Những chùm ảnh "đáng xem" nhất tuần qua

| Xã hội

GiadinhNet - Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông; Cận cảnh tượng đồng kỷ lục Việt Nam; Nghệ sĩ khóc thương tiễn biệt 'Xuân tóc đỏ'; Người Nam Phi thắp nến tưởng nhớ Mandela... là những chùm ảnh nổi bật và thu hút được sự chú ý của độc giả nhiều nhất tuần qua.

Sự kiện Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tuần qua đã thu hút một lượng du khách, tăng ni, phật tử kỷ lục đổ về Yên Tử. Ngay từ sáng sớm, lối vào Yên Tử đã chật kín phương tiện và người từ khắp nơi đổ về. Chưa kể, một số lượng lớn người đã ở trong Yên Tử từ tối hôm trước. Một thành viên BTC chương trình cho biết, ước tính có gần 6 vạn người về dự Đại lễ, một con số kỷ lục cho sự kiện tổ chức trong thời điểm nhất định từ trước đến nay ở Yên Tử. Trong 2 ngày tổ chức Đại lễ, Công ty CP Tùng Lâm đã miễn phí toàn bộ vé cáp treo.

Cùng xem lại những hình ảnh không khí nô nức của du khách, tăng ni, phật tử về dự Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và chiêm ngưỡng tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông.
 

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tượng đúc đồng liền khổi lớn nhất và tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam.

Tượng bắt đầu được triển khai từ năm 2009, cao 15m, nặng 138 tấn, kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa gần 80 tỷ đồng.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ thời điểm bắt đầu đúc tượng đến lúc hoàn thành.
 

Tuần qua dư luận vô cùng đau xót trước sự ra đi của diễn viên Tuấn Dương khi mới ở tuổi 61. Diễn viên "Xuân tóc đỏ" đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 2/12. Được biết diễn viên Tuấn Dương chỉ mới phát hiện mắc bệnh ung thư vài tháng nay. Gia đình Tuấn Dương rất neo người, ông kết hôn muộn vào năm 2009 và không có con. Ông là người luôn vui vẻ, yêu đời và có lẽ hình ảnh diễn viên Tuấn Dương với nụ cười luôn thường trực trên môi sẽ ghi dấu mãi mãi trong lòng khán giả Việt Nam. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Tuấn Dương chuyên đóng những vai hài mang tính kết nối. Ông thường được các đạo diễn chấm vào vai nông dân, trưởng thôn, hoặc gã chồng sợ vợ trong các bộ phim nổi tiếng: "Đất và người", "Làng ven đô", "Chuyện đã qua", "Lều chõng", "Lập trình cho trái tim"...Vai diễn để đời của Tuấn Dương là Xuân Tóc Đỏ trong vở kịch được xây dựng từ tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng.

Đông đảo đồng nghiệp, các đạo diễn, diễn viên, các nhà làm phim đã đến từ biệt Tuấn Dương tại nhà tang lễ 198 Bộ Công an (Hà Nội) và đưa tiễn diễn viễn Tuấn Dương về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 
Khoảng 19h tối 4/12, một đoạn bờ bao bê - tông dài hơn 12m trên đường Tam Bình (đoạn Rạch Cầu Lan thuộc KP8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị vỡ khiến các hộ dân khu vực này trở tay không kịp. Vỡ bờ bao khiến nước triều “đánh úp” gần 200 hộ dân. Cả đêm vật lộn với con nước lên, người dân mệt bơ phờ, nhưng chưa kịp ngả lưng thì dòng triều cường lại tràn vào lúc 4h30. Hiện chưa thể ước tính thiệt hại gây ra bởi dòng nước dữ của người khu vực bị vỡ bờ bao.
 
 
Cũng trong tuần qua, thế giới vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của cựu tổng thống Nam Phi ở tuổi 95. Mandela là con người huyền thoại của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, từng ngồi tù 27 năm trước trong nhà tù đảo Robben. Được thả năm 1990, ông dẫn dắt đất nước tới dân chủ, chấm dứt chế độ cai trị của người da trắng thiểu số và đảm bảo quyền bầu cử cho người da màu. Ông được bầu làm tổng thống Nam Phi năm 1993, giữ chức từ năm 1994-1999. Hàng trăm người dân Nam Phi đã qua đêm bên ngoài ngôi nhà của cố tổng thống Nelson Mandela, thắp nến và hát những bài ca ca ngợi người anh hùng dân tộc để thể hiện lòng kính trọng và sự xót thương trước sự ra đi của một "huyền thoại".
 
Phạm Hương
(Tổng hợp)

 

phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Xã hội -

GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.