Những báo cáo buồn
GiadinhNet - Cũng lại là những báo cáo, nhưng đó không phải là các báo cáo được tô màu hồng mà thi thoảng chúng ta lại thấy ở các cuộc hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết giữa kỳ, cuối năm của một số ban ngành, cơ quan...
Những báo cáo kiểu như, “100% trẻ trong độ tuổi đến trường được đến trường” của tỉnh H; “100% nhà tranh tre dột nát đã được xóa bỏ” của tỉnh B hay “100% hộ dân đã không còn thiếu đói” của tỉnh N... Lần này, những con số được công bố trên truyền thông tuần vừa rồi lại là cảnh báo về những thảm trạng!
Rằng, hầu hết trẻ em ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) nhiễm độc chì với mức độ vượt từ 2 đến 7 lần giới hạn cho phép. Kết quả này có được từ một cuộc thăm khám, xét nghiệm cho hàng trăm trẻ em trên địa bàn. Nguyên nhân này “có được” được cho là từ việc người dân thôn Đông Mai, hàng chục năm nay đã lấy việc tái chế chì ắc quy làm nghề kiếm sống. Nhiều người đã vô tư tay không cầm chì, tay không nấu chì, tay không xếp đồ đạc bằng chì. Rồi thì, ăn uống, hít thở, ngủ nghỉ, chơi bời… tất tần tật đều trong một không gian ô nhiễm chì nặng nề. Thế nên mới có chuyện hôm nay, có những cháu bé thấp thước nhẹ cân, ăn không ngon, ngủ không được, có những cậu trai thanh niên ngớ ngẩn, tồ tệch mà người ta nghi do chì.
Rằng, 100% mẫu rau muống trồng trên sông Nhuệ, 100% mẫu cá rô phi đánh bắt được trên sông Nhuệ đều nhiễm chì nặng nề. Sông Nhuệ chảy qua nhiều tỉnh thành, trong đó có cả Hà Nội, Hà Nam. Rau muống, cá rô phi sông Nhuệ vì thế cũng hàng ngày bán đầy trên các chợ, các ngã đường Hà Nội và thành Nam. Hàng chục năm nay, hàng vạn, hàng triệu lượt người dân Hà Thành và Hà Nam đã ăn một cách ngon lành thứ rau muống và thứ cá rô phi nhiễm độc chì này mà không hề biết rằng, họ đang đưa kim loại nặng độc hại – nguồn cơn của những căn bệnh nan y – vào dạ dày.
Ra vậy, người dân Đông Mai khó có thể biết rằng, vì sao con cái – của để dành – của họ lại nhiễm độc chì và nguy hại đến tương lai phía trước chỉ vì rất có thể họ vẫn ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mưu sinh. Người dân Thủ đô và Hà Nam đã từng vô tư chén các thứ độc hại từ sông Nhuệ, chắc cũng chẳng mấy người biết, trong đó có chì. Họ không biết, bởi các cảnh báo quá ít? Họ vẫn ăn bởi người ta vẫn vô tư trồng rau, nuôi cá, vô tư gánh hàng ra chợ, ra đường, vô tư bán mua mà chẳng ai việc gì.
Mong sao những câu chuyện này không bị trôi vào quên lãng.
Thường Sơn