à. Cứ đứng đó rồi tụi này bắt xe cho”. Không để cho tôi kịp nói gì, gã tiếp tục liến thoắng: “giá vé 400 ngàn, ghế nệm hẳn hoi. Nói thật, bây giờ ông anh mà tự đi bắt xe có là siêu cao thủ cũng không tìm thấy ghế để mà ngồi. Thằng em này có quen một số chủ xe nên mới OK thôi. Không tin cứ thử là biết liền”.
Vừa dứt lời, một chiếc xe ca cũ rích lao tới, phanh két ngay trước mặt. Gã “cò” lôi ngay mấy người khách leo vội lên xe. Bà chủ xe toét miệng nhoẻn cười và nhét vào tay gã mấy chục ngàn. Tôi cũng vội vàng leo lên.
Trên xe chật cứng người và phải khó khăn lắm, tôi mới tìm được một chỗ để… đứng. Chưa nóng chỗ, gã lơ xe vỗ vai: “Đi đâu? Cho tiền luôn!”. Khi tôi nói mình muốn đi Huế, gã trợn mắt, chửi như tát nước vào mặt: “Tưởng đi Sài Gòn thì còn nhét được thêm khách. Thôi, biến!”. Tôi nài nỉ mãi, gã mới hạ giọng: “Thôi được. Đi Huế thì cũng 3 lít (ba trăm ngàn). Nhanh để còn xếp khách! Cả năm được có một ngày, lươn khươn bỏ mẹ”. Lấy lý do không có đủ tiền, tôi tìm cách lủi nhanh. Gã lơ xe không quên ném vào mặt tôi những lời tục tĩu.
Tôi lại hòa vào dòng nguời đang “dài cổ” để đón xe. Ngồi cạnh tôi là hai cụ bà tuổi ngót nghét 70. Một cụ ngao ngán: “Tui dậy từ lúc 4h sáng, cơm nắm cơm đùm, những mong bắt được một chiếc xe tử tế để vào thăm thằng con vừa mới bị tai nạn xe máy. Nhưng nỏ tìm được xe còn chỗ. Chú coi, đứng trên xe hơn ngàn cây số, sức già này làm sao mà chịu thấu? Nhưng rồi cũng phải đi thôi. Nóng ruột quá”.
![]() |
Cảnh thường thấy trên đường xuôi Nam sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoành Sang |
Lại một chiếc xe lao tới; lúc này, hai cụ bà đành để gã lơ lôi phắt lên xe. Chiếc xe vội rú ga trườn lách như điên trong phố.
Hơn 8h, nhờ một người thân của chủ xe 37N-1311, tôi mới bắt được xe. Bác tài xế có vẻ thân thiện: “Ngày Tết nên em thông cảm, chịu khó tìm chỗ mà đứng tạm. Thông cảm nhé, nhiều nguời đi Sài Gòn còn phải đứng nữa là”.
Xe chật cứng người. Trời mưa nhưng không khí trong xe ngột ngạt, oi bức. Đảo mắt nhìn qua, tôi đếm “sơ sơ” cũng được gần trăm người. Hành khách ngồi nằm la liệt cả lối đi. Thỉnh thoảng, tiếng trẻ con khóc ré lên. Một ông lão ngồi bệt giữa nền xe ngủ gật.
Xe chạy được khoảng 30 phút, lại có một tốp khoảng 5-6 người vẫy đi Sài Gòn. Bác tài xế lại tấp xe vào lề đường và giục lơ xe: “Dồn khách đi! Đến khi nào không được thì thôi”. Đoàn người lên xe. Lúc này, tôi không còn có “diễm phúc” được đứng bằng hai chân nữa. Một chân phải co lên trên thành ghế, nhường chỗ cho một chân của vị khách mới đến. Ông lão ngồi ngủ dưới nền xe đã tỉnh giấc,ú ớ kêu lên: “Lão thành nước mất thôi!”
Cảnh sát giao thông: Không biết?!!
Gần 11h, qua Quảng Bình, xe đang lao vùn vụt bỗng dưng giảm tốc độ. Bà chủ xe léo nhéo: “Công an! “Bò” thôi”. Gã lơ xe vội kéo sập cửa lại.
Xe đi qua địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Lúc này, có một chiếc xe của lực lượng CSGT đang túc trực bên vệ đuờng. Chiếc xe nhích dần. May sao, chỉ có xe mà không thấy CSGT đâu cả. Bác tài cuời toe toét: “May quá, không lại phải “cống” cho bọn nó”. Nói rồi, bác tăng tốc.
![]() |
Hành khách có chỗ ngồi trên xe Bắc Nam sau Tết Nguyên đán là một diễm phúc lớn. Ảnh: Hoành Sang |
2h chiều, trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to. Lúc này, chiếc xe đã đi đến địa phận thị trấn Hồ Xá - Quảng Trị. Từ xa, bác tài đã được ra tín hiệu có lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nên giảm tốc độ. Xe lại tiếp tục... bò. Trước mặt chúng tôi, một đoàn xe nối đuôi nhau dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì xe nào cũng chỉ bị dừng lại “kiểm tra” giấy tờ rồi cho đi; không xe nào bị đếm hành khách.
Khi PV VietNamNet đưa vấn đề này ra trao đổi, Trung tá Nguyễn Đình Khiêm - Phó phòng CSGT Quảng Trị lại khẳng định như đinh đóng cột: “Tình hình xe vận chuyển khách vượt quá quy định là rất ít. Theo kinh nghiệm của tôi, phải sau mồng 10 (Âm lịch), số lượng xe vận chuyển quá tải mới nhiều”. Ông Khiêm còn khoe: “Từ đầu năm, chúng tôi chưa phải sang xe lần nào vì lượng xe vận chuyển hành khách vượt quá mức quy định không lớn. Chỉ khoảng 5 -6 người thôi”!
Tuy nhiên, khi PV đưa ra một số hình ảnh ghi được thì ông Khiêm lại lảng tránh sang chuyện khác và tiếp tục “khoe”: ”Từ ngày 22-24/2, chúng tôi đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp xe ôtô vi phạm. Trong đó có 6 xe chở quá mức quy định trên 6 hành khách”.
Theo VietNamNet

Bắt kẻ lừa bán máy phát điện, chiếm đoạt tiền của nhiều người giữa mùa bão lũ
Pháp luật - 1 phút trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua máy phát điện tăng cao do bão lũ, Ngô Văn Phương (trú Nghệ An) lập tài khoản Facebook “Điện máy Phương” để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Tin mới nhất câu chuyện tài xế taxi chở ông bố nghèo 20km miễn phí
Đời sống - 2 phút trướcGĐXH - Sau một ngày câu chuyện tài xế taxi chở miễn phí ông bố nghèo đưa con đi viện lan tỏa trên mạng xã hội, anh Lê Văn Thành (tài xế taxi) chia sẻ thông tin mới nhất về tình hình của cháu bé.

Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam
Pháp luật - 6 phút trướcTrần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Các trường học tại Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ học ngày 22/10 để tránh bão số 12
Giáo dục - 46 phút trướcGĐXH - Hai Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen).

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu
Xã hội - 48 phút trướcGĐXH - Trong lúc đi qua cầu Là, người dân Hà Tĩnh phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới chân cầu, gần đó là một chiếc xe máy nghi là của nạn nhân.

Hiện trạng bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội đang dần 'thành hình'
Thời sự - 49 phút trướcGĐXH - Dự án Bến xe khách Yên Sở (TP Hà Nội) trị giá khoảng 120 tỷ đồng đang được thi công khẩn trương. Dự kiến dự án khi hoàn thành vào năm 2026 sẽ là một trong những bến xe áp dụng công nghệ tự động hóa cao, hiện đại bậc nhất Thủ đô.

Hà Nội: Mảng bê tông 'rơi tự do' từ ngôi nhà đang phá dỡ khiến 1 người tử vong
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình công nhân phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng (TP Hà Nội), một tấm bê tông lớn đã bất ngờ rơi xuống ngõ Văn Chương, đè trúng người đàn ông đi xe máy.

Công an Đà Nẵng xác minh vụ lan truyền tin giả liên quan cơn bão số 12
Thời sự - 1 giờ trướcCông an TP Đà Nẵng đang xác minh vụ văn bản giả mạo UBND thành phố lan truyền trên mạng xã hội, với nội dung cho cán bộ, công nhân, người lao động nghỉ làm và dừng hoạt động chợ từ chiều 22/10 để ứng phó bão số 12.

Quảng Trị: Chìm thuyền đánh cá tại Cửa Việt
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Khi đang neo đậu tại bờ kè xã Cửa Việt (Quảng Trị), chiếc thuyền đánh cá bất ngờ bị chìm. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân để trục vớt phương tiện.

TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026
Giáo dục - 5 giờ trướcSở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố cấu trúc và đề minh họa 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, những con giáp thành thật dưới đây luôn giữ được nét đẹp đáng quý ấy trong tính cách, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy an tâm và tin tưởng.