Những ám ảnh kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 1)
GiadinhNet - Tình trạng hành khách bị nhồi nhét, chặt chém khi đi xe dịp lễ tết đã xảy ra từ lâu và hiện vẫn tái diễn. Nhưng giờ tính mạng họ còn bị đe dọa bởi những vụ việc như nhà xe hành hung khách, xe hỏng nhưng tài xế vẫn chạy, nạn "cò cơm"...
Xe hỏng, tài xế vẫn chạy tiếp
Vụ việc xảy ra vào lúc 1h15 sáng 15/4/2014, hàng chục hành khách đi xe Phương Trang tuyến TP. Rạch Giá – TP.HCM được một phen hoảng loạn khi nghe tiếng tài xế, nhân viên của Phương Trang to tiếng từ khi xe cập bến bởi xe gặp sự cố kỹ thuật, phanh không an toàn.
Khi xe giường nằm Phương Trang BKS 51B 4223 vừa cập bến, người tài xế tên Năm, tuổi ngoài 50 đã nhảy vội xuống cự cãi với một người đàn ông độ ngoài 40 phụ trách điều hành tại Bến xe Kiên Giang, thông báo việc không lái vì xe có sự cố ở phanh, phanh không ăn và yêu cầu đổi xe khác.
Người phụ trách điều hành Phương Trang tại bến xe không đồng ý, ép ông Năm phải lái, nếu không điều tài xế khác. Quá bức xúc, ông Năm qua trình bày với một vài hành khách về sự cố thắng xe, sau đó nói lớn “Tôi không chạy, ai giỏi lên mà chạy” khiến gần 40 hành khách chờ xe giật mình. Lập tức, người phụ trách điều hành đang ở trần nóng nảy lao lên xe thử phanh, sau đó kêu gọi hành khách “cứ lên xe, xe an toàn” và quay sang trách cứ người lái xe tên Năm làm khách hàng bất an, “lười biếng”...

Hành khách lần lượt lên xe, ông Năm vẫn khẳng định xe gặp sự cố phanh. Lúc xuống cầu Mỹ Thuận vừa rồi, ông đạp phanh không ăn, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng mấy chục hành khách. Nghe vậy, một số người quyết định không lên xe, đa phần đã vội lên từ trước, không nghe được nội dung ông Năm nói “phanh không ăn khi xuống cầu Mỹ Thuận”... Sau đó, vị tài xế được gọi chạy thay lên thử xe rồi xuống nói với ông Năm “Thì từ từ chạy về thành phố” càng khiến ông Năm bức xúc, lên án cách hành xử của vị tài xế này.
Cuối cùng, khi nghe được thông tin phanh xe có vấn đề, các hành khách lần lượt bảo nhau rời xe, khiến vị đại diện Phương Trang bực tức, buộc phải đổi xe theo yêu cầu của khách.
Tuy nhiên, khi hành khách yêu cầu làm rõ thông tin phanh bị hỏng, đại diện phía nhà xe Phương Trang đã lớn tiếng “đảm bảo an toàn”, giải thích rằng sự cố “trong tầm cho phép”, thậm chí còn nói lớn kiểu: Xe này mấy tỉ cơ mà, chúng tôi còn lo hơn chứ... khiến nhiều hành khách bức xúc: “Mấy tỉ có đổi được sinh mạng của 40 hành khách? Anh lấy tư cách gì để đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi?”
Có mặt tại bến chờ xe, rất nhiều hành khách trong tâm trạng hoảng hốt, lo lắng. Nhất là khi phía Phương Trang không hề có động thái gì trấn an hành khách.
Cứ mỗi dịp lễ 30/4 – 1/5 và Tết nguyên đán, được nghỉ dài, hành khách về quê và đi chơi đông nên các nhà xe chở khách lại được dịp ra sức “nhồi nhét, chặt chém”.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 29/4, anh Lê Văn Việt bắt xe của nhà xe Tiến Phương từ bến Giáp Bát về Yên Cát, Thanh Hóa. Do lường trước lượng hành khách về quê dịp nghỉ lễ sẽ rất đông nên từ 12h30 anh Việt đã ra bến và lên xe trước cả tiếng đồng hồ để mong không phải chịu cảnh nhồi nhét. Khi anh Việt lên xe thì hành khách đã kín ghế.
Khoảng 12h30, xe rời bến Giáp Bát, thế nhưng khi xe chạy hết đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đến TP.Ninh Bình thì nhà xe bắt đầu dồn khách “ghế đôi ngồi ba” và rải ghế nhựa dọc lối đi trên xe để bắt khách dọc đường.
“Khi vào Thành phố Ninh Bình nhà xe yêu cầu hành khách thu chân vào cho gọn để lấy nơi đi lại. Nhưng thực tế họ bắt chúng tôi thu chân vào để bỏ ghế nhựa giữa lối đi, bắt khách dọc đường. Khi xe đi chưa qua hết TP. Ninh Bình thì hàng ghế nhựa đã không còn một chỗ trống. Xe 40 chỗ nhưng nhà xe đã nhồi nhét gấp đôi. Nhiều hành khách rất bức xúc nhưng đành chịu vì nếu xuống xe giữa đường thì sợ khó bắt xe về quê”, anh Việt nói.
Không chỉ nhồi nhét hành khách, anh Việt còn cho biết, nhà xe cũng đã tăng giá vé gần 1,5 lần so với ngày thường. “Bình thường giá vé của nhà xe chỉ là 100 - 110 ngàn đồng/ hành khách, nhưng dịp nghỉ lễ này nhà xe đã thu tăng lên 150 ngàn đồng/người”, anh Việt cho biết.
Một vụ việc khác xảy ra chiều 30/4, anh Lê Mạnh Hùng cho biết, khi anh từ Hà Nội bắt xe về quê ở Ninh Bình, khoảng 13h sau khi từ Ninh Bình lên Hà Nội chừng 5 phút, xe khách BKS 35H-1084 của Công ty CP vận tải ôtô Ninh Bình đã “nêm” cứng hành khách và xuất bến về quê.
Sau khoảng nửa tiếng xuất phát, chiếc xe chuyên chở được 25 chỗ đã được nhà xe”nêm” tăng tới gần 40 người.

Ổn định chỗ ngồi, nhà xe cũng tự động “hét” giá vé khi phụ xe đi thu tiền với giá 100.000 đồng/người kể cả hành khách về Hà Nam (giá vé niêm yết trên tuyến là 70.000 đồng), tăng tới hơn 40% so với ngày thường.
Nhiều hành khách bức xúc thì nhận được câu trả lời cụt lủn của nhà xe với lý do, ngày lễ đông khách nên phải chịu khó ngồi chật... Tuy nhiên, họ cũng không biết phản ánh cho ai bởi đơn giản trên xe không công bố đường dây nóng như quy định của Bộ GTVT.
Giá vé tăng, khách bị “nhồi nhét” cũng là tình trạng chung xảy ra với nhiều tuyến khác như Nam Định, Thanh Hóa khi nhà xe “chặt chém” từ 1,5 đến 2 lần.
Vấn nạn "cò cơm"
Vụ việc xảy ra chiều 9/5, anh Đức - lái xe của một công ty tại Hà Nội, chở du khách vào Nha Trang, đậu xe ở Khách sạn Thanh Xuân (số 100 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang) bị “cò cơm” gạ gẫm, đe dọa hành hung.

Một “cò cơm” người thấp và mập đến xin số điện thoại và gạ đưa khách đến quán của anh ta ở trung tâm Nha Trang. Anh Đức nói đã đặt ở nhà hàng khác rồi, phải tôn trọng nhà hàng ấy, mong thông cảm. Khoảng 9h sáng ngày 10/5, từ số điện thoại 0935xxx118, “cò” trên lại điện cho anh kì kèo, ít nhất phải “ủng hộ” quán anh ta một bữa tối. Anh Đức khước từ, lập tức bị dằn mặt: “Mày không lên thì tao đập bể đầu mày".
Lan Dương tổng hợp
Thông báo