Những đứa trẻ đáng yêu hào hứng theo bố mẹ đi thả cá chép
GiadinhNet - Tuy trời lạnh nhưng nhiều em nhỏ vẫn tỏ ra rất hòa hứng khi được tự tay phóng sinh cá chép.
Sáng nay (2/1), khắp các sông hồ tại Hà Nội nhộn nhịp cảnh người dân đi thả cá chép. Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hồ lớn ở Hà Nội, lượng người tới thả cá đông đúc hơn. Năm nay chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều hình ảnh trẻ em theo gia đình đi phóng sinh cá chép.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Tại cầu Long Biên, năm nay người dân không đứng từ trên cầu vứt cả túi cá xuống như mọi năm mà bỏ vào xô rôi thả xuống.
Nhiều em bé vẫn còn rất nhỏ tuổi.
Nhiều em tỏ ra hào hứng khi được tự tay phóng sinh cá chép xuống hồ.
Nhiều người hy vọng con em mình sẽ mãi nhớ về phong tục tốt đẹp này.
Việc phóng sinh cá chép diễn ra tới 12h trưa.
Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội