Những “bóng hồng” xinh đẹp trên tàu Cảnh sát biển Nhật Bản tới Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet – Rất nhiều “bóng hồng” là thủy thủ đoàn trên tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima. Dù “chân yếu tay mềm” nhưng họ làm việc không kém những đồng nghiệp nam.

Sáng 10/5, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chính thức thăm hữu nghị thành phố này.

Lễ đón chính thức diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa, dự lễ có Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng.

Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 10/5. Ảnh Đức Hoàng
Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 10/5. Ảnh Đức Hoàng

Theo nội dung chương trình của chuyến thăm này, thuyền trưởng và nhóm sỹ quan tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC).

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi kinh nghiệm về chống cướp biển và huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Được biết, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á. Trong một số năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Tại buổi họp báo nhanh tại cầu cảng Tiên Sa, Đại tá Akihiro Hirano (trưởng đoàn) cho biết: Chuyến thăm của tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima tới Đà Nẵng lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Na và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên vùng biển.

Chuyến thăm còn là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cũng như giao lưu nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngay sau khi tàu cập cảng Tiên Sa, một số “bóng hồng” là thủy thủ trên tàu đã không ngại nắng nóng, cùng các đồng nghiệp nam xuống tàu làm công tác chuẩn bị cho các thành viên trong đoàn xuống chào xã giao.

Một số hình ảnh tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima cập cảng Tiên Sa do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại:

Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima cập cảng Tiên Sa...
Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima cập cảng Tiên Sa...
...thủy thủ đoàn nhanh chóng làm công việc để tàu neo đậu an toàn...
...thủy thủ đoàn nhanh chóng làm công việc để tàu neo đậu an toàn...
...trong đó có nhiều thủy thủ nữ...
...trong đó có nhiều thủy thủ nữ...
...dù trời nắng nóng nhưng những thủy thủ nữ vẫn tươi cười làm việc cùng các đồng nghiệp nam.
...dù trời nắng nóng nhưng những thủy thủ nữ vẫn tươi cười làm việc cùng các đồng nghiệp nam.
Một bóng hồng đổ mồ hôi trên khuôn mặt...
Một "bóng hồng" đổ mồ hôi trên khuôn mặt...
Cùng thảo luận ý kiến với đồng nghiệp nam...
Cùng thảo luận ý kiến với đồng nghiệp nam...
...bước qua thành tàu để neo đậu tàu cho an toàn.

...bước qua thành tàu để neo đậu tàu cho an toàn.

Trong lúc đó, những bóng hồng phía Cảnh sát biển Việt Nam đã chuẩn bị hoa để đón đoàn...
Trong lúc đó, những "bóng hồng" phía Cảnh sát biển Việt Nam đã chuẩn bị hoa để đón đoàn...
10h15 lễ đón đoàn sỹ quan thủy thủ tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa.
10h15 lễ đón đoàn sỹ quan thủy thủ tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa.
Hai bên chụp ảnh lưu niệm.
Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.