Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cha mẹ ép con học quá sức

Thứ tư, 15:11 18/04/2018 | Xã hội

Đã hơn nửa năm, bà Phượng vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại cảnh con gái dùng dao lam rạch tay vì bị mẹ ép học quá sức.

Cuối năm ngoái, con gái 15 tuổi của bà Phượng (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) được phát hiện sớm, đưa đi cấp cứu khi máu loang trên ga giường. Cháu dùng dao lam rạch tay với mong muốn được giải thoát. "Nó kể trường phát bảng điểm nhưng không dám mang về nhà vì sợ mẹ. Mỗi lần bị điểm kém là tôi la nó không ra gì", bà kể.

Con gái bà từ nhỏ bị phát hiện tự kỷ nhẹ, không tập trung học bài, có biểu hiện khép kín ở trường và rất hay nói ở nhà. Ban ngày vợ chồng bận việc, tối về mới có chút thời gian nghỉ ngơi nên họ thuê gia sư dạy kèm cho con gái.

Phụ huynh ngóng nhìn con vào phòng thi kỳ tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mạnh Tùng.
Phụ huynh ngóng nhìn con vào phòng thi kỳ tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mạnh Tùng.

Từ năm học lớp ba, con gái học sa sút, không theo kịp bạn bè, thường xuyên "học trước quên sau". Mỗi lần cùng gia sư chỉ bài cho con, người mẹ hay cáu giận, la mắng khi bé không nhớ bài, có hôm tát thẳng vào mặt con.

Học yếu, thường xuyên xếp hạng chót ở lớp nhưng con gái bà Phượng vẫn được cho lên lớp đều đặn. Em rất thích may vá và từng chia sẻ với mẹ ước mơ muốn làm thợ may, song bị mẹ gạt phăng: "Phải vào đại học".

Từ đầu năm học lớp 9, bà Phượng cho con học thêm đủ nơi, thuê cả gia sư dạy tiếng Anh về nhà. Bà cấm con không được vẽ, thêu thùa, hạn chế Internet và cắt điện thoại. Lâu dần, cô con gái ít nói ở nhà, sáng lặng lẽ cắp sách để ba chở đi học, tối về nhà lại dán mắt vào sách vở.

"Sau việc con tự tử, tôi hốt hoảng nhìn lại cách dạy. Hóa ra mình không quan tâm con muốn gì, thực lực ở đâu mà chỉ gò ép làm những gì mình muốn", bà thổ lộ.

Hiện bà Phượng đã cho con giảm học thêm, theo một lớp may đo quần áo gần nhà. Cô bé hay cười nói hơn, tỏ ra ham thích may vá. "Con học hành tiến bộ đôi chút, dù học lực chỉ trung bình. Bây giờ tôi nghĩ khác, chỉ cần nó vui và trưởng thành là đủ, đừng tạo áp lực quá sức cho con", bà nhắn nhủ.

Không giống bà Phượng, ông Công (ngụ quận 2, TP HCM) có hai con trai thông minh, giỏi giang. Cậu lớn đang du học ở châu Âu ngành Quản trị kinh doanh, nhiều năm đoạt giải học sinh giỏi thành phố môn Toán. Con út đang học lớp 11 chuyên ở một trường THPT có tiếng của TP HCM.

Với mục tiêu cho con út du học, vợ chồng ông Công không tiếc tiền đầu tư cho con học thêm ở nhiều trung tâm và thuê gia sư về nhà kèm tiếng Anh. Họ đặt mục tiêu cho con ở mỗi môn văn hóa, bài kiểm tra phải đạt từ 8 điểm trở lên.

"Muốn du học thì trước hết phải tốt nghiệp giỏi, thành tích phải đẹp, cộng thêm tiếng Anh lưu loát thì mới vào được trường có tiếng. Chúng tôi không muốn cho con học trong nước", người cha quả quyết.

Khi được hỏi đặt áp lực quá lớn như vậy có sợ con bị trầm cảm hoặc hành động tiêu cực, ông Công bày tỏ: "Có đôi lúc nghĩ tới, nhưng cuộc sống phải có áp lực mới có động lực để tiến bộ và thành công. Tôi nghĩ áp lực tôi tạo ra là vừa sức chứ không quá đáng cho con".

Người cha cũng thừa nhận, đôi lúc con trai than với cha mẹ ngột ngạt bởi lúc nào cũng mang anh ra làm gương. Biết thông tin nam sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử bởi không đáp ứng mong mỏi của gia đình trong việc học, vợ chồng ông giật mình. "Mục tiêu du học không đổi nhưng sẽ cho con tự chọn trường, chọn ngành và cách thức để giành được học bổng du học", ông chia sẻ.

Nhiều phụ huynh ở TP HCM cũng cho biết, sau sự việc ở trường Nguyễn Khuyến đã thay đổi suy nghĩ và cách quản lý con. Nhẹ nhàng hơn, bớt học thêm những môn không cần thiết, để con tự chọn nghề nghiệp tương lai là cách được nhiều ông bố, bà mẹ chọn.

Bà Thu (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) phụ huynh trường THPT Thanh Đa kể, con trai lớn hiện học lớp 12 có lực học trung bình nên bà không đặt nặng mục tiêu thành tích. "Con tôi học không giỏi nhưng chơi bóng đá hay, chạy rất nhanh và muốn làm giáo viên dạy thể dục cấp một. Nó tự tin sẽ thi đậu vào ngành sư phạm thể thao nên tôi tùy ý cho con chọn", bà chia sẻ.

Ngoài việc học thêm hai môn Toán, Sinh để vào đại học, thời gian còn lại bà Thu để con trai thoải mái tự học và chơi thể thao.

Phụ huynh chờ đón con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.
Phụ huynh chờ đón con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tuần trước, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP HCM) xảy ra vụ nam sinh lớp 10 nhảy từ lầu bốn tự tử. Trong thư tuyệt mệnh, nam sinh với học lực giỏi đã nói lời xin lỗi cha mẹ bởi không đáp ứng được mong mỏi của họ trong việc học hành.

Sự việc làm dấy lên lo ngại áp lực học tập từ nhà trường và gia đình là nguyên nhân dẫn đến những chấn thương tâm lý của học sinh.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gần 1.000 mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện trên đường vận chuyển

Gần 1.000 mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện trên đường vận chuyển

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô đang vận chuyển gần 1.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất. Đáng chú ý, toàn bộ số mỹ phẩm này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Tỉnh Thái Bình đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Xôn xao cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền, chính quyền địa phương lên tiếng

Xôn xao cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền, chính quyền địa phương lên tiếng

Đời sống - 1 giờ trước

Ngay khi mạng xã hội lan truyền thông tin phát hiện một cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền, chính quyền và người dân nơi đây đã lên tiếng, nói rõ sự tình.

Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm

Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm

Pháp luật - 2 giờ trước

Từ quê ra phố để giải quyết công việc cá nhân, trên đường về nhà một đối tượng đã tung chiêu "ăn bay" ví da có nhiều tiền và giấy tờ cá nhân của một phụ nữ. Thế nhưng chỉ gần 24 giờ sau đối tượng này đã sa lưới từ cuộc truy nóng ráo riết của các trinh sát hình sự.

Vẽ viễn cảnh giàu sang để lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Vẽ viễn cảnh giàu sang để lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người nhằm dụ dỗ các nạn nhân rồi bán ra nước ngoài để lấy tiền tiêu xài.

Lái xe tông chết 'tình địch' vì ghen ở Hà Nội

Lái xe tông chết 'tình địch' vì ghen ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Chấp hành xong án tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", Nguyễn Đình Thắng tiếp tục gây ra vụ án giết người chỉ vì ghen tuông.

Tử vi ngày 15/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 15/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/5/2024 hôm nay, tuổi Sửu nên làm việc quan trọng từ 9h - 11h.

'Đôi bạn' vừa chấp hành xong án tù lại rủ nhau đi cướp

'Đôi bạn' vừa chấp hành xong án tù lại rủ nhau đi cướp

Pháp luật - 3 giờ trước

Vương và Hiếu từng rủ nhau đi cướp tài sản và bị kết án tù. Khi cả hai vừa chấp hành xong bản án, trở về địa phương thì lại tiếp tục rủ nhau phạm tội.

Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Yên Bái đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thêm một tin đáng mừng cho hàng triệu người chưa có bằng đại học

Thêm một tin đáng mừng cho hàng triệu người chưa có bằng đại học

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù không có bằng cấp, trình độ học vấn không cao thì cũng đừng quá lo lắng, thông tin dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng kiếm được mức lương mà nhiều người mơ ước.

Top