Những chuyện kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 2)

| Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ "nhồi nhét, chặt chém" hay "cò cơm" khách mà nhiều nhà xe còn ngang nhiên giở thói côn đồ để... "xử lý" hành khách.

Túm cổ áo phóng viên, tấn công thanh tra

Khoảng 13h15 trưa 7/8, một thanh niên vội vàng chạy vào khu vực đặt vé của nhà xe Thành Bưởi ở 270 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh mua vé đi Đà Lạt. Đã gọi trước đặt vé nên nhân viên nhà xe Thành Bưởi đưa cho hành khách này tờ giấy ghi “hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ôtô” có dấu đỏ của công ty Thành Bưởi và yêu cầu hành khách ký vào hợp đồng.

Ghế ngồi của hành khách này là 17B (ở hàng gần cuối), 13h30 xe BKS 53S-9102 xuất bến. Nhân viên trên xe bắt đầu thu tiền của hành khách. Tất cả hoạt động của nhân viên này đều được vị khách trên bí mật ghi hình.

Khoảng 14h45, khi xe vừa qua khỏi cầu Đồng Nai bất thình lình một chiếc xe của Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai xuất hiện và “dẫn dắt” chiếc xe Thành Bưởi về Bến xe Đồng Nai. Bất ngờ, vị khách “bí mật” bước lên phía trước rút thẻ đặc biệt và yêu cầu tài xế ôm cua vòng xoay Tam Hiệp vào Bến xe Đồng Nai.

Những chuyện kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 2) 1
Xe Thành Bưởi bị Thanh tra Bộ GTVT cùng Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai bắt quả tang giả danh xe hợp đồng nhưng chạy như tuyến cố định

Nhiều hành khách trên xe lúc này bất ngờ và chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khi xe bị đưa vào bến, ông Thạch Như Sỹ, Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT bước lên xe thông báo xe vi phạm thì hành khách mới “té ngửa”. Kèm theo đó là sự căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt nhiều hành khách.

Ông Sỹ yêu cầu tài xế xuống làm việc và thông báo xe Thành Bưởi vi phạm quy định của pháp luật khi sử dụng xe hợp đồng để vận chuyển hành khách tuyến cố định. Ông Sỹ cũng thông báo tất cả hành khách sẽ được bố trí sang một xe khác đúng chất lượng để đưa về Đà Lạt, lúc này hành khách trên xe mới thở phào nhẹ nhõm...

Khoảng 45 phút sau, ông Lê Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thành Bưởi cùng hai nhân viên xuất hiện tại văn phòng Bến xe Đồng Nai. Lúc đó, nhiều người có mặt thấy ông Thành mặt hằm hằm xông vào bên trong. Khi các Thanh tra mời vào phòng làm việc, ông Thành liền to tiếng: “Ai cho phép bắt xe tôi. Ai cho phép sang khách. Láo!”.

Trước hành động hung hăng của ông Thành, một phóng viên báo Tiền Phong đưa máy lên chụp hình, ông Thành lao tới túm cổ áo: “Thằng này ở đâu mà chụp hình tao. Thằng này láo! Đ.M thằng nào dám chụp hình tao!”.

Ông Thành lao ra ngoài sân tiếp tục to tiếng với các thanh tra đang làm nhiệm vụ. Khi một thanh tra Bộ GTVT yêu cầu vào làm việc thì ông này lao tới túm cổ áo thanh tra lôi từ trên bậc thềm xuống làm thanh tra suýt té ngã và bị trầy xước ở cổ. Một thanh tra khác đang làm nhiệm vụ ở phía gần chiếc xe đang bị tạm giữ cũng bị ông Thành lao tới lấy máy quay và định hành hung.

Sự việc được cấp báo cho Cảnh sát cơ động Đồng Nai đến hỗ trợ. Khi Cảnh sát 113 đến áp tải ông Thành lên tầng 2 của văn phòng để làm việc ông này vẫn tiếp tục to tiếng. Tại phòng làm việc, ông Thạch Như Sỹ đã đưa ra những dẫn chứng sai phạm. Ba chiếc xe của Thành Bưởi ghi là xe vận chuyển hành khách hợp đồng nhưng tất cả hành khách đều là khách đi tuyến cố định. Sau gần một giờ phân tích, đưa ra các dẫn chứng không thể chối cãi, ông Thành mới “nguội” dần.

Những chuyện kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 2) 2
Thanh tra giao thông lập biên bản tài xế xe Thành Bưởi

Đánh hành khách tóe máu

Chiều 15/8, ông Đoàn Văn Dũng, 48 tuổi, quê Thanh Hóa đã bị nhà xe Thiên Trang đánh làm chảy nhiều máu trên đầu. Công an phường Bình Thắng đã phải đưa nạn nhân đến trạm xá khâu lại vết thương trước khi lấy lời khai.

Ông Dũng cho biết ông đón xe khách Thiên Trang trước khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TP. Hồ Chí Minh về Bình Thuận. Lên xe ông Dũng đưa 100.000 đồng nhưng nhà xe đòi 150.000 đồng. Ông Dũng đã đưa 150.000 đồng nhưng vẫn ấm ức, không chấp nhận giá nhà xe đưa ra.

Hai  bên lời qua tiếng lại cho đến khi xe chạy được một đoạn cách cầu Đồng Nai khoảng 2 km thì xảy ra ẩu đả. Nhà xe đuổi ông Dũng xuống và dùng tuýp sắt đánh vào đầu ông. Ông Dũng tri hô, mọi người chạy đến ngăn không cho xe đi và báo vụ việc lên công an phường Bình Thắng xử lý. Chiều 16/8, Công an phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã giải quyết xong vụ nhà xe Thiên Trang.

Mới đây nhất là vào khoảng hơn 10h sáng ngày 19/8 tại gần cổng chợ trung tâm TP. Uông Bí đã xảy ra vụ xô xát giữa nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội mang BKS: 14M - 9123 với hành khách, làm người này bị thương ở vùng đầu và chảy máu bé bét. Clip đã được một số bạn trẻ ghi lại và đăng tải lên facebook, rất nhiều người đã tỏ ra bất bình với cách hành xử giang hồ của nhà xe, đánh người một cách dã man như vậy.
  
Những chuyện kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 2) 3
Bị hai người thanh niên vây đánh liên tiếp, khiến người đàn ông không thể chống trả
  
Những chuyện kinh hoàng khi đi xe khách (Phần 2) 4
Người đàn ông bị thương vùng đầu và máu chảy bê bết khắp người

Theo lời phân trần của nạn nhân trong clip thì ban đầu người này đi 1 xe khách khác, sau đó xe khách này bán khách cho xe 14M - 9123 và nhà xe 9123 này lại chạy rất chậm, liên tục dừng đỗ chèo kéo khách nên người này thấy nóng ruột và phàn nàn vì có việc quan trọng phải có mặt ở Hải Dương lúc 11h trưa, dẫn đến việc bị tài xế và phụ xe 14M - 9123 hành hung.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc trên. Thiết nghĩ các ban ngành liên quan cần có chế tài đủ mạnh để chấn chỉnh lại thái độ phục vụ cũng như cách hành xử của xe khách Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lan Dương tổng hợp

vulanthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Thời sự -

GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.