Những đấng mày râu 'mít ướt' của showbiz Việt
Họ sẵn sàng khóc ngay trước mặt khán giả trong những trường hợp rất đặc biệt.
Đàm Vĩnh Hưng khóc vì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Cẩm Ly
Trong liveshow "Số phận" được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 10/2012, Đàm Vĩnh Hưng cùng ca sĩ Cẩm Ly đã khiến cho khán giả rất xúc động khi thể hiện những tiết mục kết hợp được dàn dựng công phu, hoành tráng. Vào vai một cặp tình nhân yêu nhau nhưng bị cách trở vì định kiến xã hội, Đàm Vĩnh Hưng đã khóc nức nở trên sân khấu khi trong lúc trình bày hàng loạt các ca khúc như: Nếu chúng mình cách trở, Không bao giờ quên, Đoạn buồn cho tôi...
Sau đó không lâu, khi trở thành nhân vật chính trong phát ngôn gây "sốc" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng đã làm cho dư luận "dậy sóng" bởi những màn "phản pháo" gây nhiều ồn ào. Muốn scandal chấm dứt và thoát khỏi được vòng thị phi, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để xin lỗi cũng như thế hiện tình cảm bằng việc ôm tác giả Ai đưa em về khóc nức nở. Bên cạnh đó, trong khi giữ vai trò Huấn luyện viên sân chơi Giọng hát Việt, "Ông hoàng nhạc Việt" cũng đã những phút yếu lòng khi học trò của mình không nhận được kết quả như mong muốn.
Khẳng định đó là cảm xúc thật vì rất thương nhớ một người bạn của mình, song sau đó Cao Thái Sơn đã bị cơ quan chức năng "tuýt còi" khi bị phát hiện hát nhép trên sân khấu.
Thể hiện sự đồng cảm, quý trọng với những vũ công trẻ tài năng và nhiều đam mê, song những màn không kiềm chế được cảm xúc của Trấn Thành lại mắc phải nhiều phải ứng đa chiều của dư luận.
Nghe được câu nói "Xa thầy không khác gì xa mẹ" của Ngọc Duy nói với mình sau đêm chung kết The Voice Kids 2013, Huấn luyện viên Thanh Bùi đã bật khóc vì quá cưng và thương học trò của mình.

Theo 2Sao