Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến

| Xã hội

GĐXH - Kè biển Hải Tiến sạt lở tan hoang với những "hố tử thần" và bê tông vỡ nát, gây mất mỹ quan nghiêm trọng ngay ngưỡng cửa mùa du lịch 2026.

Dù mùa du lịch biển 2026 đang cận kề, nhưng tuyến kè chắn sóng biển tại khu du lịch Hải Tiến nối liền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa) vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng do cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 gây ra.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 1.

Kè bãi biển Hải Tiến tan hoang sau các cơn bão năm 2025.

Những mảng bê tông vỡ nát, những "hố tử thần" khoét sâu vào lòng đường không chỉ làm mất mỹ quan của một trọng điểm du lịch, mà còn đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 2.

Những tấm bê tông nằm ngổn ngang.

Sức tàn phá của thiên tai khiến bờ biển biến dạng hoàn toàn. Sóng lớn đánh bật nhiều khối bê tông, tạo thành những khoảng trống hở hoác dưới chân kè; trong khi phần mái phía mặt biển bị sụt lún, bong tróc nghiêm trọng.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 3.

Kè mái bị sóng đánh vỡ tung.

Với chiều dài gần 3km chạy qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, hệ thống dầm dọc, dầm ngang khóa mái đã đứt gãy hoàn toàn, nhiều đoạn bê tông bị sóng cuốn trôi khiến mái kè đổ sập.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 4.

Khu vực từ tường chắn sóng đến đường ven biển bị sụt lún, hư hại nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, sự xâm thực của biển đã khoét sâu vào tận nền đất phía trong tường chắn sóng, tạo nên những hố sâu từ 2 đến 4 mét ngay sát mép đường giao thông. Những vệt sụt lún kéo dài khiến mặt đường nhựa nứt toác, gạch đá nằm ngổn ngang xen lẫn với những gốc dừa bị đánh bật rễ, nghiêng đổ, tạo nên một khung cảnh tan hoang ngay trước thềm mùa du lịch.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 5.

Cây cối gãy đổ ngổn ngang dọc bờ biển, sụt lún nghiêm trọng như những "hố tử thần".

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến, UBND Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến, thuộc địa phận xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 6.

Mặt đường nhựa nứt toác, gạch đá nằm ngổn ngang.

Trong đó, đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, có văn bản hướng dẫn UBND xã Hoằng Tiến và UBND Hoằng Thanh hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/3.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 7.

Để đảm bảo cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí kè biển bị sạt lở.

Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh dựa trên khả năng cân đối thực tế. Các đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng tính cần thiết của từng hạng mục, đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra lãng phí ngân sách.

Lãnh đạo hai địa phương cho biết đã đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền về kinh phí sửa chữa, khắc phục tuyến kè, hiện đang chờ tỉnh phê duyệt để triển khai thi công. Dù vậy, việc khắc phục vẫn chưa được tiến hành, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “lỡ hẹn” với mùa du lịch biển.

Video: Bãi biển Hải Tiến tan hoang trước mùa du lịch.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 8.Bao giờ bãi biển đẹp nhất nhì Đồng Hới thoát cảnh sạt lở?

GĐXH - Bãi biển đẹp nhất nhì thành phố Đồng Hới bị xâm thực, sạt lở bất thường, dù nhiều tháng trời tìm giải pháp nhưng đến nay thực trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.