Nhớ về huyền thoại Lý Đại Bàng trước phút đi xa

| Xã hội

GiadinhNet - Anh hùng vang tiếng của đội săn bắt cướp (SBC) Lý Đại Bàng, nay là Trưởng phòng Chống ma túy Công an TP HCM đột tử (8/4) là nỗi đau bất ngờ cho đồng đội và gia đình anh.

 
Chiều 13/4, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại tang lễ ghi nhận những câu chuyện xúc động trước giờ anh đi xa.
 
Thiếu tá Võ Mạnh Hùng - Phó đội trưởng tổ chức chính trị PC17, cấp phó của huyền thoại SBC Lý Đại Bàng vẫn chưa hết xúc động trước sự ra đi đột ngột của thủ trưởng: “Chúng tôi cùng trực với anh Bàng trong đêm tức tưởi đó. Mỗi sáng, anh Bàng lại bước khỏi phòng làm việc, tay cầm gói mì tôm, đi đến căng tin xuống giọng “Mấy đứa nấu dùm anh gói mì”. Nhưng sáng hôm đó không như thường lệ, chúng tôi không còn ai nghe được giọng nói ấy nữa, không ai được thấy thủ trưởng cầm mì gói vào căng tin nữa... Tôi chiến đấu cùng anh Bàng gần 10 năm.
 

Nguyên Phó Giám đốc Sở CA TPHCM viếng Đại tá Lý Đại Bàng.

 
Trong những lần đánh án, phần nào khó anh đều làm để bảo vệ anh em. Anh cũng chưa một lần vỗ ngực xưng tên hay thể hiện uy quyền thủ trưởng rầy la anh em nặng nề. Chúng tôi, những đồng đội, cấp dưới đều tôn anh là “đại ca” trong đấu tranh trấn áp tội phạm”. Nói đến đây, Thiếu tá Hùng thốt lên đầy cảm thán: “Lý đại ca ơi, sao anh vội đi sớm!”.
 
Ông Lý Đại Hòa, người anh thứ 4 của Anh hùng Lý Đại Bàng, cho biết: “Gia đình chúng tôi là những nông dân chân lấm tay bùn. Chú Bàng thoát ly đi du kích hồi nhỏ, hòa bình rồi thì vào ngành Công an. Có một em trai ngày đêm cống hiến để bảo vệ sự bình yên cho bà con, xóm làng, gia đình chúng tôi rất tự hào. Như bà con thấy đó, khi cả thành phố yên bình trong giấc ngủ thì em tôi vẫn còn miệt mài làm việc và ra đi. Điều đó khiến anh em chúng tôi càng tự hào hơn, nhưng cũng đau lòng lắm...”.
 
“Chú Bàng thứ 7, thời thơ ấu chú ấy hiếu động, nghịch ngợm, đi học chẳng chịu thua ai. Tôi nhớ bên cánh tay trái chú Bàng vẫn còn viên bi của bút bi cắm vào, là dấu tích những trận đánh thời học trò nhằm bảo vệ bạn khỏi sự ức hiếp của đám con các sĩ quan chế độ cũ học cùng. Lớn lên, chú Bàng lại trở nên hiền lành, đến nỗi người dân xung quanh nghe tiếng chú Bàng nhưng chưa thấy mặt, họ gặp mà cũng không tin. Họ nói sao Lý Đại Bàng hiền quá vậy”, ông Hòa kể trong nghẹn ngào.
 
Bà Lê Thị Muôn, mẹ của Anh hùng Lý Đại Bàng, năm nay đã 86 tuổi. Dù bao năm biết con trai mình làm việc trong vòng hiểm nguy nhưng bà chưa một lần than vãn, luôn động viên con dâu vững lòng. Từ hôm con trai đột ngột ra đi, bà khóc nhưng không ngã qụy. Đối với bà, con trai đã sống và cống hiến đến giờ phút cuối cùng. Tang lễ Đại tá Lý Đại Bàng được cử hành vào lúc 8h sáng nay (14/4), an táng tại nghĩa trang An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Đất thép Củ Chi lại dang rộng vòng tay đón thêm một người con anh hùng, xứng danh hào kiệt đất thép thành đồng.
 
 
Đỗ Bá - Tuấn Vương
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.