Những câu hỏi "bắt bí" đàn ông
Giadinh.net - Những câu hỏi của tôi rất bình thường, vậy mà thành ra đánh đố đối với các ông chồng vốn rất thông minh và sắc sảo.
Khi làm tư vấn tâm lý với đối tượng là đàn ông, tôi thường hay hỏi và đó luôn là điều bất ngờ khó quên của các đức lang quân mỗi khi đến Báo GĐ&XH để gặp Nhật Khánh.
- Anh có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch không?
- Tôi chịu, không nhớ gì ngày âm cả.
- Hôm nay là ngày rằm, các cụ gọi là ngày sóc.
- Đúng rồi. Hèn gì tôi thấy sáng nay vợ tôi bày trái cây lên ban thờ.
- Thế anh có biết giỗ bà nội anh vào ngày nào không?
- Tôi không nhớ, nhưng nhà tôi thì nhớ.
- Thế anh có nhớ ngày sinh nhật của thân phụ anh không?
- Tôi cũng không nhớ. Thường thì nhà tôi phải nhắc, rằng mai là sinh nhật bố, anh xem nên tổ chức như thế nào.
- Anh trao chiếc nhẫn đính hôn cho chị nhà vào ngày nào, tháng nào?
- Tôi cũng không nhớ nữa.
- Những chuyện khác anh quên thì chị ấy nhắc. Còn chuyện này chị nhà có nhắc anh không?
- Riêng chuyện này thì không, nhà tôi chẳng nhắc bao giờ.
Thưa các đức lang quân kính mến!
Những việc khác, các ông quên, thì người bạn đời của các ông nhắc ngay. Còn ngày các ông trao chiếc nhẫn đính hôn thì người ta nhớ lắm, nhưng vì các ông quên rồi nên người ta không nhắc. Tôi hay hỏi đàn ông về những cái mốc thời gian liên quan đến cuộc sống vợ chồng và hạnh phúc gia đình, vì đàn ông hay quên. Chỉ riêng việc các bà vợ luôn phải nhắc chồng về những mốc thời gian lẽ ra không thể quên ấy, cũng đủ thấy phụ nữ cần thiết cho mọi gia đình như thế nào.
Đó là những mốc thời gian của riêng mỗi gia đình. Vậy mà các ông quên hết. Những bạn đọc là nam giới, khi đọc bài báo này hỏi có mấy ai trả lời được mấy câu hỏi trên kia, tỉ lệ là mấy phần nghìn?
Vậy mà nếu không ai nhớ những mốc thời gian ấy thì không còn gia đình nữa. Các ông ai cũng quên ngày trao nhẫn đính hôn cho vợ, nhưng người ta không thèm nhắc. Đó là sự nhẫn nhịn của phụ nữ. Họ không thể không thờ phụng tổ tiên, không thể quên ơn sinh thành, còn các anh quên họ thì đành ngậm ngùi biết một mình vậy.
Xin hỏi các bạn đọc có ria mép một lần nữa: “Có ai nhớ những mốc thời gian tôi hỏi ở trên không?”.
Nhật Khánh